Berlusconi bán dinh thự Certosa tai tiếng: Đế chế sụp đổ

02/10/2012 13:33 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Mới đây, tờ La Repubblica đưa tin cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đang rao bán dinh thự Certosa đầy tai tiếng ở Sardinia với giá khoảng 460 triệu euro (591 triệu USD).

Chủ tịch Milan với tài sản kếch sù của mình sở hữu khá nhiều bất động sản trên toàn thế giới nhưng duyên nợ với ông nhất chính là Villa Certosa.

* Tay săn ảnh tai hại

Dinh thự hùng vĩ rộng 150ha, với ba khu nhà riêng biệt, bảy bể bơi và một vườn hoa có đầy đủ các tiện nghi hiện đại, tọa lạc ở khu vực đắc địa tại Sardinia một thời được coi là biểu tượng của “đế chế Berlusconi”.

Khu nhà chính được phục vụ riêng cho ông Berlusconi, khu nhà thứ hai dành cho các con của ông, còn khu nhà thứ ba được dành cho các vị khách đặc biệt trong đó có các chính khách như Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.



Dinh thự Villa Certosa của Berlusconi đang được rao bán- Ảnh Internet

Nhưng điều thu hút dư luận hơn cả không phải là sự xa hoa của căn hộ mà là những tin đồn về sự tồn tại của một đường hầm thông ra biển dưới những lớp gạch đá của Villa Certosa. Cựu Thủ tướng Italia từng tiết lộ rằng: “Một tổ chức bí mật đã khuyên tôi nên xây dựng hầm bí mật sau 38 lần tôi bị dọa giết”.

Sự thật trên cuối cùng cũng được giải đáp nhờ tài năng của nhiếp ảnh gia người Italia Antonello Zappadu. Antonello vào hôm 7/9 vừa qua đã tung ra tới 7.000 bức ảnh chụp lại toàn bộ từng ngõ ngách của căn hầm có thực như lời đồn này.

Những bức ảnh cho thấy có một bể bơi xa hoa và một lối thoát hiểm dẫn thẳng ra biển. Đường hầm được kết nối với các phòng khác của biệt thự bằng cầu thang và những lối đi có những ngọn đèn thắp sáng. Tờ Telegraph miêu tả hầm ngầm này giống như cảnh trong bộ phim về điệp viên James Bond.

Khi những bức ảnh về đường hầm xuất hiện trên báo chí, Berlusconi đã quyết định thu dọn rời khỏi dinh thự và có lẽ không quên nguyền rủa Zappadu, tay săn ảnh từng nổi tiếng vào năm 2009 khi chụp được những bức ảnh các cô gái ăn mặc thiếu vải tại dinh thự của mình.



Lối đi xuống đường hầm ở bể bơi- Ảnh Internet

* Rũ bỏ quá khứ

Quyết định bán Villa Certosa yêu dấu thực sự là một bước ngoặt trong cuộc sống của ông chủ Milan bởi Villa Certosa không chỉ là nơi sinh sống đơn thuần mà còn là địa điểm để ông chủ Milan tổ chức các bữa tiệc sex đầy bê bối của mình.

Năm ngoái, Berlusconi đã rời chính trường Italia sau 17 năm cầm quyền và tháng trước, nhà tài phiệt này đã bước sang tuổi 76. Ở cái tuổi đã làm “ông” này, Silvio có vẻ đã mệt mỏi với những trò thác loạn từng là sở thích không thể thiếu trong nhiều năm qua của mình.

“Tôi muốn bán tất cả, tôi mệt mỏi lắm rồi” - La Repubblica dẫn lời tâm sự của Berlusconi với một người bạn.

Hay đâu, một hoàng tử Arập và một tỷ phú người Nga chính là những khách hàng tiềm năng và họ sẽ có cuộc gặp với Idra, công ty quản lý các phần tài sản của cựu Thủ tướng Italia để bàn về việc sang tên căn nhà. Sắp tới, Villa Certosa tai tiếng sẽ không còn gắn với cái tên Berlusconi nữa.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm