Thanh Hóa xa rời giấc mơ vô địch

20/07/2014 09:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thanh Hóa có lẽ đã chấm dứt tham vọng vô địch ở mùa bóng năm nay sau thất bại bẽ bàng tại Tân An tối qua. Ở chiều ngược lại, “Gạch” đã đặt một tay đến vé trụ hạng.

Với tiêu chí thận trọng khi phải chơi trên sân khách, HLV Mai Đức Chung chủ động cho đội bóng mình chơi chặt chẽ trên phần sân nhà. Nhưng không may cho đội bóng xứ Thanh, đội trưởng Tài Em của “Gạch” đã bất ngờ lóe sáng để giải cứu đội nhà.

Trong pha tấn công gần như đầu tiên của trận đấu, ĐT.Long An đã có bàn khai thông bế tắc. Nhận bóng từ khoảng cách 20m, Tài Em xoay trở nhanh trước khi quăng mu như kẻ chỉ vào góc chết cầu môn. Vĩnh Lợi không có một cơ hội dù chỉ mong manh để cản phá.

Có vốn sớm, ĐT.Long An thoải mái tâm lý hơn hẳn. Họ mau chóng triển khai thế trận phòng ngự chắc chắn, buộc Thanh Hóa phải vùng lên để tìm bàn gỡ.

Nhưng trong một ngày mà tất thảy các cầu thủ chơi trên hàng công của đội khách vô duyên, Thanh Hóa không thể gượng dậy. Cuối hiệp 1, đội khách còn được hưởng lợi thế khi tiền vệ Sim Woon Sup bị trọng tài Võ Minh Trí rút thẻ vàng thứ 2. Nhưng không vì thế mà Thanh Hóa chơi khởi sắc.

Cũng cần khen ngợi thủ thành Quốc Cường đã có một ngày tỏa sáng xuất thần. Thủ môn gốc Long An đã từ chối mọi cơ hội của các chân sút đối phương. Ngay cả khung gỗ cũng ủng hộ “Gạch”. Điển hình là trong tình huống ngon ăn nhất của trận đấu với đội khách, đội trưởng Ceh đá phạt để Hoàng Vissai bay người đánh đầu. Bóng đã qua tầm với của Quốc Cường nhưng xà ngang đã cứu thua cho ĐT.Long An.

Được chơi hơn người trong cả phần lớn thời gian hiệp 2 nhưng Thanh Hóa không thể tìm được đường vào khung thành Quốc Cường được tổ chức rất chặt chẽ. Không những thế, hiệp 2 trôi qua được 15 phút, tính toán của HLV Mai Đức Chung đổ bể hoàn toàn khi dính bẫy phản công nhanh của đối thủ. Cầu thủ mới vào sân thay người Dzravko nhận bóng trong thế đối mặt với Vĩnh Lợi trước khi lừa qua cả thủ thành này và dứt điểm vào lưới trống.

Bàn thắng nhân đôi cách biệt cho ĐT.Long An của Dzravko Dragicevic khiến đội khách xuống tinh thần. Mặc cho hàng trăm CĐV Thanh Hóa trên sân vẫn nhiệt tình cổ vũ, nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung không thể tổ chức tấn công bài bản. Những đợt lên bóng rời rạc bị gãy vụn.

“Thiên thần tóc vàng” Nastja Ceh của đội bóng xứ Thanh cũng lu mờ vì hôm qua, sân khấu thuộc về đội trưởng Tài Em và hàng thủ chủ nhà. Bi kịch chưa dừng lại với đội bóng xứ Thanh khi ở những phút cuối trận, sự nóng nảy của Văn Ta khi xô xát với cậu bé nhặt bóng đã khiến tiền vệ này nhận thêm thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài Võ Minh Trí.

Nhận thấy khi bóng ra ngoài sân khá lâu mà cậu bé nhặt bóng sân Long An không đưa bóng vào cuộc, Văn Ta đã chạy đến và có hành động không đẹp với cậu bé đó. Rất nhanh, trọng tài Minh Trí đã đuổi Văn Ta khỏi sân. Như vậy, ĐT.Long An có lẽ là đội bóng kỵ dơ nhất với Văn Ta.

Hồi còn khoác áo V.Ninh Bình ở lượt đi, Văn Ta đã đạp Danny David của “Gạch” rồi bị nhận thẻ đỏ. Lần này là chiếc thẻ đỏ khi Văn Ta về chơi cho Thanh Hóa.

Chơi hơn người, không có bàn gỡ và thậm chí bị đuổi người trước khi thua chung cuộc 0-2, Thanh Hóa không đủ bản lĩnh để chạy đua ngôi vô địch. Trong khi đó, 3 điểm tối qua của “Gạch” đã gây áp lực rất nhiều lên HV.An Giang, đội bóng phải gặp B.Bình Dương chiều nay.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm