'Luis Suarez không phải đầy tớ của Messi'

24/07/2014 06:50 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - HLV đương nhiệm của Universidad de Chile Martin Lasarte là người đầu tiên trao cho cơ hội thi đấu cho Luis Suarez khi anh mới 18 tuổi. Cũng vì thế nên ông là người hiểu rõ những điểm mạnh và điểu yếu của tiền đạo tân binh của Barca hơn bất kỳ ai. Sự nghiệp HLV của Martin Lasarte gắn liền với việc phát hiện ra tài năng của những tên tuổi như Antoine Griezmann hay Asier Illarramendi nhưng nổi bật nhất vẫn là việc ông đã trao cơ hội thi đấu bóng đá chuyên nghiệp lần đầu tiên cho Luis Suarez.

Chuyện xảy ra năm 2005, Suarez khi đó vừa mới 18 tuổi nhưng ông Martin Lasarte vẫn tin chắc thời khắc của anh đã tới. “Cậu ta là một cầu thủ trẻ nhưng chơi bóng như một cựu binh”, HLV của Universidad de Chile nhớ lại. Đến giờ ông vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ngôi sao tân binh của Barca. Ông Martin Lasarte trả lời phỏng vấn tờ Sport của Tây Ban Nha về Suarez.

Tháng 5/2005, Copa Libertadores. Trận đấu giữa Barranquilla FC và Nacional của Uruguay. Ông vẫn còn nhớ chứ?

Đó là trận đấu ra mắt của Suarez. Lúc đó Luis đầy nhiệt huyết và tôi nhớ là mãi gần phút chót tôi mới đưa cậu ấy vào danh sách 25 cầu thủ. Cậu ấy chơi ở cánh phải và lập tức chứng tỏ là chúng tôi đã không nhầm khi đặt niềm tin vào cậu ta. Một thời gian sau, chúng tôi tham dự giải Teresa Herrera ở Riazor và tôi nhớ Lendoiro có nói với tôi rằng ông ấy thích chàng trai này (Suarez). Tôi trả lời là không có đủ tiền để mua cậu ấy về đội bóng. Khi đó Suarez đang trên đường trở thành một ngôi sao.

Ông còn nhớ những phẩm chất của Suarez trong những ngày khởi nghiệp chứ ?

Về cơ bản cậu ta không giống với bất kỳ tiền đạo nào khác. Chỉ cần có bóng trong chân là Suarez có thể tự mình quyết định trận đấu. Luis có kỹ thuật tuyệt vời, có thể làm được mọi chuyện trong không gian chật hẹp với sức mạnh đáng nể.

Suarez đã phát triển như thế nào?

Thể lực của cậu ấy bây giờ đã tốt hơn nhiều. Cậu ta không còn tăng cân như hồi còn trẻ nữa. Ngoài ra, cậu ấy dứt điểm rất đa dạng. Louis có thể kết thúc một pha tấn công bằng chân phải, chân trái hay bằng đánh đầu. Tinh thần thi đấu của cậu ấy rất cao, đầy tham vọng. Suarez đã vượt qua tất cả các rào cản từng gặp trước đây. Cậu ấy muốn thi đấu cho ĐTQG và gia nhập một đội bóng lớn. Cậu ấy đã làm được điều đó. Về kỹ thuật, Suarez cũng đã cải thiện được một số điểm.

Ông có thể dẫn chứng không?

Trước đây cậu ta luôn có thiên hướng chơi cá nhân. Suarez thích nhất là đi bóng qua hai hậu vệ đối phương trước khi ghi bàn nhưng bây giờ cậu ta có thể chơi đồng đội hơn. Tiền đạo nào cũng có tính cá nhân nhưng giữa chủ nghĩa cá nhân và lối chơi đồng đội tồn tại một điểm chung và đó là điểm mà Suarez đã tìm thấy.

Ở Barca ai cũng nghĩ rằng mọi đợt tấn công cuối cùng đều phải qua chân Messi. Làm thế nào Suarez có thể tương thích với lối chơi ấy?

Theo tôi thì Suarez chơi rất đồng đội nhưng điều đó không có nghĩa cậu ấy là người phục vụ cho Messi, theo nghĩa tích cực nhất của khái niệm này. Suarez là một cá tính lớn và rất tự tin. Tôi tin chắc cậu ấy sẽ tìm ra một lối chơi sao cho Messi cảm thấy thoải mái nhưng mặt khác Luis cũng không biến mình thành người phục vụ cho Messi. Luis là một quả bom trước khung thành đối phương và tôi chắc chắn Messi biết cần phải kết hợp với cậu ấy ra sao để tăng thêm sức tấn công cho Barca.

Ông đánh giá thế nào về bộ ba Suarez-Messi-Neymar?

Khủng khiếp! Thật không thể tưởng tượng được một sự kết hợp trong mơ như vậy. Bây giờ nhiệm vụ thuộc về Luis Enrique. Ông ấy phải phát huy được hết tài năng của họ, những phẩm chất cá nhân mà mỗi người trong họ sở hữu. Đó là bộ ba tấn công sở hữu cả tài năng, bản năng sát thủ, nhân cách tuyệt vời và cá tính chiến thắng. Luis Enrique biết rõ cần phải làm gì. Ông ấy nhấn mạnh Luis Suarez là một cầu thủ giàu cá tính nhưng điều đó không phải lúc nào cũng có lợi cho cậu ta. Ngay từ khi còn trẻ, cậu ấy đã luôn khao khát chiến thắng và ngày một hoàn thiện mình. Luis luôn muốn làm tốt hơn công việc của mình. Bằng chứng là sau các buổi tập cậu ấy luôn ở lại tập thêm, sửa các lỗi mắc phải và tránh mắc lại lần sau. Bây giờ Luis đã là một chàng trai tuyệt vời. Cậu ấy ý thức rõ về nấc thang mà mình đã vượt qua. Nhưng đúng là Luis cần phải cải sửa tính cách của mình hơn nữa.  

Việc cậu ta tỏ ra mất bình tĩnh trong một số trường hợp có đáng ngại không?

Có những cầu thủ trong sự nghiệp đá vào đầu gối đối phương tới 30 lần nhưng không bị sao. Vấn đề là trong trường hợp của Luis Suarz thì những hành động của cậu ấy lại gây chú ý nhiều hơn thế. Tôi mừng khi biết những chuyện đã xảy ra và đã cảnh báo Luis. Nhưng điều quan trọng là Luis đã biết sửa chữa những sai lầm và biết nhận lỗi. Cậu ấy đâu chỉ biết cắn đối thủ.

Ông và Suarez vẫn giữ liên lạc. Anh ta nói gì về quãng thời gian đã qua khi hai người làm việc cùng nhau?

Luis không phải là thằng ngốc. Cậu ta rất chu đáo và thông minh. Khi còn trẻ cậu ta nghĩ mình biết tất cả nhưng bây giờ cậu ấy là một chàng trai bình thường. Tôi vui vì gặp lại Luis và gia đình cậu ấy. Luis dành tặng những bàn thắng cho vợ và các con trai. Lúc nào cậu ấy cũng hào phóng với những người đã từng quan tâm và giúp đỡ mình khi còn trẻ. Luis biết rõ mình là ai và những sai lầm, những phẩm chất của cậu ấy là gì.

Sức ép mà Barca sẽ phải vượt qua là rất lớn. Luis đã sẵn sàng chưa và liệu anh ta sẽ không lặp lại những sai lầm quá khứ?

Cậu ấy đã quen chung sống với sức ép và nghe những lời chỉ trích. Ở Premier League, Luis đã trải qua thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp khi bị buộc tội phân biệt chủng tộc nhưng cậu ấy đã vượt qua tất cả. Bao giờ Luis cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh, vốn luôn rất lớn ở Nam Mỹ. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ vượt qua mọi áp lực ở Camp Nou. Tôi vẫn luôn nói với Luis một điều rằng họ mua cậu về vì họ sợ cậu. 

Thế còn án phạt của FIFA thì sao?

Rõ ràng Suarez đáng bị trừng phạt nhưng mức án như vậy thật điên rồ và quá nặng. Suarez không đáng phải rời World Cup bằng cửa sau. Luis phải trả giá quá đắt cho sai lầm của mình. Trong thế giới điên rồ mà chúng ta đang sống, người ta lúc nào cũng hành động nhân danh bóng đá đẹp cốt chỉ để trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta đều biết nền bóng đá này là như thế nào nhưng tất cả chúng ta đều là những kẻ đạo đức giả. Không ai muốn giơ đầu chịu báng.

HT
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm