Người Pháp sốc: Hasna không phải là nữ khủng bố nổ bom tự sát

21/11/2015 22:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Ngày 21/11, xuất hiện nguồn tin cho rằng, Hasna, người phụ nữ được cho là tự sát cùng với đối tượng chủ mưu vụ tấn công khủng bố Paris không phải là một kẻ đánh bom liều chết. Thậm chí có thể cô là con tin.

Hasna Ait Boulachen ban đầu bị cáo buộc là một kẻ cuồng tín của tổ chức khủng bố IS, đã mặc áo khoác gắn thuốc nổ để thực hiện tấn công tự sát.

Hasna Ait Boulachen ban đầu bị cáo buộc là nữ khủng bố đã nổ bom tự sát ở ngoại ô Paris

Người phụ nữ 26 tuổi bị cảnh sát vây bắt cùng với đứa em trai tội lỗi Abdelhamid Abaaoud  (nghi can chủ mưu), tuy nhiên hôm nay, các công tố viên Pháp tiết lộ cô bị chết vì một tên khủng bố thứ 3 đứng gần cô – kẻ đã giật ngòi khối thuốc nổ gắn trên mình vào sáng thứ Tư tuần này.

Ait Boulahcen sống ở ngoại ô Paris, cô đã tốt nghiệp đại học và từng điều hành một công ty xây dựng. Người ta nghe thấy cô kêu lớn vào sáng 18/11: “giúp tôi với, giúp tôi với” trước khi chết.

Hasna có thể chỉ là một con tin bất hạnh

Điều này làm tăng niềm tin  Ait Boulahcen đang cố gắng kêu cứu và thậm chí cô là một con tin trong khi lực lượng cảnh sát đang có vụ đấu súng với các nghi can khủng bố.

Khi được yêu cầu giải thích giải thích rõ sự việc vào đêm nay, công tố viên thành phố Paris, ông Francois Molins cho biết: “Tất cả những điều mà tôi có thể nói với các bạn - kẻ đánh bom tự sát không phải là Hasna”.

Kẻ nổ bom tự sát là ai?

Đồng nghiệp của ông Molins cho biết: "có nhiều phần thi thể khác nhau” được tìm thấy trong đống đổ nát thuộc khu chung cư Saint Denis.

Hiện các chức trách Pháp đang cố gắng nhận diện xác chết đã bị tan nát vì thuốc nổ để xác minh liệu có phải là của một đối tượng thứ 3 là đàn ông.

Hiện một giả thuyết đang nổi lên, xác chết đó có thể là Salah Abdeslam, kẻ tham gia vụ tấn công Paris.

Camera giám sát giao thông đã ghi lại hình ảnh Abdeslam đang điên cuồng xả súng vào nhiều người và hắn có thuê một số chiếc xe ô tô cũng như đặt phòng khách sạn cho đội quân đánh bom tự sát của IS.

Em trai của Salah, Brahim đã đánh bom tự sát bên ngoài quán ăn Comptoir Boltaire, nhưng các nhà điều tra tin rằng, Salah chạy trốn chứ không phải tự sát.

Một tuyên bố từ cơ quan công tố Paris trong ngày hôm nay tiết lộ, một chiếc túi xách đã đực thu hồi từ hiện trường đánh bom ở Saint Denis cùng với hộ chiếu Pháp của Hasa Aitboulahcen.

Tuyên bố nêu rõ: “Có 3 người chết trong vụ tấn công, bao gồm tên Abaaoud”.

Thông bố này xuất hiện khi lực lượng chống khủng  bố cũng bố ráp một thánh đường hồi giáo ở phía Tây thành phố cảng Brest vào sáng nay.

Cuộc bố ráp bắt đầu vào lúc 3 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên thánh đường Hồi giáo trở thành mục tiêu của súng đạn kể từ khi có căng thẳng xảy ra một tuần trước.

Hiện tại, 95 nạn nhân vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện, 41 người được chăm sóc đặc biệt và 3 người trong tình trạng nguy kịch sau vụ khủng bố Paris.

Huy Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm