CẬP NHẬT tin tối 26/7: Tân binh Benatia lập công, Juventus thắng dễ Tottenham. Sakho bị Klopp đuổi về Anh

26/07/2016 19:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus thắng dễ Tottenham, Aubameyang chỉ muốn tới Real Madrid, Mamadou Sakho bị HLV Klopp đuổi về Anh... sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối 26/7.

Juventus thắng nhẹ nhàng Tottenham

Trong khuôn khổ giải đấu giao hữu International Champions Cup Australia giữa Juventus và Tottenham, đội bóng đến từ Italy đã có một trận đấu dễ dàng trước đại diện của nước Anh. Ngay ở phút thứ 6, tiền đạo Dybala đã dễ dàng ghi bàn mở tỷ số cho “Lão bà” trong tình huống đối mặt với thủ môn Michel Vorm. Công lớn trước đó thuộc về Roberto Pereyra khi cầu thủ này có pha đi bóng loại bỏ hầu hết hậu vệ của Tottenham rồi chuyền bóng cho Dybala. Đến phút 15, Juventus đã tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của tân binh Mehdi Benatia. Xuất phát từ một pha tạt bóng bên cánh trái, trung vệ của Juventus đã bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Tottenham.

Bước sang hiệp 2, Tottenham có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 67 do công của Lamela. Nhưng chừng đó là không đủ để giúp Tottenham tránh khỏi một thất bại trước “Lão bà”. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về Juventus.


Aubameyang chỉ muốn tới Real Madrid nếu chia tay Dortmund

Mùa giải trước, Pierre- Emerick Aubameyang đã ghi 39 bàn cho Dortmund. Anh là mục tiêu chuyển nhượng của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu. Trong khi, Henrikh Mkhitaryan sang Man United, Ilkay Guendogan tới Man City, còn Mats Hummels trở lại Bayern Munich thì Aubameyang vẫn ở lại gắn bó với sân Signal Iduna Park.

Trong mùa giải tới, có lẽ tiền đạo người Gabon vẫn sẽ thi đấu tại Đức nhưng còn trong tương lai thì điều đó vẫn chưa thể biết chắc được. Bởi ước mơ của Aubameyang là được thi đấu cho Real Madrid. “Dortmund là một CLB tuyệt vời. Một dấu ấn trong sự nghiệp của tôi. Nhưng ông ngoại của tôi luôn mong một ngày nào đó tôi sẽ thi đấu tại Tây Ban Nha. Và nếu điều đó xảy, tôi sẽ chỉ thi đấu tại Real Madrid. Đó là điều tôi đã hứa với ông trước khi ông mất cách đây 2 năm. Hiện giờ tôi đang cố gắng hết sức để thực hiện được điều đó”, Aubameyang chia sẻ.


Thi đấu cho Real Madrid là "ước mơ" của Aubameyang

Sakho bị HLV Klopp đuổi về Anh

Đầu Hè, Mamadou Sakho đã nhận được phán quyết cuối cùng về án phạt doping của mình. Theo đó, án phạt của Sakho đã bị gỡ bỏ và anh hoàn toàn đủ điều kiện để thi đấu cho Liverpool trong mùa giải tới. Hiện Mamadou Sakho đang bị chấn thương gót chân nhưng vẫn được HLV Juergen Klopp đem theo chuyến du dấu ở Mỹ cùng các đồng đội. Tất cả để nhằm duy trì tinh thần đoàn kết và sự vui vẻ giữa các cầu thủ với nhau.

Tuy nhiên, theo Sky Sports đưa tin thì mới đây trung vệ của Liverpool đã bị HLV Juergen Klopp yêu cầu quay trở lại Melwood để tiếp tục điều trị chấn thương. Được biết nguyên nhân dẫn đến quyết định này do thái độ thiếu chuyên nghiệp của Sakho trong quá trình tham gia chuyến du đấu của Liverpool. Anh đã đến sân bay muộn hơn theo yêu cầu của HLV. Trên đất Mỹ, trung vệ này liên tục có những trò đùa với đồng đội và thậm chí là gây rối loạn trong một buổi phỏng vấn của HLV Juergen Klopp.


Sakho đã khiến HLV Juergen Klopp bực tức

Arsenal chuẩn bị đón 2 “bom tấn”

Sau khi để tuột mất chức vô địch Premier League mùa giải trước đầy tiếc nuối vào tay Leicester City, Arsenal hiện đang mua sắm rất tích cực nhằm chuẩn bị cho một mùa giải mới. Tính tới nay, “Pháo thủ” đã hoàn tất 3 bản hợp đồng gồm tiền vệ Granit Xhaka, tiền đạo Takuma Asano và hậu vệ Rob Holding. Theo trang Ibtimes cho biết, HLV Wenger vẫn chưa muốn dừng lại với 3 bản hợp đồng này.

Sau khi mua hụt Jamie Vardy, “Giáo sư” đang rất muốn tìm được một tiền đạo chất lượng. Bởi những cái tên như Giroud hay Welbeck chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng mà HLV người Pháp mong muốn. Được biết, tiền đạo Lacazette của Lyon là cái tên mà HLV Wenger đang tiến hành đàm phán. Giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này rơi vào khoảng 40 triệu bảng.


Tiền đạo Lacazette của Lyon

Mặc dù hôm nay Arsenal vừa mới nhận hung tin rằng họ sẽ mất thủ quân Per Mertesacker trong vòng 5 tháng vì chấn thương đầu gối nhưng dường như HLV Wenger vẫn muốn tăng cường sức mạnh tấn công hơn. Minh chứng là ông đang ráo riết hoàn thành bản hợp đồng chuyển nhượng với Riyad Mahrez của Leicester City với giá 35 triệu bảng trước tháng 8. Một điểm thú vị, chính Riyad Mahrez là người đã cố gắng thuyết phục Jamie Vardy ở lại Leicester City thay vì tới Arsenal. Nếu anh chuyển tới Arsenal thì đó sẽ là một cái kết khá “đắng” cho tiền đạo người Anh.

Chelsea tiếp tục gia tăng sức mạnh cho tuyến giữa

Thành công của Chelsea trong những năm qua dựa vào hàng thủ chắc chắn cùng một hàng phòng ngự mạnh mẽ nhưng không thiếu sự tinh tế. Trong mùa giải 2014-15, chất thép của Nemanja Matic cùng những đường chuyền sắc bén của Fabregas chính là một trong những yếu tố chính giúp cho Chelsea vô địch. Nhưng khi bộ đôi này sa sút phong độ, đội chủ sân Stamford Bridge đã trải qua một mùa giải khó khăn. Vì thế, khi lên nắm quyền tại Chelsea, HLV Conte ngay lập tức đã bổ sung sức mạnh cho tuyến giữa của Chelsea bằng N'Golo Kante từ Leicester City. Và kế đó, ông đang muốn bổ sung một chút mềm mại cho Chelsea. Theo tờ The Sun cho biết, mới đây Chelsea đã đặt lên trên bàn của Sporting Lisbon 46 triệu bảng kèm lời đề nghị hỏi mua tiền vệ Joao Mario.


Mario (trái) đã có một kỳ EURO đáng nhớ cùng Bồ Đào Nha

Vị trí sở trường của Joao Mario là vị trí số 10. Anh vừa trải qua một mùa Hè đáng nhớ cùng với đội tuyển Bồ Đào Nha khi vô địch EURO 2016. Joao Mario không phải là một cái tên quá nổi bật nhưng với khả năng di chuyển thông minh và lối đá đơn giản, Mario vẫn được HLV Fernando Santos tin tưởng sử dụng trong các trận đấu của Bồ Đào Nha trong mùa Hè vừa qua. Chính vì, trước Chelsea đã có nhiều CLB đánh tiếng muốn có sự phục vụ của tiền vệ 23 tuổi này. Liverpool, Inter Milan và Man United đang là những đối thủ trực tiếp của Chelsea. Nhưng lúc này, Chelsea là đội bóng trả giá cao hơn cả.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm