Tiếng nói Barca: Bản tình ca mùa đông!

21/11/2012 14:40 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như ví mùa Đông giá lạnh của nước Nga như một người tình xinh đẹp, kiêu kỳ đài các nhưng đỏng đảnh thì đêm qua Messi đã hoàn toàn chinh phục được “Người tình mùa đông” đó...

Trong tất cả các lần hành quân trước đó đến nước Nga xa xôi, nơi mà cái lạnh thường xuống dưới 0 độ C, Barca chỉ biết có hòa, duy nhất có một chiến thắng nhưng chiến thắng đó diễn ra cách đây đã tròn 10 năm (ngày 01/10/2002) trước Lokomotiv Moskva. Ngay cả trong giai đoạn thăng hoa nhất do Pep huấn luyện, Barca cũng hoàn toàn bất lực. Cái giá lạnh, băng tuyết của mùa đông nước Nga ấy, nơi có những hàng bạch dương đẹp và quyến rũ đến mê hồn có lẽ chỉ lãng mạn và thích hợp với những đôi lứa yêu nhau, thích hợp với những hò hẹn. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, người tình đỏng đảnh đó cuối cùng cũng đã bị khuất phục bởi cái chất nam tính của người đàn ông có khuôn mặt lạnh Tito cùng sự lãng mạn đầy chất nghệ thuật trên đôi chân của Messi và “những người bạn”.

Messi đã giúp Barca giải được bài toán nước Nga - Ảnh Getty

Bỏ lại sau lưng quá khứ của những lần làm khách, Messi và “những người bạn” đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời với lối chơi tiqui-taca đầy nhiệt. Trên khán đài đầy ắp khán giả là hình ảnh nhiều đôi tình nhân còn xuýt xoa bởi lạnh giá, họ nép vào nhau hòng tìm thấy những hơi ấm, thì dưới sân ngọn lửa Barca đang cháy, ngọn lửa Messi đang cháy, đã làm ấm lòng những người yêu mến Barca. Mặt sân Spartak đêm qua lung linh như một sân trượt băng nghệ thuật mà ở đó đôi chân các cầu thủ Barca như của nghệ sĩ múa với những “vũ điệu trên băng”.

Có Messi, sẽ có tất cả

Từ trước tới nay như một luật bất thành văn, bất cứ một cầu thủ nào có được vinh dự khi được đem ra để so sánh với Pele thì đều nhận được câu trả lời từ vua bóng đá: “muốn được so sánh với tôi thì trước tiên hãy phá kỷ lục của tôi trước đã”.  Pele có lý. Ở vua bóng đá có rất nhiều kỷ lục được thiết lập đã nhiều năm mà ngay cả những huyền thoại một thời như Maradona, Cruyff thời hoàng kim cũng không dám mơ đến. Nhưng Messi đã làm được. Ở tuổi 25, kỷ lục 75 bàn được ghi trong một năm mà Pele tạo ra cách đây hơn nửa thế kỷ hiện đã bị Messi phá vỡ, thậm chí còn bỏ lại phía sau với khoảng cách rất xa (hiện Messi đã có tròn 80 bàn thắng).

Do bận bịu vì mới được lên chức bố và có lẽ cũng cố gắng ở mức tối đa nhất có thể để có nhiều thời gian bên cạnh cậu con trai Thiago mới sinh nên ở Celtic, Messi có những dấu hiệu mệt mỏi, không ai trách anh cả. Nhưng ngay sau đó khi đã thu xếp ổn thỏa công chuyện gia đình thì anh lại trở lại là chính mình. Hai trận đấu cách nhau có 4 ngày, một với Zaragoza ở Liga vòng 12, một với Spartak ở Champion League, một mình Messi “ghi” cả 6 bàn (trực tiếp ghi 4 bàn, hai bàn còn lại là những pha dọn cỗ để Alex Song và Dani Alves thực hiện nốt phần công việc của mình). Với Messi thì ai rồi cũng sẽ có quà, Alex Song có lẽ sẽ phải cảm ơn Leo vì điều này, vì đó là bàn thắng đầu tiên anh ghi được cho Barca kể từ khi anh gia nhập hồi mùa hè vừa qua.

Đâu là giới hạn cuối cùng của Leo? Không bao giờ có được câu trả lời. Với cú đúp vào lưới Spartak đêm qua có lẽ anh đã... không thèm “so” với Pele nữa, đơn giản bởi anh đã cân bằng được số bàn thắng ghi được tại Champion League/C1 với Ruud van Nistelrooy và chỉ còn kém Raul về số bàn thắng ghi được tại đấu trường này, trong khi với Gerd Mueller cũng “chỉ” là 5 bàn về số bàn thắng ghi được trong 1 năm. Chắc hẳn cậu bé Thiago rất muốn ông bố trẻ của mình hoàn tất mục tiêu trước mắt là vượt qua Gerd Mueller ngay trước thềm lễ Giáng sinh năm nay?

Khi trái tim đã được trao cho người tình, nó sẽ là của nhau mãi mãi. Messi luôn biết ơn Barca và Barca cũng biết ơn Messi vì những gì anh đã mang lại cho đội bóng. Kể từ khi bước chân lên đội một, trở thành ngôi sao, rồi siêu sao, rồi QBV, cứ liên tiếp... chưa một lần nào người ta nghe thấy Messi đòi hỏi được ra đi (giống như trường hợp của Ronaldo), cũng chưa lần nào người ta nghe thấy thông tin một đội bóng khác có thể tiếp cận được với Messi, bởi đơn giản: khi trái tim, tình yêu và lòng trung thành của Messi đã dành riêng cho Barca thì không tiền bạc nào có thể đem ra ngã giá với Messi được.

Vẫn còn quá sớm để nói về những danh hiệu vì con đường phía trước của Barca còn rất dài và lắm chông gai. Nhưng có hề gì. Hãy cứ chinh phục. Hãy cứ yêu đi, yêu hết mình để tận hưởng những “vị ngọt đôi môi”, tận hưởng những vũ điệu ba lê sân cỏ mà Messi luôn mang tới cho người yêu mến thứ bóng đá vị nghệ thuật mỗi ngày.

Giống như cái cách mà Messi và “những người bạn” đã tận hưởng, đã chinh phục được “Người tình mùa đông” của nước Nga đêm qua vậy...!

Lê Văn Chung (KienlongBank Hà Nội)

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, bạn đọc có thể đưa ra ý kiến của mình trong mục bình luận dưới đây hoặc có thể gửi bài viết tới địa chỉ email: quocte.ttvhonline@gmail.com. Những bài viết có đầu tư về mặt nội dung sẽ được chọn đăng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm