HLV Eriksson khổ sở vì bồ cũ

12/01/2013 08:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đang bận rộn với công việc Giám đốc kỹ thuật cho CLB BEC Tero Sasana ở Giải vô địch Thái Lan nhưng vì khối bất động sản ở Anh, HLV Eriksson phải tạm gác lại mọi việc để đáp máy bay đến xứ sương mù giải quyết trắng đen với tình cũ.


Chả là vào năm 2005, ông Eriksson đã bỏ ra 1 triệu bảng để tậu một căn hộ nằm ở khu Eaton Place, Belgravia để thuận tiện cho việc huấn luyện “Tam sư”. Trong suốt thời gian ông Eriksson và nữ luật sư Nancy yêu nhau, căn nhà này chính là tổ ấm của họ.

Đến khi cặp đôi “đường ai nấy đi” vào năm 2007 do thói lăng nhăng của chiến lược gia người Thụy Điển, Nancy vẫn được tình cũ cho ở căn hộ trên miễn phí trong 1 năm. Khi thời hạn đã đến, Eriksson yêu cầu Nancy phải dọn khỏi căn hộ để trả lại cho ông nhưng bà luật sư này vẫn ương bướng không chịu đi.

Ghét sự dùng dằng của bồ cũ, Eriksson đã từng có ý định nhờ luật pháp can thiệp nhưng sau đó đã suy nghĩ lại. Eriksson chọn cách “hòa bình” hơn là đến văn phòng luật sư lúc 9h sáng và kiên nhẫn đợi bồ cũ một giờ đồng hồ.

Trong suốt buổi thảo luận với sự góp mặt của người đại diện và luật sư hai bên, ông Eriksson và tình cũ vẫn chưa tìm thấy tiếng nói chung. Trong khi cựu HLV tuyển Anh nhất quyết yêu cầu Nancy phải dọn đi ngay thì người đẹp ngoại ngũ tuần này khẳng định, hai người từng có cam kết miệng rằng ông sẽ chu cấp tài chính cho cô và sẽ chỉ rời đi khi ông đồng ý đưa 1,5 triệu bảng.

Eriksson và Nancy yêu nhau trong suốt 9 năm từ 1998 đến 2007. Là mẫu phụ nữ sành điệu, thích ăn chơi, Nancy từng là “thủ lĩnh” của những lần đàn đúm tại hội WAGs Anh. Dù vậy, Nancy cũng không ít lần khổ sở khi bê bối tình ái của ông Eriksson với người đẹp Ulrika Jonsson và cựu thư ký của LĐBĐ Anh, Faria Alam bị phanh phui.

Kể từ khi chia tay Eriksson, Nancy đã có thời gian qua lại với Giám đốc nhà hát Sir Trevor Nunn, cựu ông chủ của chuỗi cửa hàng Marks & Spencer Sir Stuart Rose.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm