ADC Tour of Việt Nam 2012: Áo vàng đổi chủ

21/12/2012 07:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng qua, giải bước vào chặng đua thứ 4 với lộ trình lên đến 170 km. Đây là chặng đua được xem là cơ hội tốt để các tay đua cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Dias Omiazakov đã giành chiến thắng ở chặng 4 với thời gian 4h05’4”. Ảnh: Quang Nhựt

Để chuẩn bị xuất phát vào lúc 10h sáng, các cuarơ phải di chuyển từ 8h từ TP.Cần Thơ sang TP.Long Xuyên, địa điểm xuất phát chặng 4. Một tình huống khá hi hữu đã diễn ra ở chặng này, khi trọng tài đã quyết định tước Áo vàng của Mai Nguyễn Hưng (Eximbank TP.HCM) để trao lại cho En Huang (Max Success Sports, Trung Quốc).

Ngay từ những km đầu tiên, 2 tay đua Lê Ngọc Sơn (D. Đồng Tháp) và Nguyễn Nam Cực (BVTV Sài Gòn) đã tấn công tạo khoảng cách 10 giây với tốp đông. Nhưng sau đó, 2 cuarơ này đã nhanh chóng bị bắt lại.

Trong khi các tay đua nội vẫn chưa kịp bung hết sức thì các tay đua nước ngoài đã liên tục tổ chức tấn công. Đầu tiên là tay đua Dias Omiazakov (Astana) và Abdul Rashid (Malaysia) tách nhóm ra đi, tiếp đến lại có thêm 2 tay đua John Ebsen (CCN Brunei) và Choi Sukyoon (Hàn Quốc) tách tốp đông để họp cùng với tốp 2 tay đua dẫn đầu cùng kéo nhau về thị xã Châu Đốc.

Do đây là 4 tay đua ít có cơ hội nên tốp đông phía sau dễ dàng để các tay đua này vượt lên. 4 tay đua dẫn đầu duy trì tốc độ khá tốt và luôn tạo khoảng cách từ khoảng 2’30” đến trên 3’ so với tốp đông phía sau. Và ở Sprint (điểm nước rút tốc độ) đầu tiên trước thị xã Châu Đốc và Spint thứ 2 ở TP.Long Xuyên, Dias Omiazakov đều là người giành phần thắng.

Khi đoàn đua đến địa phận quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ), bất ngờ 2 tay đua người Mông Cổ Tuulkhangai và Altanzul nhập vào tốp đầu đẩy tốc độ của nhóm dẫn đầu lên rất cao. Lúc này các tay đua của Malaysia và Hàn Quốc do đuối sức đã rớt lại và bị tốp đông bắt kịp.

Khi còn cách đích đến khoảng 2km, tay đua Dias Omiazakov tung cú nước rút thần tốc chiến thắng tay đua người Mông Cổ Tuulkhangai để giành chiến thắng chặng với thời gian 4h05’4”. Xếp thứ 3 là tay đua Saleh Zamri (Malaysia).

Trong khi đó với việc về đích cùng tốp đông, Áo vàng vẫn thuộc về En Huang. Vượt qua cú sốc trước đó, Mai Nguyễn Hưng vẫn nỗ lực cán đích trong tốp đầu để duy trì khoảng cách 2 giây so với Áo vàng.

Sáng nay, chặng đua gay cần nhất của ADC Tour of Vietnam sẽ bắt đầu từ TP.Cần Thơ đến TP.HCM. Mai Nguyễn Hưng và Eximbank TP.HCM chắc chắn sẽ dùng toàn lực để “ăn thua đủ” với En Huang và đội đua Max Success Sports.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm