Mourinho dưới con mắt của hai nhà báo “bất đồng chính kiến”

09/01/2013 07:51 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Có một sự thật: Không một HLV nào trên thế giới lại nổi tiếng và tai tiếng như Jose Mourinho. Cái lạ là ông tự tạo ra điều đó vì những mục đích riêng của mình - để chiến thắng hoặc để ra đi khi thất bại mà không mang tiếng là kém cỏi. Và cái lạ nữa là báo chí luôn “làm theo và ăn theo” sự chỉ dẫn của Mourinho.

Thethaovanhoa.vn xin giới thiệu hai cách nhìn của hai nhà báo Tây Ban Nha, Siro Lopez và Lluis Mascaro, về “Người đặc biệt”.



Mourinho là một cá tính kì lạ và phức tạp - Ảnh: Getty

Siro Lopez, nhà báo - phóng viên của chương trình “Punto Pelota”

“Mourinho đã tạo ra một sự thù địch mà tôi chưa từng thấy trong lịch sử bóng đá. Ông không phải là một người dễ tính và đã để nhiều người phải chưng hửng và tức tối. Mou đến các cuộc họp báo để nói ra điều mình nghĩ. Người ta nói ông bao bọc những người Bồ Đào Nha nhưng đã yêu cầu bán Coentrao chỉ vì cư xử không tốt. Cả Carvalho, một cầu thủ lớn, cũng phải vậy. Người ta nói nội bộ Madrid chia rẽ, nhưng khi Cristiano ghi được bàn thắng, anh đã chạy đến ôm hôn Mourinho.

Guardiola cho Pique (vừa được bầu là trung vệ xuất sắc nhất cùng với Ramos) nghỉ 4 trận nhưng không có điều gì xảy ra. Alves cũng thế. Phải chăng những người thay thế giỏi hơn họ ? Không một ai ngửa cổ lên trời mà thét. Nếu Mou thua, chỉ có việc ra đường, vì ở Madrid chỉ chiến thắng là có giá trị.

Người ta vẫn rao bán rằng người nào ở lâu nhất tại một CLB thì yêu quý CLB nhất. Tôi đã thấy Irureta ra đi mà không thèm ăn tối khi đội bóng và những cầu thủ gắn bó với ông trong 20 năm tại Deportivo thua trận.”

Lluis Mascaro: Phó Tổng Biên tập tờ Sport

"Mourinho là một kẻ dối trá... và hèn nhát. Và đó không phải chỉ mình tôi nói. Thậm chí, cả các phương tiện truyền thông của Madrid cũng nói như vậy, vì đã chán ngấy trước sự thiếu tôn trọng của HLV người Bồ Đào Nha. Sự vắng mặt của Mourinho ở Lễ trao giải của FIFA, nơi ông được đề cử vào giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm 2012 cùng với Del Bosque và Guardiola, là giọt nước làm tràn chiếc ly bình tĩnh của giới báo chí. Lời thanh minh mà HLV này đưa ra nhằm bào chữa cho sự vắng mặt tại Zurich thật tầm thường: “Tôi có nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho trận gặp Celta tại Cúp Nhà vua”. Một sự bào chữa ngu ngốc, bị chính tờ AS lật mặt nạ khi đăng bức ảnh ông đến xem con mình tập luyện tại Canillas đúng vào lúc Del Bosque nhận giải thưởng. Như vậy mà là làm việc sao? Thật đáng tiếc.

Nhưng còn nữa. Sau những ầm ĩ do Mourinho tạo ra trong những ngày qua bằng việc để Casillas trên băng ghế dự bị và vắng mặt tại Lễ trao giải của FIFA, tất cả mọi người đều chờ đợi ông đưa ra một lời giải thích tại cuộc họp báo trước trận gặp Celta tại Cúp Nhà vua. Nhưng HLV người Bồ Đào Nha một lần nữa giấu mặt. Mourinho không xuất hiện để nói với báo chí, cũng chẳng để trợ lý Karanka thay thế như thường lệ. Để lấp chỗ trống, Xabi Alonso phải họp báo, làm những gì có thể. Một lần nữa đáng tiếc. Sự ngạo mạn của Mourinho đã lên đến mức không thể chịu đựng nổi và các phương tiện truyền thông của Madrid đã quyết định “cắt cổ” HLV. Florentino Perez chỉ còn lại một mình trong cuộc chiến bảo vệ Mourinho. Ông ta có thể chịu đựng được đến bao giờ?"

Khang Chi (Theo Punto Pelota)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm