Ronaldo gặp lại M.U: Cuộc tao ngộ ân tình

21/12/2012 19:14 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá cũng như cuộc đời, luôn có những mối lương duyên kỳ lạ. Thấm thoát hơn 3 năm kể từ mùa hè chia ly 2009, Cristiano Ronaldo mới có dịp  tái ngộ đội bóng cũ Man United ở vòng 1/8 Champions League sắp tới đây.

Ngày ấy và bây giờ chẳng khác là bao. Có chăng, sắc áo trên người của Ronaldo từ đỏ thành trắng, số áo trên lưng cũng đã khác đi rồi. Thế nhưng, tư duy chơi bóng và nỗ lực phi thường của anh vẫn luôn bất biến, lúc nào cũng sục sôi, lúc nào cũng khát khao chinh phục mọi thứ trên đời, trước những ám ảnh tột cùng của sự hoàn hảo.



Ronaldo sẽ sống lại những ký ức ngọt ngào cùng M.U trong quá khứ - Ảnh: Getty

Ở Bernabeu, Ronaldo vẫn là nhân vật chính, là người có ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Real. Anh là chất xúc tác, là điểm đến của những đợt tấn công, là người trực tiếp kết liễu đối phương bằng những pha ra chân sắc lẹm. Và Ronaldo đã chứng minh cho các ông chủ của Los Blancos thấy rằng họ hoàn toàn đúng đắn khi chiêu mộ anh với cái giá ngất ngưởng 80 triệu bảng, bằng một phong độ tuyệt vời.

Lá thăm may rủi đã đưa Real Madrid và Man United gặp nhau ở vòng 1/8 Champions League mùa này. Đây quả thực là cặp đấu của những duyên nợ, những ân oán, những hoài niệm chưa bao giờ cũ. Người ta sẽ chẳng thể nào quên cú đánh gót đẹp mơ màng của Fernando Redondo giúp Raul ghi bàn năm 2000 hay sau đó 3 năm, “Người ngoài hành tinh” Ronaldo đã lập cú hattrick xé nát lưới Barthez ngay tại Old Trafford. Nhưng có lẽ tất cả sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn cho ngày trở lại “Nhà hát của những giấc mơ” của siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.

Dù bản chất có cao ngạo và ương bướng đến đâu thì Ronaldo cũng chẳng thể nào quên được những kỷ niệm ngọt ngào cùng Man United. 6 năm ở Old Trafford là 6 năm của những niềm vui, nỗi buồn, những sự lầm than, những niềm hạnh phúc, cả bi kịch và cả những vinh quang chói lọi. Và cũng tại nơi này đã ghi dấu một quái kiệt của thế giới túc cầu đương đại, tạo nên bệ phóng giúp tài năng của anh ngày càng rực rỡ thăng hoa.

Sức sống của hoài niệm luôn rất mãnh liệt. Người ta có thể lẩn tránh nó đi nhưng không thể vứt bỏ nó vĩnh viễn khỏi tâm hồn. Bởi thế, cuộc sống luôn hết sức khắc nghiệt. Và chẳng dễ chịu chút nào nếu bản thân phải chiến đấu để bảo vệ màu cờ sắc áo khi mà bên kia chiến tuyến là người quen cũ, là tình yêu cũ?! Nhưng với Ronaldo, có lẽ anh thừa hiểu mình phải làm thế nào, bởi một cầu thủ chuyên nghiệp không thể vì tình riêng mà làm hỏng đại cuộc, và quan trọng hơn cả là anh có đủ dũng cảm để sút tung lưới đội bóng cũ cũng như làm rơi lệ những người yêu mến Man United hay không?

Thời gian như cơn gió thổi

Cuốn đi nỗi nhớ cồn cào.

Và trong nỗi nhớ cồn cào ấy, có cuộc tao ngộ ân tình giữa Ronaldo và Man United. Anh từng tỏ bày sự cô đơn, nỗi buồn chán ở Real thì biết đâu được lần gặp gỡ với Man United này sẽ nối lại một mối tình xưa, tưởng đã qua đời nhưng lại đứng trước thời khắc phục sinh mãnh liệt…!

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm