Thể Công thời hậu “bão”

30/08/2009 09:46 GMT+7 | V-League


(TT&VH) - Nhận cái bắt tay chia sẻ của Huỳnh Đức, rồi chìa bàn tay cho vài cầu thủ Thể Công nói lời cảm ơn sau trận, HLV Lê Thụy Hải rảo bước, trên vai không một túi đồ. Hôm qua, ông không mang dụng cụ hành nghề quen thuộc là chiếc sa bàn để chỉ đạo chiến thuật.

Vài người hâm mộ vắt vai chiếc áo màu cam của Đà Nẵng ở khán đài A gọi với, chào ông như lâu ngày gặp lại cố nhân. Rất ít người hâm mộ Thể Công bày tỏ cảm xúc của họ trước cảnh tượng ấy. Sau lưng ông Hải là đám tàn quân, chậm rãi thay đồ, tất thảy cùng tháo chiếc huy chương Bạc đeo trên cổ, bỏ vào trong túi.


Hôm qua, ông Hải đã sử dụng cả 3 cầu thủ ngoại mà ông từng đưa họ về với hy vọng kiếm tìm một cơ hội trong trận chung kết Cúp QG với Đà Nẵng. Nhưng cả 3 cùng chơi rất tồi, hầu như không đóng góp được vào lối chơi. Chỉ duy nhất Gilson Da Silva làm nên pha bóng đáng chú ý, đi bóng và căng ngang cho Khánh Lâm bẻ lòng trúng xà ngang, suýt chút nữa gỡ hòa ở phút cuối. Mà cũng chỉ có pha bóng đó, còn lại Gilson Da Silva chỉ chạy loăng quăng ở tuyến đầu. Reginaldo More và De Oliveira chơi như những kẻ vô trách nhiệm và vô hồn. Họ cùng bị thay ra khi hiệp hai qua được một nửa.


 More (phả) ký vào biên bản thanh lý hợp đồng với Thể Công ngay trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Quốc Khánh

Ông Hải và Thể Công đã phải gánh chịu hậu quả của những bản hợp đồng cầu thủ ngoại không giúp đội bóng trở nên mạnh hơn và cũng không học được từ họ những thói quen hay tác phong của bóng đá chuyên nghiệp.

Nhưng hôm qua, ông Hải đã có trận đấu cuối cùng với đội bóng Quân đội mà ông đã về “đầu quân” sau khi giải vừa khởi tranh và chờ đợi cơ hội lên thay HLV Vương Tiến Dũng. Hậu quả ở đội bóng và những gì mang dấu ấn của HLV họ Lê giờ chỉ có Thể Công giải quyết: thanh lý hợp đồng với những cầu thủ được quảng cáo là “hàng khủng” (lời HLV Lê Thụy Hải), nhưng cuối cùng chỉ là “hàng chợ”.

Cũng không phải chờ lâu, khi bóng tối chưa kịp đổ xuống, khi người trên sân Hàng Đẫy vẫn còn đôi ba nhóm nán lại chúc mừng SHB.ĐN đoạt cú đúp, thì người của Thể Công đã phải mang giấy bút ra làm cuộc thanh lý hợp đồng với Reginaldo More và De Oliveira. Bàn làm việc chính là khu kỹ thuật mà ông Hải vừa mới ngồi trước đó.

Reginaldo More là cầu thủ đích thân ông Hải lựa chọn. Một cầu thủ với chất “phủi” đúng nghĩa, chỉ chơi tốt khi không bị gò ép về chiến thuật, cứ thả cho đá tự do, được giới thiệu là từ nguồn của cò cầu thủ đã từng bán cho Bình Dương tiền vệ Lima dưới thời ông Hải. Câu chuyện về De Oliveira dài hơn, là món hàng thay thế cho một tiền vệ mà Thể Công chấm, nhưng phút cuối từ chối sang Việt Nam. Nhưng De Oliveira cũng đã chơi bóng để ông Hải xem trước khi được chọn làm “dự bị”.

Còn tiền đạo Vanderlei Lima và Gilson Da Silva, có thể đội bóng Quân đội cũng sẽ phải thải loại, nhưng công việc thanh lý của họ sẽ không đơn giản, sẽ không thể kéo nhau vào một góc sân là xong xuôi. Để có 2 cầu thủ này, Thể Công đã mất hàng trăm ngàn USD. Nếu đơn phương cắt hợp đồng, sẽ không hề rẻ. Vanderlei Lima và Gilson Da Silva mới đây còn yêu cầu được chu cấp căn hộ và phương tiện đi lại để họ đón gia đình sang kể từ mùa sau.  

Và chắc chắn, sẽ còn rất nhiều công sức nữa để tái thiết một đội bóng, đưa nó đi lên trở lại từ đống hoang tàn!

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm