Lionel Messi vẫn day dứt vì “quên” Ronaldo

12/01/2013 14:16 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao người Argentina đã che mờ những đối thủ khác trong cuộc cạnh tranh danh hiệu cao quý của FIFA với 91 bàn thắng trong năm 2012, phá vỡ kỷ lục của huyền thoại Gerd Mueller.



Messi khoe chiến tích Quả bóng vàng

Tâm sự trên ờ France Football, Messi thừa nhận rằng sẽ rất khó để anh có thể lặp lại được thành tích nói trên nhưng Quả bóng vàng thứ 5 vẫn là mục tiêu mà anh hướng tới.

“Tôi sẽ nỗ lực tiến bước nhưng không chắc liệu có thể đạt được thành tích 91 bàn trong những năm tới hay không. Tôi hy vọng sẽ có thêm Quả bóng vàng khác nữa. Hãy để tôi tận hưởng khoảnh khắc của mình.”



Anh muốn giành Quả bóng vàng thứ năm

Messi tâm sự rằng mỗi Quả bóng vàng mang lại cho anh cảm giác khác biệt. “Quả bóng vàng đầu tiên mà tôi giành được ở Paris thực sự đặc biệt. Lần thứ hai thì tôi không nghĩ rằng mình sẽ giành chiến thắng. Quả bóng vàng thứ 3, tôi cảm thấy vinh dự khi được sánh ngang thành tích của Michel Platini và Johan Cruyff.”

Trải qua những năm tháng thành công ở Barcelona cùng với nhiều danh hiệu lớn nhỏ nhưng thời khắc mà Messi nhớ nhất là trận chung kết Champions League năm 2009.



Đôi giày mới mà Adidas thiết kế cho Messi

“Khi tôi nhắm mắt lại và hồi tưởng lại sự nghiệp của mình, hình ảnh đầu tiên hiện ra là Rome, trận chung kết năm 2009, bàn thắng bằng đầu của tôi, cảm giác sung sướng khi thắng cuộc. Những kỷ lục khác tôi lập nên cũng rất đáng nhớ nhưng khó quên nhất vẫn là bàn thắng bằng đầu vào lưới M.U.”

Mặc dù là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng Messi thừa nhận anh vẫn phải chật vật mỗi khi nói chuyện trước đám đông và tại Gala trao giải năm nay, anh tiếp tục gặp phải khó khăn đó. “Đáng nhẽ tôi không nên quên Tito Vilanova và Eric Abidal. Tôi cũng phải chúc mừng cả Ronaldo nữa.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm