Mallorca đá với Real như một trận đấu kỷ niệm hay giao hữu vậy

29/10/2012 14:12 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thua 0-5 trước Real Madrid, HLV của Mallorca, Joaquin Caparros, cay đắng thừa nhận đội bóng của ông đã đánh mất mình và chẳng giống gì với hình ảnh mà ông mong đợi.


Joaquin Caparros - Ảnh Getty

“Chúng tôi không phải là đội bóng thường thấy. Tôi không muốn một hình ảnh như thế này. Thật không thích thú một chút nào, nhưng phải xiết tay nhau mà đứng dậy thôi. Nếu không có khát vọng tìm đến trái bóng, thì những trận đấu như thế này sẽ còn xảy ra, dù đối thủ có là Madrid hay không", HLV Caparros nói về trận đấu tệ hại của Mallorca trước đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

“Điều tôi không thích, ông Caparros nói tiếp, là chúng tôi đánh mất bản sắc của mình. Cần phải thay đổi những gì chúng tôi đã làm hôm nay. Cần phải biết tự phê bình. Cứ như là một trận đấu kỷ niệm hay giao hữu vậy. Mallorca cần phải là một đội bóng quyết liệt hơn, có tham vọng hơn. Có quá nhiều sự khác biệt. Madrid biết chơi bóng và thực dụng. Chúng tôi phải biết phát huy tính cách của mình”.

HLV của Mallorca cũng thừa nhận đội bóng của ông đã phạm quá nhiều sai lầm mà lớn nhất là đánh mất mình, khi chơi nhạt nhòa và yếu ớt, giống như ngày lâm bệnh và điều này cần phải được khắc phục ngay.

“Cần phải phá vỡ khuynh hướng tiêu cực. Madrid và Barca ở đẳng cấp trên, nhưng không vì thế mà run sợ. Chúng tôi đã không còn là mình nữa. Năm ngoái chúng tôi đâu có thua bạc nhược như thế này”, nhà cầm quân của Mallorca tiếp tục bày tỏ sự bực tức của mình.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm