Á hậu Hoàng My: 'Ironman đánh thức tình yêu thể thao và khát khao chinh phục bản thân'

25/04/2015 08:35 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày 10/5/2015 tại Đà Nẵng, Ironman, cuộc thi thể thao khó nổi tiếng thế giới, sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với tên gọi VNG IRONMAN 70.3 Vietnam.

Á hậu Hoàng My, một trong rất ít nữ VĐV tham gia, đã có những chia sẻ về cuộc thi.

* Tại sao chị tham gia cuộc thi Ironman 70.3 Việt Nam?

- 2 năm trước, tôi hết sức ấn tượng với 2 VĐV khi đến cổ vũ cho một người bạn thi Ironman ở Phuket.

Một người bị cụt một chân cố gắng vượt qua chặng đường từ biển về hồ trong phần thi bơi. Lúc đó tôi bị sốc nặng. Còn người kia là một cụ ông mập mạp, chậm chạp ôm chầm lấy người bạn đời đang chờ nơi đích đến. Hình ảnh đó tôi không thể nào quên.

Khi biết tôi có ý định tham gia, bạn bè đã xúm vào giúp đỡ. Để có động lực, tôi rủ thêm “kình ngư” Quang Bảo hỗ trợ phần bơi lội và được giới thiệu anh Biên Thùy, tình nguyện viên lâu năm của Operation Smile, hỗ trợ phần đạp xe.

Một lý do khác, chúng tôi tham gia cuộc đua này để gây quỹ cho tổ chức Operation Smile - Phẫu thuật nụ cười.

* Chị phải chuẩn bị những gì?

- Tôi tập luyện 6 ngày/tuần, 70-80 phút/ngày, trong đó 3 ngày tập thể lực và tốc độ với David Greenfield, một chuyên gia có tiếng ở Philippines, một ngày chạy 10-21km, 2 ngày tập cơ bụng, bơi lội, nhảy múa, gym...

* Có bao giờ chị định từ bỏ cuộc thi không?

- Chưa bao giờ. Tôi không dễ dàng bỏ cuộc khi đã quyết định theo đuổi một thứ gì đó. Hơn nữa đây chỉ là một thử thách không quá lớn trong đời.Tôi nghĩ đây là một cuộc thi về tinh thần nhiều hơn về thể chất. Nếu chân tôi không thể nhấc nổi nữa thì tôi sẽ dùng tay để lết về, chỉ có điều lâu hơn một chút!

Á hậu Hoàng My đã nỗ lực tập luyện rất chăm chỉ để chuẩn bị cho cuộc thi Ironman 70.3 Việt Nam.

* Người thân, bạn bè và đồng nghiệp có thái độ như thế nào khi biết chị tham gia cuộc thi?

- Mẹ và chị tôi thì cười vì không ngờ con gái lại thích mấy thứ nam tính thế. Còn anh trai và em trai thì có phần kiêng nể (cười lớn...). Bạn bè đa phần đều lắc đầu ngao ngán khi nghe tôi sẽ thi chạy 21km.

* Liệu có một hiệu ứng tích cực nào cho người dân khi sự kiện IRONMAN lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam?

- Cuộc thi sẽ là mục tiêu phấn đấu rất tốt của những người hay trì hoãn việc luyện tập thể chất và sẽ đánh thức tình yêu thể thao cũng như khát khao chinh phục bản thân của nhiều người.

Cuộc thi có sức mạnh truyền lửa, đó là tinh thần “Đương đầu với thử thách”, rất nhiều người đã vượt qua để trở thành “Người Sắt”. Trên thế giới đã có những người già, phụ nữ, người khuyết tay chân cán đích, chúng ta sẽ tự hỏi“Tại sao họ làm được còn mình thì không?”

Chỉ cần một chút thách đấu, một chút sĩ diện, một chút ham vui, một chút nhân đạo, một chút khao khát chinh phục bản thân thì cuộc thi sẽ bùng nổ. Khi nhận được kết quả là sức mạnh về thể chất và tinh thần từ quá trình tập luyện và từ cuộc thi, họ sẽ yêu thích và gắn bó với nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

* Xin cảm ơn chị!

Thảo Sơn (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm