Vụ MH17: Người nhà nạn nhân đến vùng chiến sự vì tin con mình còn sống

24/07/2014 18:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cha mẹ của Fatima Dyczynski, một nạn nhân xấu số 25 tuổi trên chuyến bay tử thần MH17, đã bay thẳng đến vùng chiến sự Ukraine để tìm con gái vì nhà chức trách tuyên bố không phát hiện thi thể của cô.

Có lẽ Fatima Dyczynski và gia đình cô sẽ không bao giờ có thể hình dung được chuyến đi đến Perth (bang Tây Úc, Australia) để bắt đầu một cuộc sống mới lại trở thành bị kịch cuộc đời mình và 297 hành khách khác trên chuyến bay đoản mệnh mang số hiệu MH17 của hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines.

"Chúng tôi tin rằng Fatima có thể vẫn còn sống và đây là lý do tại sao chúng tôi thực hiện chuyến đi này”, cha mẹ của nữ kỹ sư không gian quả quyết.

Hiện nhà điều tra vẫn chưa tìm thấy bất cứ tung tích gì của Fatima Dyczynski.

Mặc dù các cơ quan chức năng tuyên bố không có bất kì ai sống sót sau vụ tai nạn nhưng Angela Rudhart-Dyczynsk, mẹ ruột của Fatima cho biết bà không không ngừng hy vọng khi điện thoại di động của con gái vẫn có tín hiệu liên lạc ngay sau thời điểm chiếc Boeing 777 rơi trên bầu trời miền đông Ukraine, tờ The West Australian đưa tin. 

Hôm qua (23/7), trong chiếc ao thun có in hình con gái mình và dòng chữ “Fatima, bố mẹ yêu con”, bà Rudhart-Dyczynsk và chồng Jerzy George Dyczynski, sống ở Mosman Park (Australia) đã bay từ phi trường Perth Airport đến thủ đô Amsterdam để tiếp tục hành trình tới vùng biên giới Nga – Ukraine tìm con.

Bố mẹ của Fatima - bà Angela Rudhart-Dyczynsk và chồng Jerzy George Dyczynski.

Bỏ mặc lời cảnh báo gia đình các nạn nhân không được di chuyển đến vùng chiến sự Ukraine của nhà chức trách, Tiến sĩ Dyczynski tuyên bố sẽ cùng vợ bay đến khu vực này, nơi MH17 bị bắn hạ và cũng là nơi Fatima cùng 100 hành khách khác vẫn còn mất tích.

Howard Sattler, cựu phát thanh viên radio thành phố Perth Howard Sattler, đồng thời là bạn thân của gia đình Dyczynski cho biết từ thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Rudhart, Jerzy luôn tâm sự với ông về niềm hy vọng con gái mình còn sống.

Sattler nói kể từ thứ sáu tuần trước, sau khi theo dõi bản tin về thảm kịch mang tên MH17 trên truyền hình, nhà Dyczynski vẫn luôn mong sẽ nhìn thấy điều gì đó chứng tỏ Fatima chưa chết. "Niềm tin ấy đã khiến họ đứng dậy và đi”, cựu phát thanh viên này cho hay.

Dương Trần
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm