Luis Suarez: Hết rồi, nỗi ám ảnh 'cắn người'?

21/08/2014 06:09 GMT+7 | Barcelona


(Thethaovanhoa.vn) - Luis Suarez thừa nhận anh đã bị ám ảnh rất nhiều sau hành vi cắn người kèm theo án phạt khủng khiếp từ Liên đoàn bóng đá thế giới.

Với giấc mơ được khoác áo Barcelona trở thành hiện thực, Suarez dần trút bỏ nỗi ám ảnh. Giờ đây, quyết tâm của anh là được chứng minh giá trị và đẳng cấp của mình ở đội bóng mới.

Nỗi ám ảnh của Suarez

Cuối tháng 6, Luis Suarez đóng gói hành lý, cùng vợ và hai con rời Brazil sớm.  Chân sút 27 tuổi đã bị loại khỏi World Cup 2014 ở Brazil vì hành động cắn Chiellini trong trận đấu giữa Uruguay và Italy. Điều ấy khiến Suarez lo lắng.

Chân sút số một của Premier League mùa trước đã từng hy vọng anh sẽ hoàn tất bản hợp đồng với CLB mà anh đã mơ được khoác áo từ thời thơ ấu.  Nhưng án phạt từ FIFA với 4 tháng không được tham gia vào các hoạt động bóng đá bỗng trở thành một rào cản lớn. Án phạt  ấy có thể khiến Barca không còn muốn kí hợp đồng với anh nữa, dù quá trình đàm phán đã sắp được hoàn tất. Nhưng tầm ảnh hưởng và những màn trình diễn trên sân bóng của Suarez vẫn thuyết phục được Barca. "Tôi biết tôi phải chấp nhận thực tế. Tôi xin lỗi Chiellini và lời xin lỗi ấy đã được chấp nhận. Tôi cũng xin lỗi người hâm mộ Uruguay cũng như những người yêu bóng đá trên toàn thế giới", Suarez nói.

Đó không phải là lần đầu tiên Suarez cắn đối thủ. Năm 2010, anh đã cắn Makkal của PSV khi còn khoác áo Ajax. Năm 2013, trong màu áo Liverpool, Suarez lại cắn Ivanovic của Chelsea. Lần này, anh lại cắn Chiellini.

Suarez đã phải nói rất nhiều với HLV Oscar Tabarez cũng như những lời giải thích với với người vợ của mình. Trong cuộc phỏng vấn trên báo chí hồi cuối tháng Sáu, Suarez đã nói trong sự dằn vặt: "Tôi có hai đứa con và vợ tôi nói rằng nếu không thay đổi, tôi sẽ không được gặp con gái mình. Các con tôi không muốn bố mình chơi bóng theo cách như thế. Đó là điều khủng khiếp, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc."

Cuộc sống mới ở Barca

Hiện tại, Suarez đang tự tìm cho mình những giải pháp để được thích nghi với đội bóng mới. Khi ra mắt ở Barca, người ta nhận thấy rõ sự căng thẳng trên khuôn mặt anh. Thời điểm đó, Suarez vẫn chưa biết đơn kháng án của mình có được Tòa án thể thao chấp nhận hay không. Anh thậm chí còn chưa có một buổi tập nào cùng với đội bóng mới. "Tôi chưa thể bước ra sân và chơi bóng. Rất may, thể trạng của tôi đã hồi phục sau World Cup. Đó là một điểm tựa để tôi bắt đầu một cuộc sống mới", Suarez nói.

Tuy nhiên, sau khi đã chơi trận đầu tiên cho Barca (đá 15 phút trong trận tranh cúp Gamper với Leon), sự tự tin đã trở lại với Suarez. "Tôi đã nói với các fan rằng đừng nên quá lo lắng. Tất cả sẽ lại đâu vào đấy". Suarez cũng  khẳng định anh chỉ muốn tập trung hoàn toàn vào bóng đá. "Tôi đã rất chán nản và không muốn làm gì hết. Sau đó tôi đã nói chuyện với bác sĩ tâm lý và ông ấy nói tôi cần đối mặt với sự việc và nói lời xin lỗi. Tôi đã làm theo lời ông ấy nói và giờ đây, tôi muốn tập trung vào sự nghiệp ở Barca".

Với sự có mặt của Suarez, rất nhiều câu hỏi về việc Luis Enrique sẽ sử dụng tiền đạo người Uruguay như thế nào trên hàng công. Nhưng với Suarez đó không phải là vấn đề bởi anh có thể đá ở mọi vị trí. "Lúc ở Liverpool, tôi đã chơi ở hai cánh trong suốt một thời gian dài bởi Sturridge được bố trí như một trung phong. Ở Barca lúc này, tôi cũng có thể đảm nhiệm vai trò ấy nếu HLV yêu cầu", Suarez nói thêm.

Trong 15 phút ngắn ngủi trước Leon, Suarez vẫn chưa thể hiện được nhiều. Nhưng ít nhất, anh đã cho thấy quyết tâm từ quãng thời gian ngắn ngủi ấy.

3 Luis Suarez đã 3 lần có hành vi cắn đối thủ. Năm 2010, anh đã cắn Makkal của PSV khi còn khoác áo Ajax. Năm 2013, trong màu áo Liverpool, Suarez lại cắn Ivanovic của Chelsea. Lần gần nhất, anh lại cắn Chiellini.

81 Để chiêu mộ Luis Suarez, Barca đã phải chi tới 81 triệu euro để trả cho Liverpool. Đó cũng là bản hợp đồng đắt giá nhất trong mùa Hè này.

2 Phải tới ngày 28/10, tức hai tháng nữa, Luis Suarez mới mãn án phạt và được phép chơi trận chính thức đầu tiên cho Barca.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm