KINH HOÀNG: Phó Cảnh sát trưởng thành phố ở Texas bị bắn chết ngay tại trạm xăng

29/08/2015 21:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 29/8 theo giờ Việt Nam, một vụ xả súng lại xảy ra tại bang Texas, Mỹ, khiến một phó cảnh sát trưởng thiệt mạng. Chỉ chưa đầy 48h sau vụ 2 phóng viên bị bắn chết trong một chương trình truyền hình trực tiếp, nước Mỹ đã chứng kiến liên tiếp 3 vụ tấn công bằng súng gây chết người.

Giới chức địa phương cho biết nạn nhân trong vụ bạo lực mới nhất này là là phó cảnh sát trưởng của thành phố Houston - ông Darren H.Goforth, 47 tuổi, và đã có thâm niên 10 năm trong ngành. Hiện trường vụ giết người là một trạm bơm xăng trong thành phố.

Phó cảnh sát trưởng Houston

 Phó Cảnh sát trưởng bị hung thủ bắn nhiều phát từ phía sau và tử vong tại chỗ. Kẻ thủ ác đã tháo chạy ngay sau đó.

Hình ảnh nghi phạm từ camera

Theo mô tả ban đầu, thủ phạm là một người đàn ông, cao khoảng 1,7-1,8m, mặc áo phông trắng và quần short đỏ, lái một chiếc xe tải nhỏ không mui màu nâu hoặc đỏ.

Vụ việc xảy ra chỉ chưa đầy 24h sau vụ một sinh viên cũng bị bắn chết tại trường Đại học Savannah, bang Geogia, và 2 người thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng và dao tại bang Lousiana. Trước đó 2 ngày, nước Mỹ cũng đã chấn động khi 2 phóng viên của kênh truyền hình CBS bị sát hại bằng súng ngay khi đang thực hiện một chương trình tường thuật trực tiếp ở bang Virginia. Thủ phạm cũng từng là một phóng viên.

Các vụ tấn công liên tiếp tại Mỹ khiến dư luận trong nước lật lại câu hỏi về kiểm soát súng đạn của các cơ quan chức năng. Bất chấp các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Barack Obama Quốc hội Mỹ hiện vẫn chưa thông qua dự luật cải cách cơ chế buôn bán và sở hữu súng đạn.

Người đứng đầu Nhà Trắng bày tỏ đây là thất vọng lớn nhất trong nhiệm kỳ làm tổng thống của ông từ năm 2009 tới nay. Mặc dù vậy, Tổng thống Obama tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực mặc dù hy vọng đạt được tiến bộ không mấy khả quan.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm