CẬP NHẬT tin sáng 27/11: Liverpool lại không thắng. Arsenal rửa hận. Ronaldo sánh ngang Raul

27/11/2014 07:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Atletico đi tiếp nhờ hat-trick của Mandzukic, Juventus thắng Malmo, Bayern chê Aguero... là những tin tức được cập nhật.

BẢNG A

Mandzukic lập hat-trick đưa Atletico vào vòng knock-out

Lượt trận thứ 5 bảng A Champions League, sai lầm ngớ ngẩn này của thủ môn Roberto Jimenez bên phía Olympiakos đã mở đầu cho một trận đấu tưng bừng của chủ nhà Atletico Madrid. Raul Garcia không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn mở tỉ số trước khi Vicente Calderon trở thành sân khấu riêng của tiền đạo Mario Mandzukic. Chân sút người Croatia tiếp tục trừng phạt sai lầm của hàng thủ đội khách để nhân đôi cách biệt cho Atletico. Dù chỉ góp mặt trên sân hơn 1 giờ đồng hồ nhưng Mandzukic vẫn kịp hoàn thành cú hat-trick với 2 cú đánh đầu chính xác trong hiệp 2.

Chiến thắng 4-0 giúp Atletico Madrid trở thành đội bóng đầu tiên của bảng A giành vé đi tiếp, suất còn lại nhiều khả năng sẽ thuộc về Juventus. Nhà vô địch Serie A đã vượt qua Olympiakos để chiếm vị trí nhì bảng sau thắng lợi 2-0 trên sân của Malmo nhờ các pha lập công của Llorente và Tevez.

BẢNG B

Real thắng nhờ Ronaldo


Tại bảng B, dù chỉ là một trận đấu mang tính thủ tục nhưng Real Madrid vẫn sử dụng rất nhiều hảo thủ khi làm khách của Basel. Chẳng có gì bất ngờ khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng duy nhất của Ronaldo. Với chiến tích này, Ronaldo đã cân bằng được thành tích ghi bàn của Raul Gonzalez ở đấu trường Champions League. Trong 108 trận cầu, Ronaldo ghi được 71 bàn thắng, trong khi Raul mất 142 trận để lập được thành tích trên. Hiện tại, Ronaldo còn kém thành tích của Messi 3 bàn. Cầu thủ của Barca đã 74 lần nổ súng trong 91 trận đấu ở Champions League, với tỷ lệ 0,81 bàn/trận.

Liverpool cầm vàng lại để vàng rơi


Thầy trò Brendan Rodgers tiếp tục có màn trình diễn thất vọng, họ để đội chủ nhà Ludogorets mở tỉ số từ rất sớm sau pha lập công của Dani Abalo. Ánh sáng hy vọng được thắp lên, ngay trong hiệp 1, “The Kop” đã lật ngược thế cờ. Rickie Lambert ghi bàn gỡ hoà trước khi Henderson góp tên trên bảng điện tử đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 2-1. Nhưng đã chẳng có một cuộc ngược dòng nào, đội bóng thành phố cảng để Terziev chọc thủng lưới ở phút 88 ấn định tỉ số 2-2. Hoà trận này, Liverpool vẫn xếp thứ 3 ở bảng B, kém Basel 2 điểm và sẽ phải đánh bại đội bóng của Thuỵ Sỹ ở lượt đấu cuối mới có thể giành vé.

BẢNG C

Bàn thắng duy nhất của Danny ở phút 79 đã mang về chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà Zenit, qua đó khiến Benfica mùa thứ 3 liên tiếp phải dừng chân ở vòng bảng.

Ở trận đấu còn lại, Bayer Leverkusen đã hứng chịu thất bại 0-1 trước Monaco trên sân nhà. Như vậy, các đại diện của bóng đá Đức toàn thua ở lượt trận thứ 5 này. Bayern thua Man City 2-3 ở sân khách, Schalke đại bại 0-5 trước Chelsea ngay trên sân nhà trong khi Dortmund thất thủ 0-2 ở Arsenal.

Với 9 điểm, Leverkusen đã giành vé vào vòng knock-out từ sau lượt trận thứ 4. Ở lượt cuối, Monaco (8 điểm) sẽ tiếp Zenit (7 điểm) trên sân nhà và đây là trận chung kết chiếc vé còn lại. Benfica xếp bét bảng với 4 điểm.

Arsenal “đòi nợ” Dortmund, giành vé đi tiếp


Ở bảng D, Arsenal đã hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng bảng trước một lượt đấu. Pháo thủ đánh bại Dortmund 2-0 tại Emirates nhờ các bàn thắng của Sanogo và Alexis Sanchez. Thầy trò HLV Arsene Wenger vẫn còn cơ hội chiếm ngôi đầu bảng bởi họ chỉ còn kém Dortmund 2 điểm.

Kết quả các trận đấu Champions League đêm qua:

Atletico Madrid 4 - 0 Olympiakos

Malmo 0 - 2 Juventus

Basel 0 - 1 Real Madrid

Ludo Razgd 2 - 2 Liverpool

Zenit 1 - 0 Benfica

Bayer Levkusen 0 - 1 Monaco

Arsenal 2 - 0 Dortmund

Anderlecht 2 - 0 Galatasaray

Arteta chấn thương sau đại chiến

Bàn thắng của Sanogo và Alexis Sanchez đã đưa Arsenal đi tiếp vào vòng trong Champions League nhưng “Pháo thủ” phải chịu tổn thất không nhỏ với chấn thương của Mikel Arteta. Tiền vệ của Arsenal dính chấn thương trong trận đấu đêm qua tại Emirates. Phát biểu sau trận đấu, ông Wenger cho biết nhiều khả năng Arteta sẽ phải ngồi ngoài dài hạn. “Mọi chuyện không được tốt, đó là chấn thương bắp. Thật khó khăn bởi chúng tôi có nhiều trận đấu trước mắt. Tôi nghĩ Arteta sẽ vắng mặt một số trận”.

Bayern chê Aguero... quá lười


Với cú hat-trick ấn tượng, Aguero đã giúp Man City có chiến thắng 3-2 trước Bayern để giành giật cơ hội có vé đi tiếp ở Champions League. Chứng kiến phong độ đỉnh cao của Aguero, Bayern có lẽ sẽ vô cùng tiếc nuối. Năm 2006, Bayern là một trong những CLB đầu tiên ở châu Âu nhận ra tài năng của Aguero và tiếp cận anh. Khi đó, cầu thủ 17 tuổi đang chơi bóng cho CLB quê nhà Independiente.

Đội chủ quản của Aguero đã ra giá 12 triệu bảng cho Aguero. Tổng Giám đốc Uli Hoeness khi đó cho rằng mức giá quá cao và chỉ đề nghị ở mức 4 triệu bảng. Tuy nhiên, Karl-Heinz Rummenigge lại cho rằng Aguero là cầu thủ đáng đồng tiền bát gạo. Để chắc chắn, Hoeness cử HLV Felix Magath đi “xem giò” Aguero. Khi trở về, Magath lắc đầu, chê rằng Aguero quá lười. Thương vụ cũng theo đó chấm dứt.

Fabregas giải quyết khúc mắc với Ramos

Sergio Ramos đã đặt nghi vấn cho việc Cesc Fabregas và Diego Costa bất ngờ xin rút khỏi đội hình triệu tập của Tây Ban Nha vì lý do chấn thương, mặc dù trước đó ít ngày cả hai đều thi đấu trọn vẹn 90 phút khá thoải mái trong trận Chelsea - Liverpool. Trong phát biểu của mình, Ramos ngầm tỏ ý nghi ngờ về lòng trung thành và tinh thần cống hiến cho ĐTQG của Fabregas và Costa. Trước lùm xùm này, Fabregas đã đứng ra giải quyết khúc mắc, chủ động liên hệ với Ramos để giải thích.


“Tôi cảm thấy mình chính là người mà Sergio ám chỉ trong bài phỏng vấn đó. Do đó, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện ngắn qua điện thoại. Tất cả giờ đã giải quyết ổn thỏa rồi. Tôi nói với anh ấy chúng tôi đã cùng sát cánh bên nhau từ lứa U21 rồi thì không việc gì phải gửi thông điệp cho nhau qua báo giới cả. Nếu Sergio có khúc mắc gì, anh ấy có thể nói chuyện trực tiếp với tôi để làm rõ”, Fabregas cho biết.

Ngược dòng kịch tính trước Malaysia, Thái Lan đặt chân vào bán kết

Bảng B AFF Suzuki Cup, cựu vương Thái Lan đã thể hiện được đẳng cấp và sức mạnh trong cuộc đối đầu với Malaysia. Dù đã 2 lần bị dẫn trước nhưng các học trò của HLV Kiatisuk đã có cuộc ngược dòng ấn tượng bằng cú đúp của Adisak và một bàn của Charyl. Chiến thắng 3-2 này cũng giúp Thái Lan sớm giành vé đi tiếp với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, vị trí thứ 2 của bảng B đang thuộc về Singapore, đội chủ nhà đã đánh bại Myanmar 4-2 để thắp sáng hy vọng lọt vào bán kết. Tuy nhiên, họ vẫn cần phải nỗ lực nhiều trong trận đấu mang tính quyết định với Malaysia vào ngày 29/11 bởi đối thủ này cũng chỉ kém Singapore có 2 điểm.

Andy Murray quyết gắn bó với Amelie Mauresmo

Tay vợt người Scotland, Andy Murray vẫn quyết định cộng tác với HLV Amelie Mauresmo dù với sự trợ giúp của cựu số 1 thế giới, Murray đã có một mùa giải 2014 không thành công. Anh chỉ đăng quang ở 3 giải đấu nhỏ tại Thâm Quyến, Vienna và Valencia; không một lần vào chung kết Grand Slam và thậm chí có thời điểm đã rơi xuống vị trí 12 thế giới. Tuy nhiên, ban huấn luyện của Murray cũng đã có một vài thay đổi. Tay vợt này đã chia tay trợ lý Daniel Vallverdu sau 5 năm gắn bó, ngoài ra HLV thể lực Jez Green cũng sẽ không còn tiếp tục cộng tác với Murray. Hiện tay vợt hạng 6 thế giới đã bắt đầu chuẩn bị cho Australian Open, giải đấu sẽ khởi tranh vào 19/1/2015.

K.Đ- Anh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm