Usain Bolt bị lăng mạ, ném chai nước

06/08/2012 14:42 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Cảnh sát London đã tiến hành bắt giữ một người đàn ông vì hành động ném chai nước xuống đường chạy ngay trước khi các vận động viên chuẩn bị tranh tài ở chung kết 100m nam tại SVĐ Olympic.

Phát ngôn viên của cảnh sát London cho hay một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi anh ta buông ra những lời sỉ nhục Usain Bolt rồi ném chai nước xuống đường chạy. Chai nước rơi ngay phía sau các vận động viên khi họ chuẩn bị xuất phát trong nội dung chạy 100m.



Chai nước bị ném xuống trước khi các VĐV tranh tài- Ảnh Getty

Ngay lập tức người đàn ông đó đã bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng. Anh ta bị giải ra khỏi sân và đưa đến một đồn cảnh sát ở phía đông London. May mắn là nội dung cuộc đua không bị ảnh hưởng và VĐV người Jamaica đã xuất sắc đi vào lịch sử Olympic với chiếc HCV ở 9 giây 63.

Phát biểu sau cuộc đua, VĐV giành HCĐ người Mỹ Justin Gatlin cho biết: “Sự việc đã gây ra đôi chút sao nhãng nhưng tôi không biết tiếng động đó là gì.”

Bolt cho biết anh không hề biết đến sự cố nói trên: "Tôi chỉ mới vừa nghe nói đến vụ việc đó. Khi đó, tôi chỉ tập trung vào cuộc đua sắp diễn ra. Vì vậy, tôi thậm chí còn không nghe hay nhìn thấy việc gì đang diễn ra".

Còn Edith Bosch, nhà vô địch Judo thế giới, cho biết cô đứng ngay phía sau người đàn ông gây rối. Anh này buông ra những lời sỉ nhục Bolt rồi ném chai nước xuống đường chạy. Chứng kiến hành động này, Bosch đã không kiềm nổi cơn nóng giận và cô đã tát gã đó trước khi anh ta bị cảnh sát giải ra khỏi SVĐ.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm