Real Madrid về nhì bảng D: Decima treo trên lưỡi hái tử thần

07/12/2012 12:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real năm nay rơi vào bảng D và thật trùng hợp khi đó là một bảng đấu “tử thần” (trong tiếng Anh, D là viết tắt của “Death” - cái chết). Nhưng bảng D không phải lúc nào cũng đáng sợ, Barca nằm ở bảng D trong mùa bóng 2010-2011 và sau đó vô địch. M.U hay chính Real cũng từng đăng quang trong các mùa giải 1997-1998 và 1998-1999 mà họ khởi đầu từ bảng D. Giấc mơ Decima mùa này cũng thế, bắt đầu từ “Death” – Tử thần.


Real sẽ dốc toàn lực cho mục tiêu vô địch Champions League mùa này

Nói như thế để hiểu rằng Real không hề sợ “tử thần” và việc băng qua thách thức từ 3 nhà vô địch Anh, Đức, Hà Lan sẽ tạo đà cho họ trên chặng đường còn lại hướng tới chức vô địch Cúp C1/Champions League thứ 10 trong lịch sử. Về nhì ở vòng bảng khiến Real có thể sẽ phải đụng độ những đối thủ rất mạnh như M.U, Bayern hay Juve ở vòng knock-out đầu tiên nhưng kể cả trong tình huống xấu xảy ra, Club Blanco vẫn sẽ nắm lợi thế. Lý do là cả 3 CLB kể trên đều đang dẫn đầu BXH Premier League, Bundesliga, Serie A và sẽ phải phân phối nhiều sức lực cho cuộc đua ở giải quốc nội.

Real thì ngược lại, khi Liga mới đi qua được hơn 1/3 chặng đường, họ đã bị Barca bỏ cách 11 điểm và mục tiêu vô địch lúc này trở nên hão huyền dù nhiều cầu thủ vẫn khẳng định đội bóng của mình còn cơ hội. Trận thắng Atletico ở derby Madrid có ý nghĩa về tinh thần và lòng tự tôn nhiều hơn là một lợi ích thiết thực nào đó bởi khoảng cách với kình địch Barca vẫn là 11 điểm, trong khi cách biệt với Atletico vẫn xa vời, 5 điểm. Chiến thắng ấy giúp Los Blancos cải thiện lòng tin từ người hâm mộ, giúp giảm bớt gánh nặng trên vai Mourinho và là một cách để người Madrid chứng minh họ vẫn là một đội bóng lớn. Ý nghĩa của nó chỉ có vậy.

Real và Barca bao năm qua vẫn duy trì cuộc đua song mã ở Liga và quy luật ấy có lẽ sẽ không có gì thay đổi trong những mùa giải sắp tới. “Kền kền” vừa giành chức vô địch lần thứ 32 và nếu không chiến thắng ở mùa bóng năm nay, họ vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích ở những mùa giải sắp tới. Chiếc cúp bạc Champions League mới là mục tiêu lớn nhất và là khao khát cháy bỏng nhất của Real cũng như các Madridista. Lần cuối cùng họ vô địch châu Âu đã diễn ra vào năm 2002 và hiện chỉ còn một mình Casillas sót lại từ đội hình giành chiến thắng trước Leverkusen ở trận chung kết 10 năm trước. Trong 10 năm ấy, không biết đã bao nhiêu lần người Madrid nói về giấc mộng “La Decima”, chức vô địch châu Âu thứ 10 sẽ làm rạng rỡ thêm phòng truyền thống của CLB vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Canh bạc tất tay ở Champions League

Chức vô địch Champions League sẽ là lời bào chữa thỏa đáng nhất cho HLV Jose Mourinho, người đã bị chính cổ động viên nhà la ó ở một số trận gần đây và chỉ số niềm tin xuống thấp kỷ lục (chỉ còn 82%). Mourinho hiểu rằng mọi tội lỗi của ông sẽ được miễn trừ nếu giúp đội bóng lên ngôi vô địch Champions League, điều mà Carlos Queiroz, Capello, Schuster hay Pellegrini không làm được. Hoặc ít ra chức vô địch sẽ là lời chào tạm biệt theo đúng truyền thống của “Mou” (chia tay Inter và FC Porto sau khi giúp CLB giành được cúp bạc danh giá).

Với các ngôi sao, chức vô địch Champions League sẽ giúp họ có được nhiều điều. Nếu đăng quang trên sân Wembley, Ronaldo sẽ có cơ hội rất lớn để đánh bại đối thủ Messi trong cuộc đua tranh Quả Bóng Vàng. Sự nghiệp của Ramos, Alonso, Arbeloa, Albiol sẽ thêm hoàn hảo sau khi đã giành đủ vinh quang cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Kaka có thể chia tay sân Bernabeu trong vinh quang. Và Benzema, Khedira, Oezil, Di Maria, Modric… sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bởi họ đến Real là vì giấc mơ chinh phục Champions League.

Với Florentino Perez, danh hiệu Champions League sẽ giúp ông chứng minh sự thành công của chính sách “galacticos”, đồng thời củng cố quyền lực tuyệt đối của ông trùm xây dựng 65 tuổi tại Bernabeu.

Với tất cả những lý do ấy, sẽ rất dễ hiểu nếu Real hi sinh Liga vì mục tiêu Champions League. AC Milan từng chủ động buông Serie A để vô địch châu Âu vào năm 2007 và câu chuyện ấy sẽ tiếp thêm quyết tâm cho Club Blanco trong phần còn lại của mùa giải.

HOÀI TRINH
Thể thao & Văn hóa

Chơi tệ ở Liga, vô địch Champions League

+ Mùa 1997-1998, Real của HLV Heynckes chỉ xếp thứ 4 ở giải quốc nội nhưng vẫn đăng quang ở đấu trường châu lục sau khi hạ Juve ở chung kết.

+ Mùa 1999-2000, Real của Del Bosque cũng khởi đầu Liga vô cùng tồi tệ (kém Deportivo 13 điểm sau 13 vòng), chung cuộc đứng thứ 5 với vỏn vẹn 62 điểm nhưng lại thi đấu xuất sắc để lên ngôi vô địch châu Âu ở Stade de France.

+ Mùa 2001-2002, Real vẫn thất bại tại Liga (đứng thứ 3) và thành công tại Champions League với danh hiệu thứ 9 tại Glasgow.

Real sẽ gặp lại cố nhân M.U, Juve và Bayern?

Về nhì ở một bảng đấu “tử thần” không phải là thành tích quá tệ, nhất là khi Real ghi tới 15 bàn thắng, chỉ kém mỗi Chelsea. Màn trình diễn của Club Blanco cũng rất sáng sủa và trận thắng Ajax 4-1 cho thấy đội bóng hoàng gia TBN chẳng ngán bất kỳ đội nhất bảng nào.

Một thông tin rất đáng chú ý nữa: cả hai lần HLV Mourinho vô địch Champions League cùng Porto (mùa giải 2003-2004) và Inter (mùa 2009-2010) đều diễn ra khi đội bóng của ông về nhì ở vòng bảng. Theo thể thức của Champions League, Real sẽ tránh được hai CLB đồng hương Barcelona và Malaga cũng như Borussia Dortmund, đội đã đánh bại họ ở vòng bảng.

Có 5 CLB thầy trò Jose Mourinho có thể chạm trán là PSG, Schalke, Juventus, Bayern Munich và M.U. Sẽ rất may mắn nếu Real chỉ phải gặp PSG hoặc Schalke. Ngược lại, M.U, Bayern hay Juve đều là những đối thủ rất nặng ký và có nhiều duyên nợ với “Kền kền” trong quá khứ. Mùa trước Bayern vừa mới đánh bại họ ở bán kết, Juve lần gần nhất đã loại Real ở mùa giải 2002-2003, cũng là vòng bán kết. M.U từng thua Real ở vòng knock-out các mùa 1999-2000 và 2002-2003 nhưng lại là một trong số những CLB thi đấu nổi bật nhất những năm qua (vô địch năm 2008, vào tới chung kết năm 2009 và 2011). Lễ bốc thăm tại Nyon, Thụy Sĩ ngày 20/12 tới sẽ rất hồi hộp đối với Real.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm