Rúng động cái chết của cầu thủ cricket Australia

28/11/2014 07:09 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hai ngày sau khi bị bóng đập vào đầu, tuyển thủ cricket Australia, Phillip Hughes, đã qua đời tại một bệnh viện ở Sydney. Cái chết của Hughes khiến làng cricket rơi vào khủng hoảng. Cần đổi thay hay sẵn sàng đón nhận tin dữ?

Ngày thứ Ba, Phillip Hughes bước ra sân trong trận đấu giữa South Australia và New South Wales ở giải vô địch cricket Australia với sự háo hức. Mục tiêu của Hughes là giành điểm thật cao cho South Australia để ăn mừng sinh nhật lần thứ 26 sắp đến của mình. Những ngọn nến sau đó được thắp lên, nhưng không phải mừng Hughes sang tuổi mới, mà để tưởng nhớ cái chết tang thương của một tài năng.

Sự cố hy hữu

Ở hiệp 1 của trận đấu, một sự cố bất ngờ ập đến. Hughes đóng vai trò quật bóng cho South Australia, đối diện với cầu thủ đánh bóng Sean Abbot của New South Wales. Quả bóng từ gậy của Abbot bay nhanh, đập đất và nảy lên ngang đầu của Phillip Hughes - một cú bounce tuyệt vời xét về kỹ thuật.

Hughes đáng lẽ sẽ phải dùng gậy để quật quả bóng đi xa nhưng anh đã không kịp phản xạ và không thể dùng gậy đỡ quả bóng. Với lực đi rất mạnh, quả bóng đã đập trúng phần sau đầu của Hughes, vị trí không được che chắn bởi mũ bảo hiểm.

Hughes đã quỵ đầu gối và đổ gục xuống sân. Các nhân viên y tế lập tức có mặt để cấp cứu cho Hughes. VĐV 25 tuổi sau đó được chuyển tới bệnh viện St Vincent's Hospital cách đó không xa để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ cho Hughes. Nhưng đáng tiếc, ngôi sao của tuyển cricket Australia không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Cái chết của Hughes đã bao phủ bóng tối lên giải cricket đang diễn ra ở Australia. Ban tổ chức giải đấu đã quyết định hoãn vòng đấu cuối cùng sau sự ra đi của một tài năng trẻ. Thủ tướng Australia Tony Abbott miêu tả cái chết của Hughes là "ngày buồn cho cricket và toàn thể người dân Australia".

Tin tức về cái chết của Hughes được truyền đi nhanh chóng. Trận đấu giữa Pakistan và New Zealand tại Sharjah được tạm hoãn để dành sự tưởng nhớ cho tuyển thủ Australia. Nhưng nguồn tin trong cuộc cho rằng thực tế trận cầu phải ngưng lại vì các VĐV hoang mang, run sợ khi chứng kiến những gì xảy đến với Hughes.

Thay đổi chưa muộn màng

Cricket là môn thể thao phổ biến ở Khối thịnh vượng chung Anh, được gọi là trò chơi của "quý tộc", tuy rằng nó không được nhẹ nhàng và phải cần "sự dũng cảm" để bước ra sân cỏ hình tròn.

Bóng cricket có hình dạng và kích thước tương tự như bóng chày nhưng nặng hơn và cứng hơn. Những cú đánh thường đưa bóng đi với tốc độ 140 km/giờ ở khoảng cách rất gần. Bởi thế, nó được miêu tả "như những viên đạn" nhắm vào đối phương tuy rằng họ đã có mũ bảo vệ.

Bởi tốc độ của quả bóng, từ lâu đã dấy lên những tranh cãi về an toàn của cầu thủ khi ra sân. Tuy nhiên, những cảnh báo chưa thực sự được coi trọng bất chấp cái chết của tuyển thủ Nam Phi Darryn Randall hồi năm ngoái. Hội đồng cricket Quốc Tế viện vào thống kê chỉ có 4 trường hợp qua đời trên sân bóng bởi các lý do từ năm 1870 đến nay để ngăn cản sự thay đổi. Họ cho rằng số thương vong là hy hữu và cricket nếu từ bỏ bounce theo như yêu cầu thì chẳng khác gì bóng đá bỏ penalty. Nó sẽ thiếu đi tính hấp dẫn.

Nhưng cái chết của Hughes như một sự thức tỉnh, không chỉ với cơ quan đứng đầu của môn thể thao này mà với cả bản thân VĐV. Cựu thủ quân của tuyển cricket Anh Michael Atherton thừa nhận rằng trong 10 năm thi đấu và đội mũ bảo hiểm, anh chưa bao giờ nghĩ về tầm quan trọng của nó. Đến khi nghe tin về cái chết của Hughes, Atherton mới rùng mình.

"Sự ra đi của Hughes sẽ kéo theo thay đổi trong cuộc chơi được coi là thể thao cho quý ông" - một bình luận viên cricket ở Australia nhận định. "Nếu không, thảm kịch sẽ chưa dừng lại".

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm