Thaksin bác chuyện bỏ tiền thao túng chính trường

19/06/2011 11:02 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra vừa có bài trả lời phỏng vấn tờ báo Der Spiegel trong bối cảnh chỉ còn ít thời gian nữa là diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại quốc gia châu Á này. Thaksin đã nhân dịp này bày tỏ quan điểm riêng về tình hình chính trị trong nước, về các đảng phái sẽ tranh cử, cũng như những dự định của riêng ông trong tương lai.


Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra

Nhiều người coi Thaksin Shinawatra giống như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện. Đã có thời gian người ta không thể biết người đàn ông 62 tuổi này ở đâu. Lúc thì ông đang ở vùng Balkans, sau đó lại tới Nga, qua Uganda, Nam Phi và thường xuyên ở Thụy Sĩ.

Giờ Thaksin là công dân của Montenegro và sống ở Dubai, trong một tư dinh sang trọng tại quận Emirates Hills rất giàu có. Phóng viên tờ Der Spiegel đã tìm tới ông để hỏi chuyện, khi cô em gái Yingluck Shinawatra, 43 tuổi, đang nắm nhiều cơ hội trở thành Thủ tướng kế tiếp của Thái Lan.

Thái Lan cần một sự hòa giải

* Ông Thaksin, khung cảnh chính trị ở quê ông có vẻ không thay đổi, với một bên là phe áo vàng ủng hộ Chính phủ và bên đối lập là phe áo đỏ. Những người áo đỏ đã đề cử em gái ông ngồi vào ghế Thủ tướng tương lai. Liệu cô ấy có sớm lãnh đạo Thái Lan?

- Tất cả các kết quả thăm dò đều cho thấy cô ấy dẫn trước. Nhưng tôi rất lo lắng vì văn hóa chính trị ở Thái Lan rất bạo lực.

* Ai đã đưa ra ý tưởng để em gái ông tranh cử?

- Chúng tôi quyết định cùng nhau, có ý kiến từ gia đình, đảng (Pheu Thai) và dĩ nhiên là xuất phát từ bản thân cô ấy. Chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu và lựa chọn rất khó khăn về việc ai là người hợp lý nhất để lãnh đạo Pheu Thai ra tranh cử. Cuối cùng chúng tôi đã lựa chọn cô ấy.

* Ít người sẽ tin vào sự giải thích của ông. Họ cho rằng ông đã quyết định mọi thứ và sử dụng em gái như một công cụ?

- Cho dù ứng cử viên nào xuất hiện, các đối thủ chính trị cũng cáo buộc tôi đã dựng họ lên. Ngay cả nếu đương kim Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đột nhiên muốn tham gia đảng Pheu Thái, chắc họ cũng sẽ nói rằng tôi đã biến ông ấy thành công cụ của mình.

* Tại sao Yingluck lại là ứng cử viên được lựa chọn? Cô ấy chỉ là một tân binh không kinh nghiệm...

- Đó chính là lợi thế của cô ấy. Sau cuộc đảo chính hồi năm 2006 và việc quân đội ra tay chống lại phe đối lập làm hơn 90 người thiệt mạng, rõ ràng đất nước này cần một sự hòa giải. Một cá nhân cho tới nay vẫn không dính dáng gì với chính trị như Yingluck sẽ là người phù hợp nhất.


Em gái Yingluck Shinawatra của ông Thaksin đang nhận được sự ủng hộ rất cao từ cử tri để có thể trở thành tân Thủ tướng của Thái Lan

* Ông có lo sợ sẽ có một cuộc can thiệp mới của quân đội nếu em gái chiến thắng?

- Tôi hy vọng các cuộc bầu cử sẽ diễn ra tự do và công bằng, dù quân đội đã có những tác động gây ảnh hưởng. Nhưng tôi hy vọng chúng tôi sẽ thắng áp đảo so với đối thủ để khiến kết quả khó có thể bị chỉnh sửa.

* Liệu ông có kêu gọi người biểu tình xuống đường nếu thấy cuộc bầu cử có vấn đề?

- Chúng tôi sẽ cố ngăn chặn điều đó. Chúng tôi không muốn báo thù mà muốn chìa bàn tay hòa giải với đối thủ. Đất nước này nhất định phải đoàn kết trở lại.

Tôi không muốn bất kỳ ai bị giết

* Khi ông còn là Thủ tướng, ông không phải là một nhân vật dân chủ hoàn hảo. Ông bị vướng các cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

- Tôi chấp nhận sự chỉ trích này. Chúng tôi đã có các sai lầm, đặc biệt là cuộc chiến liên quan tới ma túy...

* ... trong đó hàng ngàn người đã thiệt mạng...

- Có lẽ tôi đã kỳ vọng quá nhiều. Tôi muốn thấy có sự thay đổi. Tôi muốn khiến những kẻ phạm tội sợ hãi, muốn gửi tới cho chúng một thông điệp cảnh cáo. Nhưng cá nhân tôi chưa từng ra lệnh giết ai. Tôi là người theo Phật giáo và tin rằng ai giết người sẽ bị người khác giết hại trong kiếp sau. Khi tôi còn là Thủ tướng, có người đã tiếp cận và nói với tôi rằng liệu có muốn đối thủ chính trị Sondhi Limthongkul bốc hơi hay không. Lúc đó tôi đang rất mạnh, nhưng đã nói rằng “ám sát không phải là một lựa chọn”. Tôi không muốn bất kỳ ai bị giết, dù đó là nhân vật khó chịu như Sondhi.

* Ông còn bị cáo buộc mua phiếu của cử tri nữa...

- Bạn không thể mua được lá phiếu của cử tri. Hiển nhiên bạn có thể cho ai đó 500 baht, tức khoảng 10 euro và nói anh ta bỏ phiếu cho mình. Nhưng nếu cử tri không thích bạn, anh ta có thể dễ dàng chọn người khác rồi chỉ việc bỏ phiếu vào thùng. 500 baht không thể đủ để mua thức ăn cho bạn trong 4 năm. Là một chính trị gia, bạn phải giữ lời hứa, nếu không bạn sẽ không tái đắc cử. Và tôi đã luôn tái đắc cử.

* Thế còn cáo buộc ông đã trả tiền để phe áo đỏ xuống đường hồi năm ngoái?

- Bạn không thể trả tiền để ai đó ra đường để rồi bị bắn. Nghe vô lý lắm. Ngoài ra tôi chỉ còn chưa đầy một nửa số tiền mình có vào đầu những năm 1990, chưa đủ 1 tỉ USD.

* Vậy ông không cấp tiền cho đảng Pheu Thai?

- Không, tôi có những người bạn làm việc đó thay mình. Tôi còn không thể chuyển tiền từ đây về nước. Nhưng đừng đánh giá thấp sự tự nguyện của những người Thái bình thường trong việc quyên tiền.

Có thể về nước vào tháng 12 năm nay

* Tại sao ông không trở về Thái Lan để đối diện với công lý?

- Tôi sẽ về nếu được đảm bảo xét xử trong một phiên tòa công bằng. Hiện tôi không thấy có phiên tòa như thế đang hiện diện.

* Chuyện có vẻ rất ổn với ông ở đất Dubai này?

- Tôi là người năng động, không thể ngồi yên ở một chỗ nào đó quá lâu. Cách đây 10 tháng tôi đã mua một chiếc máy bay và giờ dành khoảng 2 giờ rưỡi mỗi ngày trên không. Gần đây tôi đã tới Geneva để gặp một số người bạn. Khi ở trên máy bay, tôi thường sắp xếp công việc làm ăn của mình.

* Có vẻ như ông không nhớ Thái Lan lắm?

- Tôi đã rất nhớ Thái Lan trong năm đầu tiên (ở Dubai). Rồi tôi có nhiều người viếng thăm, cả bạn bè lẫn người thân. Họ mang cho tôi xúc xích từ Chiang Mai và cà ri từ Chonburi. Đó là cách để tôi làm quen với cảnh xa quê. Tuy nhiên tôi đã có kế hoạch về nước vào tháng 12 này, khi con gái cả của tôi lấy chồng. Tới khi đó, biết đâu em gái tôi đang nắm ghế lãnh đạo đất nước rồi cũng nên.

* Xin cảm ơn ông!

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm