Grigor Dimitrov: Thất bại không phải là tận thế

07/10/2015 08:11 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa trước tay vợt Bulgaria 24 tuổi có bước nhảy vọt trong sự nghiệp khi leo lên thứ 8 thế giới của ATP, vô địch các giải Acapulco, Bucharest, Queen’s Club. 15 tháng sau Dimitrov vẫn vật vã tìm kiếm danh hiệu đầu tiên và thậm chí không còn nằm trong Top 20 thế giới.

2015 là năm "số 0" đối với tay vợt Bulgaria. Không danh hiệu. Thậm chí không vào tới một trận chung kết nào. Và không cả hạnh phúc khi mối tình từng làm hao tổn nhiều giấy mực của báo giới với Maria Sharapova đổ vỡ.

Từ đỉnh cao kỳ vọng đến vực sâu thất vọng

Nhà vô địch Grand Slam của tương lai, như cách truyền thông từng tung hô và dự báo về anh, thậm chí chia tay HLV Roger Rasheed và thuê thầy cũ của Juan Martin del Potro Franco Davin làm người hướng dẫn mới với hy vọng đảo ngược tình hình. Nhưng ít nhất đến lúc này, mọi thứ vẫn không diễn ra như Dimitrov mong đợi. Anh vừa bị loại ngay vòng 1 giải Tokyo mở rộng, thuộc hệ thống ATP 500.

Mọi chuyện thay đổi quá nhanh đối với tay vợt từng vào bán kết Wimbledon chỉ một năm về trước. Khi Dimitrov đánh bại Andy Murray ở tứ kết All England Club với màn trình diễn chói sáng, giới chuyên môn lập tức vẽ ra viễn cảnh tươi sáng phía trước chàng trai Bulgaria và đưa anh lên đỉnh cao của sự kỳ vọng. Để rồi 15 năm tháng sau, Dimitrov rơi thẳng xuống vực sâu thất vọng và không có vẻ gì là một cuộc tái sinh trong tương lai gần sẽ đến.

Nhưng với tay vợt  Bulgaria, quần vợt không phải cuộc đấu sống còn, không phải một công việc nặng nhọc. Anh xem nó như là đam mê, như là cuộc chơi vui vẻ mà ngay cả khi thất bại anh cũng không thấy thế giới trước mắt mình sụp đổ. Dimitrov không quá sân si bởi chuyện thắng thua, không bao giờ để những kết quả tồi tệ ám ảnh suy nghĩ của mình. Anh xem mọi trải nghiệm, dù là tiêu cực, nhẹ tựa cơn gió thoảng.

“Năm nay tôi gặp khó khăn trong việc đạt tới sự cân bằng cần thiết. Tôi giảm sút niềm tin, không còn tự tin vào các cú đánh của mình. Nhưng tôi đang tìm cách cải thiện phong độ. Từ giờ cho tới cuối năm vẫn còn một số giải đấu nữa và tôi sẽ gắng hết sức. Điều quan trọng nhất là không dính chấn thương và luôn trong trạng thái sung sức. Tôi nghĩ nếu có thái độ tốt, mình có thể làm được những điều lớn lao”, Dimitrov nói trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây.

Thất bại không phải ngày tận thế

Dimitrov coi tennis như “một giai đoạn của cuộc đời” và anh không muốn tự tạo cho mình quá nhiều áp lực. Với anh, dù thành công hay thất bại thì cuộc sống vẫn tiếp diễn và anh vẫn tiếp tục sống với giấc mơ, với đam mê của mình. “Mới cách đây ít ngày có người còn hỏi tôi là liệu tôi có thể vô địch Grand Slam không. Dĩ nhiên là tôi muốn vô địch”.

“Nhưng nếu tôi không thể làm được điều đó thì cũng đâu phải ngày tận thế. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Bây giờ tôi đang sống với giấc mơ, với đam mê của mình. Tôi sẽ chơi tennis tới một độ tuổi nhất định rồi dừng lại. Khi tôi lọt vào top 10 thế giới, tôi đặt mục tiêu cao hơn là lọt vào top 5. Tôi cũng đã nghĩ mình sẽ chơi thành công ở các giải Grand Slam. Giờ tôi tụt hạng và điều đầu tiên tôi muốn làm là trở lại top 10. Tôi muốn khi kết thúc sự nghiệp sẽ nhìn lại và không phải hối tiếc”.

Thế đấy. Với Grigor Dimitrov, tất cả đến và đi thật nhẹ nhàng. Không gì ám ảnh anh và khiến tinh thần anh suy sụp. Từ thất bại ở các giải đấu lớn nhỏ đến mối tình tan vỡ với Sharapova. Tất cả đều được Grigor nhìn nhận như những trải nghiệm. Anh lại đặt những mục tiêu mới và hướng về tương lai với cái nhìn lạc quan. 

0&0 Grigor Dimitrov không vô địch giải nào, thậm chí không vào tới chung kết giải nào từ đầu năm tới nay.

2 Grigor Dimitrov chỉ thắng được đúng 2 trận trước các tay vợt trong Top 10 thế giới từ đầu năm và đó đều là các chiến thắng trước Wawrinka ở vòng 3 các giải Monte Carlo Masters và Madrid Masters

8 Thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Grigor Dimitrov là leo lên hạng 8 thế giới của ATP mùa trước.

Huyền thoại của quần vợt

Bulgaria Dimitrov là tay vợt thành công nhất trong lịch sử của Bulgaria, xét cả trên khía cạnh xếp hạng (năm 2015, anh là tay vợt Bulgaria duy nhất lọt đến Top 10 ATP) lẫn tiền thưởng. Dimitrov là tay vợt duy nhất của Bulgaria đạt đến mốc tiền thưởng 5 triệu USD từ quần vợt.

Dimitrov cũng là tay vợt đầu tiên và duy nhất của quần vợt nam Bulgaria từng vô địch một giải đơn ATP (tháng 10/2013) và vào đến chung kết nội dung đôi nam (năm 2011) cũng như là tay vợt nam duy nhất đi quá vòng 3 các giải Grand Slam. Anh đã vô địch 4 danh hiệu đánh đơn ATP. Anh từng tay vợt trẻ là số 1 thế giới sau khi vô địch giải trẻ Wimbledon Championships và US Open 2008.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm