Federer sẽ trở thành 'lão đại' như Ken Rosewall?

18/10/2017 07:27 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Khi huyền thoại quần vợt Úc Ken Rosewall lần cuối cùng lọt vào vòng bán kết một giải Grand Slam tại US Open 1974, lúc đó ông đã ở tuổi 40, là tay vợt nhiều tuổi nhất còn thi đấu mọi thời đại.

Rosewall đã thua Jimmy Connors, một tài năng trẻ người Mỹ lúc đó mới 21 tuổi sau 3 set đấu. Nhưng điều đó không thay đổi được những kỷ lục, kỳ tích mà ông đã tạo ra. Rosewall cũng là tay vợt nhiều tuổi nhất lên ngôi vô địch 1 giải Grand Slam khi ông đánh bại người đồng hương Mal Anderson lúc 37 tuổi 74 ngày. Đó là tại Australian Open 1972 và đối thủ của Rosewall lúc đó cũng đã 36 tuổi 306 ngày.

Ngày nay, chúng ta có một Roger Federer cũng đang thi đấu ở tuổi 36. Chính xác là anh 36 tuổi 70 ngày khi đánh bại tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal 6-4, 6-3 trong 70 phút đồng hồ để giành chức vô địch Thượng Hải Masters 2017. Federer đã đánh bại đối thủ truyền kỳ của mình một cách dễ dàng. Anh thắng ngay từ jeux đầu tiên, giành 2 break-point ở set thứ 2 và chỉ mất 8 điểm trong tất cả các lần giao bóng của mình so với 20 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp.

Và rồi người ta có dịp nhớ tới Ken Rosewall để chờ đợi xem liệu Federer có thể phá kỷ lục tuổi tác của ông hay không. So sánh 2 huyền thoại này là một điều không đúng đắn bởi lẽ họ ở 2 thế hệ quá cách xa nhau và quần vợt cũng đã thay đổi quá nhiều. Rosewall là tay vợt trẻ nhất từng vô địch Australian Championship (18 tuổi 2 tháng), và là người trẻ nhất giữa năm 1953 và 1955 lọt vào chung kết cả 4 giải Grand Slam. Rosewall là một trong những người đầu tiên ký tên tham dự giải đấu chuyên nghiệp của Jack Kramer từ năm 1957 đến năm 1967 bởi vậy mà ông đã không đủ điều kiện dự các giải Grand Slam bấy giờ vốn chỉ dành cho các tay vợt nghiệp dư.

Federer đặt mục tiêu chinh phục mới sau khi vô địch Thượng Hải Masters

Federer đặt mục tiêu chinh phục mới sau khi vô địch Thượng Hải Masters

Đánh bại Rafael Nadal 6-4 và 6-3 ở trận chung kết, Federer vô địch Thượng Hải Masters 2017. Đây là danh hiệu thứ 6 của huyền thoại quần vợt Thụy Sĩ trong năm nay.

Và kết quả là Rosewall bỏ lỡ tới 40 giải Grand Slam. Thế nên nếu được thi đấu đầy đủ, ít nhất ông cũng phải có 15 chức vô địch Grand Slam thay vì 8 trong tổng số 23 danh hiệu lớn đạt được. Federer của thời nay đang là người giữ kỷ lục từ kỷ nguyên Mở Rộng với 19 chức vô địch. Cả hai cùng là những tay vợt mang phong cách thi đấu lịch lãm, với những cú trái một tay đẹp mắt, và họ còn là biểu tượng, đại sứ của môn thể thao này. Sức thi đấu dẻo dai của họ thật tuyệt vời khi vẫn đủ khả năng thi đấu đỉnh cao ở tuổi xế chiều.

Năm 2017 chứng kiến sự trở lại kỳ diệu của Federer với 2 chức vô địch Grand Slam cùng nhiều thành công khác. Điều đáng lưu ý là dù Nadal giành lại ngôi vị số 1 thế giới song anh lại thua Federer ở các trận chung kết quan trọng mà trong đó có Grand Slam. Federer nói rằng anh đang cảm thấy hạnh phúc và đặc biệt hài lòng về mọi thứ.

Hẳn là “tàu tốc hành” chẳng mấy quan tâm tới chuyện phá vỡ kỷ lục này và kia, như anh luôn khẳng định. Tuy nhiên đó lại là một mong ước thầm kín của người hâm mộ. Và để đánh bại kỷ lục của Ken Rosewall, Federer cần phải chơi với phong độ đã thể hiện tại Thượng Hải Masters thêm 3 năm nữa.

Nhưng điều đó có quan trọng không? Không. Sự vĩ đại của Federer giờ đây chẳng cần đến những con số hay bất kỳ danh hiệu nào khác. Tất cả những gì anh đã và đang làm là quá đủ rồi.

Yến Nhi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm