CẬP NHẬT tin sáng 15/5: Mourinho mỉa mai Top 4. Real và Barca cùng thắng. Juventus chưa thể đăng quang

15/05/2017 08:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho mỉa mai Top 4, Real Madrid và Barcelona cùng thắng đậm ở La Liga, Rafael Nadal vô địch Madrid Open,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng ngày 15/5.

Real và Barca cùng thắng đậm, đua tranh vô địch quyết liệt

Vòng 37 La Liga, các cổ động viên Barcelona hẳn sẽ rất thất vọng khi chứng kiến cái cách hàng phòng ngự Sevilla thi đấu quá non nớt và để Real Madrid chọc thủng lưới sau pha đá phạt theo kiểu “ăn cắp trứng” của Nacho. Bóng mới lăn chưa đầy nửa giờ đồng hồ, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã dẫn trước 2-0, lần này Ronaldo là cái tên xuất hiện trên bảng điện tử với pha đá bồi đơn giản. Khi hiệp 2 trở lại, Sevilla nhen nhóm lên hy vọng với bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 của Jovetic thế nhưng đã chẳng có phép màu xảy ra trên sân vận động Bernabeu. Ronaldo một lần nữa lập công tái lập khoảng cách 2 bàn cho Real trước khi Toni Kroos tung đòn kết liễu mang về chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà.


Real Madrid 4-1 Sevilla

Đó cũng là kết quả của trận đấu cùng giờ giữa Barcelona và Las Palmas, hat-trick của Neymar và 1 bàn của Suarez giúp Barca tiếp tục giữ ngôi đầu bảng nhờ hơn Real Madrid thành tích đối đầu nhưng quyền tự quyết vẫn nằm trong tay thầy trò Zidane khi họ còn 1 trận chưa đá.


Las Palmas 1-4 Barcelona

Man United nhận thất bại thứ 2 liên tiếp

Vòng 37 Premier League, HLV Jose Mourinho không còn quá coi trọng ý nghĩa trận đấu với Tottenham nên quyết định giữ sức cho không ít trụ cột của Manchester United. Chẳng ngạc nhiên khi Spurs với chất lượng đội hình và quyết tâm cao hơn đã thi đấu lấn lướt và dẫn trước với tỉ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Wanyama và Hary Kane. MU chỉ gỡ lại phần nào thể diện với bàn danh dự của Rooney và đành chấp nhận thất bại 1-2 qua đó giậm chân ở vị trí thứ 6 với 65 điểm, chính thức giương cờ trắng trong cuộc đua top 4.


Tottenham 2-1 Man United

Trong khi đó, Liverpool có màn trình diễn tưng bừng trên sân West Ham khi giành chiến thắng đậm với tỉ số 4-0 nhờ cú đúp của Coutinho và các pha lập công của Sturridge cùng Origi. The Kop đã đòi lại vị trí thứ 3 từ tay Man City khi có 73 điểm, hơn Man City 1 điểm, hơn Arsenal 4 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.


West Ham 0-4 Liverpool

Thua ngược Roma, Juventus chưa thể đăng quang

Vòng 36 Serie A, Juventus tưởng như đã chạm một tay vào chức vô địch khi dẫn trước AS Roma nhờ bàn mở tỉ số của Lemina. Thế nhưng ngay lập tức, đội chủ nhà gỡ hòa 1-1 sau 2 cú dứt điểm cận thành liên tiếp của đội trưởng De Rossi. Đội hình 2 của Juve với những cái tên chắp vá đã chẳng thể ngăn cản quyết tâm của Roma. El Shaarawy tỏa sáng với pha xử lý khá đẳng cấp đưa đội bóng thủ đô Italia vượt lên dẫn trước. Vẫn chưa hết, chỉ vài phút sau, Nainggolan cũng góp tên trên bảng điện tử ấn định chiến thắng 3-1 cho AS Roma. Nỗ lực đáng khen ngợi của thầy trò Spalletti đã giữ lửa cho cuộc đua Scudetto khi Roma thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu của Juventus xuống còn 4 điểm và về lý thuyết, cách biệt đó vẫn có thể bị san lấp sau 2 vòng còn lại của Serie A năm nay.


Roma 3-1 Juventus

Monaco chạm 1 tay vào chức vô địch Ligue 1

Vòng 37 Ligue 1, Monaco giành chiến thắng tưng bừng trên sân nhà trước Lille với tỉ số 4-0 nhờ cú đúp của Falcao, 1 bàn của Bernardo Silva cùng 1 tình huống đốt đền của Junior Alonso. Chắc tới 99% thầy trò HLV Jardim sẽ đăng quang ngôi vô địch dù PSG vẫn đang nỗ lực bám đuổi sau chiến thắng 5-0 trước Montpellier bởi vào lúc này, Monaco vẫn đang hơn đội bóng thủ đô Paris 3 điểm và còn trong tay 2 trận chưa đá cùng hiệu số phụ hoàn toàn vượt trội.


Monaco 4-0 Lille

Feyenoord vô địch sau 18 năm chờ đợi

Trước vòng cuối giải vô địch Hà Lan, Feyenoord hơn Ajax đúng 1 điểm và chỉ có giành chiến thắng mới giúp đội bóng của HLV Giovanni van Bronckhorst chắc chắn đăng quang. Với quyết tâm cao, thủ quân Dirk Kuyt đã ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thi đấu đầu tiên trong cuộc tiếp đón Heracles ở vòng cuối. Bàn thắng càng làm sự hưng phấn của Feyenoord bay cao. Chung cuộc, họ giành chiến thắng 3-1 với cú hat-trick của Dirk Kuyt. Tỷ số này khiến chiến thắng 3-1 của Ajax trước Willem II trở nên vô nghĩa.

Đây là lần thứ 15 Feyenoord vô địch Hà Lan. Họ đã phải chờ đợi chức vô địch này suốt 18 năm. Lần gần nhất Feyenoord xưng vương ở Hà Lan là vào năm 1999.

Chú thích ảnh
Dirk Kuyt lập hattrick giúp đội nhà vô địch

 

Chú thích ảnh
CĐV Feyernoord ăn mừng như ngày hội

 

 

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Feyenoord cảm ơn sự cổ vũ của CĐV

 

Mourinho mỉa mai Top 4 Premier League

Man United vừa nhận thất bại 1-2 trước Tottenham ở vòng 37 Premier League. Đây đã là thất bại thứ 2 liên tiếp của Mourinho tại Premier League. Dẫu vậy, ông cũng chẳng mảy may lo lắng. Thậm chí, ông còn mỉa mai các đội đang trong cuộc đua Top 4 nhằm giành một vé dự Champions League mùa sau.

“Tôi không biết mục tiêu của các đội bóng còn lại là gì và họ đang nghĩ gì. Nhưng với Man United, giành những danh hiệu quan trọng hơn nhiều so với kết thúc mùa giải ở Top 4. Chúng tôi đang hướng tới chiếc cúp thứ ba ở mùa giải này và sẽ thật tuyệt vời nếu làm được điều đó. Tôi biết nếu thất bại trong trận chung kết Europa League sắp tới, chúng tôi sẽ mất vé dự Champions League. Nhưng chúng tôi cố gắng để vô địch, còn các đội bóng khác cố để lọt vào Top 4. Có lẽ họ cũng đang muốn được như chúng tôi ở thời điểm hiện tại”, Mourincho phát biểu.

ĐIỂM NHẤN Tottenham 2-1 Man United: M.U thua từ khi bóng chưa lăn. Mourinho chấp nhận ‘đánh bạc’

ĐIỂM NHẤN Tottenham 2-1 Man United: M.U thua từ khi bóng chưa lăn. Mourinho chấp nhận ‘đánh bạc’

Bị Tottenham đánh bại, Man United chính thức hết hy vọng vào top 4 cuối mùa và chỉ còn cách duy nhất để dự Champions League mùa sau là phải vô địch Europa League.

Nadal vô địch Madrid Open

Chung kết giải quần vợt Madrid mở rộng, Rafael Nadal đã giành chức vô địch sau chiến thắng 7-6, 6-4 trước Dominic Thiem. Đây là danh hiệu thứ 3 liên tiếp của Rafa trên mặt sân đất nện sở trường sau các giải đấu ở Monte-Carlo và Barcelona.

Chú thích ảnh
Nadal vô địch Madrid Open

U22 Việt Nam nhận thất bại nặng nề trước U20 Argentina

Giao hữu quốc tế, không có bất ngờ trên sân vận động Mỹ Đình, U20 Argentina với đẳng cấp hoàn toàn vượt trội đã nhẹ nhàng đánh bại U22 Việt Nam với tỉ số đậm 5-0. Một trận đấu cho thấy không ít vấn đề còn tồn tại của đội bóng áo đỏ và rõ ràng HLV Hữu Thắng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, và xa hơn là Sea Games 29.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm