Thắng lợi kép của Real Madrid

02/04/2024 14:18 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

HLV Carlo Ancelotti vừa giành được chiến thắng kép cuối tuần qua. Đó là Real Madrid của ông đánh bại Athletic Bilbao để tiến gần đến ngôi vô địch và đối thủ ở Champions League là Man City chơi rất tệ trong trận hòa Arsenal.

Chiến thắng của Real không quá vượt trội, nếu xét trên những chỉ số họ đã thực hiện trước đội bóng xứ Basque. Trong 90 phút thi đấu chính thức, các ngôi sao của chiến lược gia người Italy chỉ có 7 cú sút, 4 lần đi trúng đích và có 2 bàn thắng của Rodrygo. Thống kê này cũng chỉ tương đương với Bilbao với 3 cú sút trúng đích và thời lượng kiểm soát bóng là 58% so với 42%.

Một giờ hai tin vui

Sự khác biệt giữa hai đội chắc chắn là hiệu quả. Nhưng Bilbao không phải là tham chiếu để so sánh đẳng cấp với Dải thiên hà mà phải là Man City, đối thủ của họ ở vòng tứ kết Champions League vào tuần tới.

Chỉ hơn 1 giờ trước khi thầy trò HLV Ancelotti bước ra sân Bernabeu, nhà vô địch nước Anh có trận đấu quyết định đến cơ hội bảo vệ danh hiệu với Arsenal và không hoàn thành mục tiêu tại Etihad. The Citizens kiểm soát bóng tới 72%, nhưng chỉ có được 8 cú sút về phía khung thành Arsenal, một lần bóng đi trúng đích.

Điều đáng quan tâm là cú sút trúng khung thành của đối thủ đến từ đường chuyền lỗi của hậu vệ Gvardiol, đó là một thất bại điển hình ở khía cạnh tấn công của Man City, bởi vì họ đang sở hữu hàng công hoàn thiện và nhiều tầng lớp nhất của bóng đá châu Âu.

Real Madrid, trong khi đó, tạo ra thế trận chắc chắn, cân bằng và ẩn chứa nguy hiểm trong mọi tình huống họ tiến đến trước vòng cấm địa của Bilbao. Tất nhiên, cũng không thể lấy đội bóng xứ Basque làm thước đo cho năng lực của nhà vô địch nước Anh, trận hòa của thầy trò HLV Pep Guardiola là trước một đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch và đã giành quyền vào tứ kết Champions League. Trong khi, chiến thắng của Real Madrid là trước một đội bóng đang hi vọng lần thứ 5 góp mặt ở đấu trường cao nhất cựu lục địa.

Mặt khác, Bilbao là đội bóng thuần chất nhất của xứ đấu bò, không sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới như Real Madrid, Arsenal hoặc Man City. Vì thế, tính cạnh tranh của họ là không thể so sánh được với các đội bóng nước Anh.

Thắng lợi kép của Real - Ảnh 1.

Chỉ trong một đêm, Real Madrid đón rất nhiều tin vui trước khi chạm trán Man City

Nhưng một chiến thắng để tiến gần hơn đến ngôi vô địch và việc các cầu thủ trụ cột đang đạt phong độ cao trước thềm trận tái đấu với đại diện xứ sở sương mù luôn là chiến lợi phẩm đối với Real Madrid.

"Tôi hài lòng với khả năng phòng ngự của toàn đội, điều mà chúng tôi đã cố gắng thực hiện trong cả mùa giải. Cả đội đều có sự cam kết kể cả các tiền đạo. Mọi người đều hoàn thành phần việc của mình", HLV Ancelotti nói sau trận đấu.

Lịch thi đấu thuận lợi

Rodrygo chứng tỏ giá trị khi Vinicius bị treo giò, Jude Bellingham chưa ở phiên bản hay nhất và trung vệ Militao trở lại càng khiến cho mọi thứ thuận lợi hơn với Real Madrid. Nhưng đó chưa phải là tất cả những niềm hân hoan mà HLV Carlo Ancelotti có thể đón nhận, bởi vì, từ bây giờ, họ có 9 ngày nghỉ ngơi hoàn toàn để đối phó với Man City ở Champions League. Vì đối thủ của Dải thiên hà ở vòng tiếp theo là Mallorca sẽ tham dự trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha ngày 7/4, nên mặc nhiên là các ngôi sao của chiến lược gia người Italy sẽ không phải ra sân cuối tuần này, và có thể chuẩn bị tốt nhất về mặt thể trạng tiếp đón nhà đương kim vô địch Man City.

"Tất nhiên, chúng tôi có lợi thế nhỏ trước Man City ở lịch thi đấu", HLV Ancelotti nói. Lợi thế đấy không ít ỏi như cách ông miêu tả, vì thầy trò HLV Pep Guardiola phải chơi thêm hai trận khó khăn nữa trước Aston Villa và Crystal Palace, trước khi hành quân đến bán đảo Iberia gặp đội chủ nhà đang sung mãn về thể lực.

Chiến lược gia người Santpedor chắc chắn có nhiều lo lắng về lịch thi đấu, về những chấn thương và giờ đây còn phải lo nghĩ về cả Rodrygo, sau khi anh lập cú đúp vào lưới Bilbao theo cách hoàn hảo nhất.

Hai năm trước, tiền đạo người Brazil đã bừng sáng trong vòng có hai phút ngắn ngủi từ phút 89 đến phút 91 để biến The Citizens thành tro bụi trong trận lượt về bán kết Champions League mùa giải 2021/22. Một lần nữa, Rodrygo lại hoạt động sau khoảng thời gian im lìm và như thể báo hiệu một đợt núi lửa phun trào nữa ở Bernabeu vào tuần sau. 

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm