Real 2-0 Valencia: Ronaldo trở lại, Benzema ghi bàn, Real giành lợi thế ở Cúp nhà Vua

15/01/2013 23:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Công bằng mà nói, Valencia đã chơi một trận đấu không tệ. Nhưng với sự tỏa sáng của các cá nhân cùng bàn phản lưới nhà của Guardado, Real Madrid đã giành thắng lợi trong trận Tứ kết lượt đi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

 

+ CẬP NHẬT ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Real Madrid (4-2-3-1): Casillas; Essien, Albiol, Carvalho, Marcelo; Xabi Alonso, Khedira; Modric, Ozil, Ronaldo; Benzema

Valencia (4-2-3-1): Guaita; Pereira, Rami, Ruiz, Guardado; Banega, T. Costa; Piatti, Parejo, Jonas; Soldado

Ronaldo đã trở lại đội hình xuất phát của Real Madrid mang theo hi vọng chiến thắng cho đội bóng Hoàng gia. Ngoài CR7, Casillas cũng có mặt trong đội hình ra quân.

+ NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH TRẬN ĐẤU

Trận đấu bắt đầu.

HIỆP 1

Phút thứ 1: SÚT PHẠT! Ronaldo vừa có cơ hội đầu tiên từ một tình huống sút phạt bên ngoài vòng cấm Valencia. Nhưng cú sút phạt của CR7 đã đi lệch khung thành một chút. Đây cũng là cú dứt điểm đầu tiên từ đầu trận.

Phút thứ 3: PHẠM LỖI! Ronaldo bị phạm lỗi. Đó là lần thứ 2 chỉ sau chưa đầy 3 phút. Anh đang bị các hậu vệ Valencia chăm sóc rất kĩ.

Phút thứ 8: PHẠM LỖI! Ronaldo tiếp tục bị phạm lỗi. Real được hưởng một quả phạt từ ngoài vòng cấm ở khoảng cách 22m. Nhưng cú sút phạt của anh vẫn đi chưa chính xác.

Phút thứ 9: NGUY HIỂM! Modric vừa có một pha băng vào cướp bóng của hậu vệ Valencia. Anh chuyền bóng cho Benzema trước khi dứt điểm từ ngoài vòng cấm sau pha nhả bóng lại của tiền đạo người Pháp.

Phút thứ 11: CƠ HỘI! Valencia vừa có cơ hội đầu tiên sau cú đánh đầu của Adil Rami. Nhưng bóng lại đi trúng người của Albiol.

Phút thứ 12: SÚT XA! Ronaldo đi bóng ở chính diện khung thành, vượt qua một cầu thủ đội khách trước khi dứt điểm khá tốt về phía khung thành Guaita.

Phút thứ 16: NGUY HIỂM! Tino Costa vừa có một cú dứt điểm từ xa ở khoảng cách lên tới gần 35m. Cú sút bất ngờ của anh đã khiến Casillas phải vất vả cản phá.

Phút thứ 17: NGUY HIỂM! Jonas có một cú đánh đầu nguy hiểm sau đường tạt bóng từ biên phải theo hướng tấn công của họ. Valencia đang tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong khả năng phản công.

Phút thứ 23: VIỆT VỊ! Benzema đã đưa bóng vào lưới Valencia nhưng trọng tài lại căng cờ báo việt vị. Trước đó, Soldado cũng ở vào thế việt vị trong pha thoát xuống đối mặt với Casillas.

Phút thứ 27: CẢN PHÁ! Essien vừa có một tình huống cản phá khá tốt pha thoát xuống của cầu thủ Valencia. Nếu anh không kịp thời can thiệp, Casillas đã phải đối mặt với một tình huống một chọi một.

Phút thứ 29: CẢN PHÁ! Tới lượt hậu vệ Valencia có pha cản phá tình huống thoát xuống của Oezil.

Phút thứ 34: SÚT XA! Jonas vừa có một pha đi bóng ngoặt vào trung lộ và sút xa khá tốt từ cánh trái. Bóng đi chỉ cao hơn khung thành Casillas 1 gang tay.

Phút thứ 36: NGUY HIỂM! Chút nữa thì Valencia đã có bàn mở tỉ số. Từ cánh trái, bóng căng ngang tới bên trong cho Jonas dứt điểm trúng vị trí của Casillas.

Phút thứ 37: VÀOOOOOO! BENZEMA! Từ một pha phản công, Khedira chuyền bóng cho Benzema. Tiền đạo người Pháp thoát xuống dứt điểm nhẹ nhàng đáng bại Guaita. Tỉ số là 1-0 cho Real.


Benzema mở tỉ số

Phút thứ 43: ĐỐI MẶT! Benzema tiếp tục có một cơ hội thoát xuống nguy hiểm nhưng lần này, cú sút của anh đã đi không chính xác.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số tạm thời là 1-0 cho Real.

Real Madrid đã chơi khá tốt trong khoảng 15 phút đầu tiên của trận đấu. Nhưng Valencia mới là đội tạo được nhiều cơ hội hơn ở nửa sau hiệp 1. Ronaldo chơi tốt nhưng người lập công cho Real lại là Benzema.

HIỆP 2

Phút thứ 46: THAY NGƯỜI! Real thay người đầu tiên: Coentrao vào sân, Marcelo rời sân.

Phút thứ 47: THẺ VÀNG! Tino Costa (Valencia) nhận thẻ vàng.

Phút thứ 50: CƠ HỘI! Jonas vừa có pha xoay sở rất tốt trong vòng cấm Real trước khi tung ra cú dứt điểm đi trúng người hậu vệ đội chủ nhà.

Phút thứ 51: NGUY HIỂM! Victor Ruiz vừa có pha bật cao đánh đầu rất nguy hiểm sau đường chuyền từ quả phạt bên cánh phải theo hướng tấn công của Valencia. Casillas đã lao ra lỡ trớn nhưng bóng lại không đi vào khung thành Real.

Phút thứ 52: CƠ HỘI! Ronaldo lập tức trả lời bằng một pha băng vào chạm bóng sau đường tạt cánh của Oezil.

Phút thứ 55: Bên ngoài sân, Higuain và Di Maria đang khởi động. Có thể Mourinho sẽ tung họ vào sân để tăng cường tấn công nhằm đảm bảo thắng lợi.

Phút thứ 59: VIỆT VỊ! Soldado tiếp tục rơi vào bẫy việt vị sau pha thoát xuống đối mặt Casillas. Anh đã phản ứng rất dữ dội với trọng tài vì quyết định này.

Phút thứ 60: Angel Di Maria đã thay áo và đang trao đổi chiến thuật với HLV Mourinho. Anh sắp được đưa vào sân.

Phút thứ 61: DỨT ĐIỂM! Tiếp tục một pha ngoặt bóng vào trung lộ và dứt điểm của Jonas.

Phút thứ 62: THAY NGƯỜI! Angel Di Maria vào sân, Modric rời sân. Như vậy, Oezil sẽ về trung lộ còn Di Maria sẽ đảm nhiệm vị trí ở hành lang trái.

Phút thứ 63: DỨT ĐIỂM! Ronaldo bật cao đánh đầu nhưng bóng tới đúng vị trí của Guaita.

Phút thứ 66: VIỆT VỊ! Đây ít nhất là lần thứ 3 trong trận này, Soldado bị vẫy việt vị. Trước đó, anh đã kịp đưa bóng chạm xà ngang khung thành Casillas.

Phút thứ 67: QUÁ ĐÁNG TIẾC! Lần này thì đã không có bẫy việt vị. Soldado băng xuống dứt điểm rất tốt ở cánh phải sau một pha phối hợp nhanh của đồng đội. Casillas cản phá. Bóng nảy ra tới vị trí của Jonas trước khung thành trống. Nhưng cú dứt điểm vội vã của anh lại ra ngoài. Quá đáng tiếc cho Valencia.

Phút thứ 69: THAY NGƯỜI! Real thay người thứ 3: Benzema rời sân, Higuain vào sân.

Phút thứ 70: THẺ VÀNG! Albiol (Real) nhận thẻ vàng.

Phút thứ 73: VÀOOOOOO! GUARDADO! Từ một pha phối hợp ở biên trái, Di Maria chuyền bóng cho Coentrao băng xuống căng ngang vào cho Higuain đệm bóng thành công. Trong nỗ lực cản phá, Guardado đã đệm bóng phản lưới nhà. Tỉ số là 2-0 cho Real.


Guardado phản lưới nhà

Phút thứ 74: THẺ VÀNG! Soldado (Valencia) nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Phút thứ 75: THẺ VÀNG! Xabi Alonso (Real) nhận thẻ vàng vì vào bóng ác ý. Trận đấu đang trở nên rất căng thẳng.

Phút thứ 77: DỨT ĐIỂM! Ronaldo vừa có pha đệm bóng nguy hiểm sau đường chuyền của Oezil từ biên trái. Guaitan đã bay sai hướng nhưng bóng vẫn đập trúng chân anh. Thật không may cho cầu thủ người Bồ.

Phút thứ 80: NGUY HIỂM! Ronaldo tiếp tục bỏ lỡ cơ hội sau pha cứa lòng bị cản phá ở trung lộ.

Phút thứ 82: THAY NGƯỜI! Valencia thay người thứ 2: Fernando Gago vào thay Tino Costa

Phút thứ 83: DỨT ĐIỂM! Soldado vừa có pha ngả bàn đèn đẹp mắt nhưng hậu vệ Real đã kịp thời ngăn chặn.

Phút thứ 85: THAY NGƯỜI! Valencia thay người thứ hai: Banega rời sân, Valdez vào sân.

Phút thứ 89: CƠ HỘI!Parejo vừa bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt.

Phút thứ 93: THẺ VÀNG! Sami Khedira (Real) nhận thẻ vàng.

Trận đấu kết thúc. Tỉ số là 2-0 cho Real Madrid.



Benzema ghi bàn - Ảnh: Getty

Công bằng mà nói, Valencia đã chơi một trận đấu không tệ. Nhưng với sự tỏa sáng của các cá nhân cùng bàn phản lưới nhà của Guardado, Real Madrid đã giành thắng lợi trong trận Tứ kết lượt đi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

+ TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Cristiano Ronaldo đã hai lần giải cứu Jose Mourinho trong năm mới 2013, khi lập cú đúp trong trận tiếp Sociedad, rồi ghi hat-trick vào lưới đối thủ Celta Vigo. Không Ronaldo, Real Madrid đã sa lầy tại Pamplona. Đêm nay, anh trở lại và Real tìm lại niềm vui chiến thắng?



Ronaldo trở lại, chiến thắng trở lại - Ảnh: Getty

Kể từ khi Ronaldo đặt chân đến Madrid, anh đã vắng mặt 24 trong tổng số 196 trận đấu của Real trên tất cả các đấu trường. Trong 24 trận vắng mặt này, có 13 lần do chấn thương, còn lại là các quyết định về chiến thuật hoặc do án treo giò như trận Osasuna hồi cuối tuần qua. Real đã thua 6 trong số 24 trận Ronaldo vắng mặt, và hòa 3. Thoạt nhìn, con số này cũng bình thường, nhưng thực tế không phải vậy.

Không phải ngẫu nhiên mà các Madridista đang liên tục kêu gọi Chủ tịch Perez nên sa thải HLV Mourinho ngay lập tức, đồng thời gia hạn hợp đồng với Ronaldo. 70% số người hâm mộ tham gia khảo sát trên báo AS cho rằng, nên gia hạn với Ronaldo ngay và luôn!

Lần gần nhất Real thắng Valencia trên sân Bernabeu là 4/12/2010 (hai trận gần nhất đều hòa), CR7 là tác giả của cả hai bàn thắng trong khoảng thời gian chưa đầy 20 phút cuối cùng. Trong lòng Mou đang thầm gọi: “Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo”…

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm