CHÙM ẢNH: Nadal ôm mặt thất thần trước 'dị nhân tóc dài' Dustin Brown

03/07/2015 08:24 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Tóc bện dài, cột sau lưng. Tay vỗ mạnh lên hình xăm ở bụng kiêu hãnh. Dustin Brown, tay vợt hạ Rafael Nadal 3-1 ở vòng 2 Wimbledon trở thành một hiện tượng của giải.



Tay vợt 30 tuổi có bố người Jamaica, mẹ người Đức chưa từng giành danh hiệu nào trong sự nghiệp. Đây cũng mới là lần đầu tiên anh được chơi trên sân trung tâm của Wimbledon, nhưng anh đã tạo ra một ngày thi đấu kì quái.


Chúng ta từng thấy Rafael Nadal chơi tệ nhiều bận, nhưng chưa từng thấy anh mất hết sinh khí như trận đấu hôm qua trước tay vợt chỉ xếp thứ 102 thế giới. Những cú serve uy lực của Brown kết hợp với những cú bỏ nhỏ tinh tế hoàn toàn đánh gục Nadal.



Khi Brown thay áo giữa các game, người xem thấy ở phần bụng anh có một hình xăm. Có bình luận viên đoán đó là Bob Marley, huyền thoại nhạc reggae người Jamaica. Có người đoán là Dennis Brown, người tiên phong của trào lưu nhạc rock tại Anh những năm 1970-80...


...Tuy vậy, Brown nói đây là bố anh, ông Leroy.



Đây không phải lần đầu Brown  đánh bại một tay vợt tên tuổi. Năm 2013, anh đã hạ gục Gulllermo Garcia-Lopez, rồi đánh bại Lleyton Hewitt.


“Tôi khóc như một bé gái”, anh nói sau trận thắng này. “Bình thường tôi ít khóc. Nhưng tôi đã đánh bại Hewitt, tay vợt mà tôi đã theo dõi từ nhỏ”.


Vị trí xếp hạng cao nhất trong sự nghiệp của Brown là thứ 78 trên bảng xếp hạng ATP. \Thành tích của Brown ở các giải Grand Slam là thắng 3, thua 10.



12 tháng trước, Nadal thua tay vợt tuổi teen Nick Kyrgios và hôm nay anh thua tay vợt đứng ngoài Top 100 ATP. Trên khán đài, chú Toni, HLV lâu năm của Nadal chỉ biết lắc đầu.




Nadal đã khởi đầu mạnh mẽ, giành break sớm nhưng sau set đầu đáng chú ý, Brown giành 2 break và nhứng cú đánh uy lực của anh được Daily Mail mô tả là giống môn bóng chày hơn là tennis.



Vấn đề lớn với Nadal là những cú serve của anh thiếu độ cắm, anh không thể dồn ép Brown.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm