Maya: ‘Có nhiều người dùng ngải chơi chiêu’

11/10/2012 15:19 GMT+7 | Người đẹp


Nữ ca sĩ cho biết phim 'Scandal' phản ánh chân thực mặt tối và phức tạp củashowbiz Việt.

* Trong buổi ra mắt phim "Scandal", vì sao chị vắng mặt?

- Tôi rất tiếc vì mình không thể tham dự, để hoà mình cùng cảm xúc buổi chiếu đầu tiên. Tôi có chuyến lưu diễn Mỹ hai tuần trùng thời gian ra mắt không thể huỷ được.

Không phải ca sĩ nào cũng có cái duyên ở thị trường nước ngoài. Khi có dịp đến với bà con ở xa, tôi mới thấy tình cảm mà họ dành cho nghệ sĩ rất nhiều.



Maya thừa nhận trong showbiz có nhiều người chơi ngải.


* Chị đến với vai diễn này thế nào?


- Một ngày tôi nhận được điện thoại phía nhà sản xuất. Lúc đầu khi được mời lên cast, tôi nghĩ chắc mình không thành công đâu vì tôi có dớp với những bộ phim điện ảnh, nhưng vì là phim của đạo diễn Victor Vũ nên cũng lên thử. Khi tôi gặp Victor Vũ mọi thứ trở nên đơn giản hơn, không hề căng thẳng như những lần cast khác. Đạo diễn giới thiệu về nhân vật, về phim, cho tôi một đoạn thoại thử vai, ngay lúc đó cả êkíp đã quyết định chắc chắn vai này hợp với tôi. Trở về nhà, tôi bắt đầu biến mình thành Trà My.

* Chị cảm thấy thế nào khi được khen diễn tốt trong phim?

- Tôi có đọc vài bài báo, rất vui vì mọi người đánh giá đúng với những cố gắng mà tôi bỏ ra. Một số anh chị trong giới cũng nhận xét tích cực về tôi trên trang cá nhân. Tôi vào vai diễn phản diện nhưng lại không bị khán giả ghét là một điều hạnh phúc. Vai chính diện hay phản diện đều là nhân vật quan trọng trong phim, vấn đề là mình phải làm cho nó ra đúng chất của nó. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ không ghét Trà My bởi họ đều hiểu trong showbiz ai cũng có bí mật của riêng mình.

* "Scandal" phơi bày nhiều mặt trái của đời sống showbiz. Chị thấy mức độ phản ảnh của nó thế nào so với thực tế?


- Bản thân tôi nhận thấy nội dung phim phản ánh rất chân thực những gì đã và đang diễn ra trong giới showbiz vốn dĩ phức tạp này. Đạo diễn Victor Vũ đã đưa vào khía cạnh trong giới mà mọi người ít khi để ý và biết tới đó là bùa ngải. Có thể nói bây giờ không riêng gì showbiz mà ngoài đời cũng có rất nhiều cô gái dùng bùa ngải để chơi chiêu. Phim nhắc nhớ nghệ sĩ một cách khéo léo hãy làm việc và nổi tiếng bằng thực lực, tạo scandal sẽ không bao giờ bền.

* Điều gì khiến chị khẳng định, showbiz có chuyện chơi bùa ngải?

- Tôi đã chứng kiến ngoài đời, nhiều người dùng bùa ngải để thu phục đàn ông. Còn trong showbiz, tôi nghe râm ran lời đồn của một số trường hợp. Chuyện hơi nhạy cảm nên tôi không tiện nói làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp.



Maya phát triển thành hình tượng người nghệ sĩ đa năng.


* Chị trải qua những thử thách gì trong vai diễn này?

- Vai diễn Trà My của tôi phải trải qua nhiều cảm giác. Như cảnh tôi bị giết ở tầng hầm gửi xe rất cực, từ sáng hôm nay đến 6h sáng hôm sau, người dính đầy máu phải nằm dưới đất và muỗi thì cắn đầy người. Rồi cảm giác bị dí dao vào cổ rất sợ hãi. Tôi bị đuổi theo và bị đập guốc vào mặt, chân tay dính đầy bùn đất vì trời lúc đó còn mưa nữa. Hy vọng công sức mình bỏ ra sẽ được khán giả đón nhận.

* Chị sẽ tận dụng vai diễn này trong sự nghiệp phim ảnh thế nào?

- Tôi sẽ nắm bắt mọi cơ hội nếu có thể. Một vai diễn hay là do kịch bản, đạo diễn mang lại, diễn viên chỉ là người nhập vai. Tôi hy vọng mình may mắn được các đạo diễn chọn vào nhũng vai diễn hay như vậy nữa. Tôi vẫn muốn phát triển song song hai con đường ca hát và đóng phim.

* Giờ nhắc đến ca sĩ Maya, người ta vẫn nhớ nhiều về cụm từ "giai nhân của Hà Dũng", chị nói sao?

- Chưa bao giờ tôi chán vì điều đó, một sự thật là nếu không có nhạc sĩ Hà Dũng thì chắc chắn sẽ không có tôi. Ăn quả phải nhớ người trồng cây.

*  Nếu nói sự gắn kết với Hà Dũng là "một chiêu" có lợi trong showbiz giống như các nhân vật nữ trong "Scandal" thì chị trả lời thế nào?

- Vấn đề giữa tôi và anh Hà Dũng là vấn đề muôn thuở mà đi đâu cũng đều nghe nói đến. Thật ra tôi nghĩ mối quan hệ đó theo dạng trai tài gái sắc mà thôi. Tôi luôn đề cao vấn đề tình cảm thật sự và chân thành.

Showbiz của mình bây giờ có không biết bao nghệ sĩ, có thể nói ai cũng chỉ có thể có một vị trí nào đó nhất định, chứ nói để nổi đình nổi đám tôi nghĩ người đó phải thật sự giỏi, riêng biệt và có tài năng. Nói như vậy không có nghĩa tôi là bình hoa di động nhưng có lẽ mỗi thứ tôi đều có một chút, khuyết điểm cũng nhiều và quan trọng là thiếu một cơ hội thực sự, một điểm tựa vững chắc và cả sự may mắn. Hy vọng cú hích trong "Scandal" sẽ là một cái đà cho tôi.

* Sau bộ phim chị định phát triển nghề như thế nào?


- Tôi đã chuẩn bị được hai MV rất nóng bỏng và muốn chọn thời điểm sau công bố phim để gửi tới khán giả. Tiếp sau đó, tôi sẽ ra mắt CD Vol 3 được nhạc sĩ Huy Tuấn biên tập. CD này đã hứa với mọi người rất lâu rồi, nhưng trong quá trình thực hiện bản thân tôi cũng đã gặp phải rất nhiều sự cố, hơi vất vả một chút nên cũng hơi lâu. Đến giờ CD cũng đã hoàn tất và chỉ còn chờ thời điểm để tung ra.

Tôi cũng có bước đánh dấu sự trở lại của Maya trên con đường âm nhạc bằng MV Phút giây bên nhau của nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Ca khúc này có cách phối hoàn toàn mới trong nhạc Việt. Nó cũng đơn giản và dễ nghe, nhưng không giống những bài hát yêu đương kiểu tha thiết.



Maya diễn xuất trong phim "Scandal"


* Chị định hướng hình ảnh trong âm nhạc ra sao?


- Tôi đang dần dần định hình cho mình một hình tượng phụ nữ đẹp, sexy. Tôi chỉ làm đúng bản chất của người con gái thôi, thể hiện những cái trời cho của bản thân. Còn vấn đề sexy như thế nào có lẽ là do cảm nhận của mỗi người.

* Nóng bỏng, sexy dễ nổi tiếng nhưng cũng dễ có tác dụng ngược, chị nghĩ sao?

- Sexy không có nghĩa là gây phản cảm. Tất nhiên những gì chúng tôi làm sẽ đi theo một chừng mực nhất định, bởi nếu phản cảm thì kể cả danh tiếng của Maya cũng như đạo diễn sẽ bị ảnh hưởng. Tôi thể hiện theo kiểu sexy mà vẫn rất nghệ thuật.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm