“Đời” của nhà văn Nguyễn Đông Thức có gì?

24/11/2008 12:37 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) -  Tập truyện ngắn Đời gồm 12 truyện với cách đặt tựa một từ, như: Tình, Mưa, Buồn, Mỡ, Tưng, Điên, Bay, Bảy, Chat, Nhớ, Ghế, Rượu của Nguyễn Đông Thức vừa được NXB Trẻ và Tủ sách Tuổi trẻ ấn hành.
 
Đời của nhà văn Nguyễn Đông Thức có gì? Có nhiều thứ lắm, hỗn mang như cuộc đời vốn vậy. Nhà văn “mào đầu” rằng, ông viết tập truyện này sau hai cuộc đại phẫu thuật nằm trên giường bệnh… chờ chết. Dĩ nhiên, nhà văn không chết nhưng đau kinh khủng. Nỗi đau thể xác lây sang nỗi đau tinh thần vì tự dưng nhớ lại những câu chuyện ngỡ đã quên, của mình hoặc của bạn bè… Trong 12 câu chuyện, có 2 chuyện nhà văn viết từ lâu, có chuyện cách xa những 24 năm (Bay) nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự. Và Đời của Nguyễn Đông Thức như những đoạn phim ngắn về những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Có 3 truyện đọc khá thú vị (Tình, Mỡ, Bảy) với 3 nhân vật nữ lớn tuổi. Nhân vật nữ trong Tình theo tình cả đời (hình như phụ nữ chỉ yêu thực sự có một lần); hai phụ nữ còn lại “càng già càng hóa cáo” - ai dám bảo “dạ đàn bà như cơi đựng trầu?”.
Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm