Marcelo: Người cận vệ 'không phổi' của thành Madrid

20/04/2017 05:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo lập hat-trick trong chiến thắng tưng bừng 4-2 của Real Madrid trước Bayern Munich ở lượt về vòng tứ kết Champions League. Nhưng người chơi hay nhất trong trận đấu ở Bernabeu lại là Marcelo, người đội phó cần mẫn của đội bóng thành Madrid.

Ở vị trí hậu vệ trái, chỉ Marcelo đạt đến tầm của Roberto Carlos

Ở vị trí hậu vệ trái, chỉ Marcelo đạt đến tầm của Roberto Carlos

Từ giờ trở đi, người ta sẽ còn so sánh Marcelo với Roberto Carlos nhiều lần nữa, nhưng với chính Marcelo, đó chỉ là việc phí thời gian: “Tôi muốn làm nên lịch sử với tư cách là Marcelo, chứ không phải người thay thế cho Roberto Carlos”.


Người không phổi Marcelo

Marcelo từng nói rằng anh rất thích được chơi bóng cùng Ronaldo. "Khi nào tôi dừng lại thì anh ấy chạy. Khi nào tôi chạy thì anh ấy dừng lại. Tôi nghiên cứu rất rõ cách di chuyển của Ronaldo. Anh ấy cũng tìm hiểu điểm đến từ những đường chuyền của tôi. Vì thế, Ronaldo luôn chọn điểm rơi chính xác mỗi khi tôi chuyền bóng. Nói một cách khác, chơi cạnh Ronaldo thật dễ để bùng nổ", Marcelo nói trong một bài phỏng vấn hồi năm 2014.

Trước khi đến Real Madrid, Ronaldo đã khẳng định được thương hiệu ở hành lang trái, nơi anh sử dụng tốc độ, kĩ thuật với những pha di chuyển cắt ngang vòng cấm để ghi bàn. Đến Real Madrid, sở trường của Ronaldo càng được phát huy tối đa khi đá cặp với Marcelo. Với khả năng hỗ trợ tấn công của Marcelo, Ronaldo có nhiều khoảng trống để di chuyển. Bởi thế, số bàn thắng của anh cứ nhiều lên sau mỗi mùa bóng chơi cho Real Madrid.

Để đá cặp được với Ronaldo thì luôn cần phải khỏe và có tốc độ. Đây lại là hai điểm mạnh nhất của Marcelo. Anh như một cơn lốc biên trái, khi cần dâng cao, sẽ lao về phía trước để tham gia tấn công. Khi cần phòng ngự, anh lùi sâu, chơi lăn xả để triệt tiêu ý đồ khoét sâu vào nách biên của đối thủ. Nhờ nền tảng thể lực sung mãn, Marcelo vẫn lên công xuống thủ đều đặn dù trận đấu có kéo dài đến 120 phút. Hai trận đấu với Bayern Munich ở Tứ kết Champions League đã chứng minh điều đó. Khi nhiều cầu thủ của hai đội có dấu hiệu xuống sức, anh vẫn chạy băng băng như thể mới bắt đầu trận đấu.

BÌNH LUẬN: Barca đã lãng phí những năm tháng đỉnh cao của Messi!

BÌNH LUẬN: Barca đã lãng phí những năm tháng đỉnh cao của Messi!

Bình luận trận hòa 0-0 giữa Barca và Juventus trên sân Camp Nou, Phó Tổng biên tập mới của tờ Sport, Albert Masnou, nhận xét có một điều gì đó không ổn ở đội bóng xứ Catalunya khi trong sáu năm qua Messi chỉ giành được 1 chiếc cúp Champions League.


Luôn làm tất cả vì Madrid

Phút thứ 108, Marcelo có bóng từ giữa sân. Xin nói lại lần nữa, đây là phút 108 và Marcelo ở giữa sân chứ không phải là cánh trái như thường lệ. Anh vừa giành lại bóng bên phần sân nhà sau một pha tấn công của Bayern Munich. Marcelo đẩy bóng cho Kroos và băng lên vòng tròn trung tâm. Tiền vệ người Đức đẩy bóng lại và khi mà tất cả các cầu thủ Bayern nghĩ rằng Marcelo sẽ chuyền thì anh đẩy bóng, chạy và chạy. Một, hai rồi ba cầu thủ Bayern bị Marcelo vượt qua. Mats Hummels thậm chí còn ngã sóng xoài sau nỗ lực truy cản bất thành. Khi Hummels ngẩng lên cũng là lúc Marcelo đối mặt với Neuer. Thay vì thực hiện một cú sút khi trước mặt khung thành đã rộng mở, anh chuyền ngang cho Ronaldo đệm bóng vào lưới trống. Bàn thắng ấy giúp Ronaldo hoàn tất cú hat-trick, đồng thời chính thức "đóng hòm" hy vọng mong manh của đội bóng nước Đức.

Rất nhiều người đã tự hỏi tại sao trong tình huống ấy, Marcelo không sút luôn. Có thể rằng hậu vệ người Brazil đã thiếu tự tin bởi trước đó, trong quãng thời gian hai hiệp chính, Marcelo đã sút rất nhiều, nhưng không một lần thành bàn nên ở lần đối mặt với Neuer này, anh đã "ngại sút". Nhưng với những người yêu Marcelo, họ tin rằng anh đã chọn giải pháp "an toàn" nhất. Ở thời điểm ấy, Real Madrid đang hòa 2-2 và họ cần thêm một bàn thắng nữa để đập tan nỗ lực của Bayern. Nếu Marcelo sút, anh có thể thất bại trước một Neuer vẫn chơi quá xuất sắc. Marcelo chuyền cho Ronaldo cũng đồng nghĩa với tỷ lệ thành bàn cao nhất. Rất nhiều người tin rằng nếu lúc đó là tỷ số 3-2 hay 4-2 thay vì 2-2, có lẽ Marcelo sẽ không chuyền cho Ronaldo nữa.

Quyết định chuyền để Ronaldo ghi bàn cũng cho thấy Marcelo luôn đặt lợi ích của đội bóng lên cao nhất có thể. Real Madrid đã phải chơi đầy khó khăn trước Bayern Munich và bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Điều đó giải thích vì sao anh đã ăn mừng như thể chính mình là người ghi bàn sau khi Ronaldo đệm bóng vào lưới trống.

Là đội phó của đội bóng, Marcelo hiểu anh sẽ phải làm tất cả, thậm chí là hi sinh lợi ích bản thân, để mang tới kết quả tốt nhất cho Madrid.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm