Juan Mata: Muốn làm bản sao Steve Jobs

27/12/2012 13:38 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao của Chelsea rất mê món dăm bông nhưng luôn tỏ ra bối rối khi thừa nhận sở thích này của mình bởi thần tượng của anh, Steve Jobs là một người ăn chay.

Juan Mata đang theo học ngành kinh tế tại trường Camilo Jose Cela

Mata sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá với bố là cựu cầu thủ từng thuộc biên chế CLB Asturias. Ông chính là người định hướng cho cậu con trai theo nghiệp bóng banh như mình.

Muốn làm doanh nhân

Người hâm mộ thường chỉ biết đến Juan Mata là ngôi sao của đội bóng hàng đầu Chelsea, một cầu thủ sở hữu kỹ thuật khéo léo và là chân chuyền tạo sự gắn kết nơi tuyến giữa của “The Blues”. Ít tai biết rằng ngoài những lúc miệt mài tập luyện và thi đấu trên sân, chàng cầu thủ cao 1,74m này dành thời gian để học hai bằng cử nhân chuyên ngành kinh tế tại trường Đại học Camilo Jose Cela ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.

Niềm đam mê kinh doanh của Mata xuất phát từ sự ngưỡng mộ vị lãnh đạo quá cố của hãng Apple, Steve Jobs. Mata thừa nhận điểm chung giữa anh và Jobs là sự ham học hỏi, yêu thích khám phá, tìm tòi và đặc biệt là sở hữu tư duy độc lập. Mata đã từng mong một ngày nào đó anh sẽ được biết tới như là một doanh nhân thành đạt giống với thần tượng của mình.

Chắp cánh cho mơ ước này của Mata chính là chú ruột của anh, một nhân viên ngân hàng tại Tây Ban Nha. Ông hiểu tâm tư nguyện vọng của cháu và khuyên anh nên theo con đường đèn sách, song song với việc phát triển sự nghiệp nơi sân cỏ.

Mê du lịch ba lô

Cuộc sống lý tưởng theo quan điểm của Juan Mata là không ngừng trải nghiệm. Khi còn là một thiếu niên, anh đã cùng vài người bạn tìm tòi, tham gia một cuộc thi trên đài radio với mục đích giành chiến thắng để có thể đi du lịch sang Đức, Thụy Sĩ, Áo và Liechtenstein.

 “Ước mơ của tôi là được đặt chân đến Châu Á và ghé thăm một số đất nước đẹp như Thái Lan hay Nhật Bản” - Mata chia sẻ.

Tiền vệ người Tây Ban Nha nhận lương cao ngất ngưởng, sở hữu tài sản nhiều người mơ ước, nhưng anh lại không giống các đồng đội thường thích những chuyến đi nghỉ tới các resort cao cấp, xa hoa. Đam mê của anh là du lịch theo kiểu “Tây ba lô”.

“Là một cầu thủ tôi đã được đến rất nhiều nơi trên thế giới nhưng tôi không thích kiểu đi như thế. Tôi thường cùng với hai người bạn thân ngao du ở nhiều vùng miền khác nhau trên khắp Tây Ban Nha hay Châu Âu vào mùa Đông hoặc mùa Hè. Chúng tôi chỉ cần khoác trên vai một chiếc ba lô và rong ruổi. Cách đây không lâu, tôi cũng đã có dịp được tham quan một vài quần đảo thuộc Hy Lạp.”

London trong lòng bàn tay

Nhiều cầu thủ ngoại thời gian đầu đến chơi bóng ở Premier League đều chật vật với việc thích nghi cuộc sống mới. Thế nhưng, khi đầu quân cho Chelsea, tiền vệ sinh năm 1988 này không quá khó khăn để thích nghi với cuộc sống mới. Với anh, thời tiết giá lạnh, mưa liên miên không phải là vấn đề gì quá to tát so với những nét khác lạ về văn hóa cũng như ngôn ngữ mà anh tìm hiểu được.

“Tôi vẫn thường đến từng ngõ ngách của London để tìm hiểu đời sống và cải thiện vốn Tiếng Anh của mình”.

Trong một chương trình truyền hình của Chelsea, Mata thậm chí còn trổ tài làm hướng dẫn viên du lịch. “Nếu muốn không ai chú ý đến bạn trong suốt chuyến đi, Soho hay Camden sẽ là một sự lựa chọn. Nếu như muốn gặp cộng đồng những người nói tiếng Tây Ban Nha, bạn có thể tới Piccadilly hoặc Oxford Circus…” -Mata thể hiện sự hiểu biết và không quên tiết lộ rằng giờ thậm chí anh có thể mặc quần soóc, đi dép tông ngay giữa mùa đông lạnh giá ở đảo quốc sương mù.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Một Mata nhân ái

Kể từ khi chuyển sang Anh thi đấu, Juan Mata rất tích cực làm từ thiện. Cách đây không lâu, Mata mới đây đã đem bán chiếc áo số 10 mà anh mặc lần đầu tiên ra sân trong màu áo “The Blues” có kèm chữ ký của mình đem rao bán trên eBay để làm từ thiện.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm