HLV Mai Đức Chung: HLV là nghề vốn bạc bẽo

12/04/2010 19:26 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Sau trận thua trước HN T&T, HLV Mai Đức Chung bất ngờ bị B.Bình Dương chấm dứt hợp đồng. Ông Mai Đức Chung đã có những trao đổi với TT&VH Online rất thẳng thắn về việc này.

* Xin chào ông Mai Đức Chung, ông có cảm thấy bất ngờ về việc Bình Dương chấm dứt hợp đồng với mình và ông cảm thấy thế nào sau thời gian cầm quân ở đây?

Hiện tại tôi đang trở về Bình Dương và ngày mai tôi và phía CLB Bình Dương sẽ có cuộc họp để thống nhất về việc chấm dứt, thanh toán hợp đồng. Trực tiếp dẫn dắt một đội bóng V-League bao giờ cũng rất áp lực, nhưng đổi lại mình tìm thấy niềm vui, sự thử thách trong công việc. Thực ra, tôi đã có ý định xin nghỉ từ mấy vòng đấu trước, nên bây giờ không hề cảm thấy buồn vì việc này.

Nhân đây, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo CLB B.Bình Dương, các cầu thủ và những người hâm mộ đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.
 
Đối đầu với HN.T&T là trận cuối cùng ông Chung dẫn dắt B.Bình Dương ở V-League 2010 - Ảnh Uy Vũ

* Có nhiều thông tin cho rằng ông bị “mất ghế” phần nhiều do các yếu tố hậu trường chứ không phải chuyên môn?
 
Nhiều người nói đến việc cầu thủ không ủng hộ hay lãnh đạo B.Bình Dương không còn thích ông Mai Đức Chung nữa, cũng có thể đó chính là lí do đấy…
Hiện tại, B.Bình Dương đang đứng thứ 4 ở V-League, đội đã gần như chắc chắn lọt vào vòng sau của AFC Cup 2010, thành tích như vậy đâu phải là kém. Mùa bóng năm ngoái, B.Bình Dương lọt tới bán kết AFC Cup. Tôi không hề cảm thấy mình là người thất bại về chuyên môn trong thời gian làm việc ở đây.
Thôi, tôi thấy có gì đâu mà phải lăn tăn nhỉ. Bóng đá thời doanh nghiệp, doanh nghiệp họ là chủ, họ thích thì họ thuê, không thích nữa thì họ cho nghỉ. HLV là cái nghề vốn bạc bẽo mà, mình cũng chỉ là người đi làm thuê thôi, xác định thế rồi thì thoải mái lắm.
* Sau khi rời B.Bình Dương, ông sẽ lại trở về với vai trò Trưởng bộ môn bóng đá của Tổng cục TDTT? Ông có còn ý định sẽ tiếp tục dẫn dắt một đội bóng nào ở V-League nếu như có lời mời?
Đúng vậy, hiện tôi vẫn là người thuộc biên chế của Tổng cục TDTT, vào B.Bình Dương làm HLV theo dạng “biệt phái” khi có lời mời. Tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình, bởi hiện tại đã có ai thay thế đâu. Tháng 6 này, tôi sẽ về hưu.
Cũng đã có đội bóng có lời mời, nhưng tạm thời thì tôi muốn nghỉ ngơi đã, sau một thời gian bận bịu và nhiều áp lực.
* Ông nghĩ thế nào về việc HLV ở Việt Nam muốn thành công, muốn tồn tại ở một đội bóng là không phụ thuộc nhiều vào chuyên môn mà lại nằm ở cả nhiều điều khác nữa ở “hậu trường”?
Thực ra, khi quyết định đến B.Bình Dương, tôi chỉ nghĩ rằng mình có nhiệt huyết, và mình muốn được làm việc thôi. Bóng đá bây giờ, cái chữ tâm, chữ tình đôi khi lại không được coi trọng, kể cũng hơi buồn. Nhưng mà thôi, mình đã dấn thân, đã làm hết sức rồi, giờ là “có điều kiện” để nghỉ ngơi rồi.
* Xin cảm ơn ông đã trao đổi thẳng thắn.
Trần Uy Vũ (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm