'Kinh điển' không chỉ riêng của người Tây Ban Nha

25/10/2014 18:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Người Tây Ban Nha có thể tự hào về những trận "Kinh điển". Đó thực sự là một đặc sản của La Liga, buộc mọi người phải háo hức chờ đón. Nhưng với xu thế toàn cầu hóa, "Kinh điển" không còn là cuộc chơi riêng của những người Tây Ban Nha.

Theo thống kê, 36 cầu thủ được đăng kí cho trận El Clasico đêm nay đến từ 14 quốc gia khác nhau. Trong số đó, có 14 cầu thủ mang quốc tịch Tây Ban Nha là Casillas, Ramos, Arbeloa, Illarramendi, Isco, Cavajal, Nacho (Real Madrid) và Pique, Xavi, Iniesta, Pedro, Bartra, Busquets, Munir (Barca). Brazil góp mặt 4 đại diện (Alves, Marcelo, Neymar và Adriano). Những quốc gia có 3 đại diện là Bồ Đào Nha (Pepe, Coentrao, Ronaldo), Đức (Khedira, Kroos và Ter Stegen) và Pháp (Mathieu, Benzema, Varane). Argentina (Messi, Mascherano) và Croatia (Rakitic, Modric) cùng có 2 đại diện trong khi các quốc gia có 1 đại diện là Mexico (Chicharito), Uruguay (Suarez), Colombia (James Rodriguez), xứ Wales (Bale), Costa Rica (Navas) và Chile (Bravo).

Một thống kê thú vị khác là có tới 10 nhà vô địch thế giới tham gia trong trận chiến này. Bên phía Real Madrid là những gương mặt quen thuộc Casillas, Arbeloa, Ramos (vô địch World Cup 2010 cùng tuyển Tây Ban Nha) và Toni Kroos (World Cup 2014 cùng tuyển Đức). Bên phía Barca là sự góp mặt của Pique, Xavi, Iniesta, Pedro và Busquets (World Cup 2010). Ở góc độ châu lục còn có 2 nhà vô địch Nam Mỹ khác là Adriano (Brazil) và Luis Suarez (Uruguay) cũng như nhà vô địch châu Âu Jordi Alba (2002). Với Confed Cup (hay còn gọi là cúp Liên lục địa) có 3 nhà vô địch khác là Marcelo, Alves và Neymar (2013).

Trận El Clasico này được kì vọng với những cuộc chiến cá nhân nảy lửa. Mascherano sẽ tái ngộ Kroos sau khi cả hai đã đối mặt nhau trong trận chung kết World Cup 2014. Ramos và Pique sẽ khẳng định ai là trung vệ xuất sắc nhất Tây Ban Nha trong khi Isco có cơ hội chứng minh đã đến lúc anh có một vị trí ở tuyển Tây Ban Nha khi Xavi đã quá già cỗi.

Nhưng như mọi khi cuộc đối đầu giữa Ronaldo và Messi vẫn được chờ đợi hơn cả. Bộ đôi này chưa có nổi một chức vô địch nào với ĐTQG của họ nhưng trong màu áo CLB, họ đã có hầu hết những danh hiệu cao quý. Trong khi Messi cần 1 bàn thắng nữa để phá kỉ lục của huyền thoại Zarra (chân sút vĩ đại nhất lịch sử Liga) thì Ronaldo lại đang có hiệu suất ghi bàn thực sự ấn tượng (16 bàn sau 8 trận gần nhất).

Trận "Kinh điển" sẽ diễn ra vào lúc 18h00 (giờ Tây Ban Nha). Ở mỗi châu lục là một múi giờ khác nhau. Nhưng điều đó không còn quá quan trọng, khi cả thế giới chờ đợi nó. Ở mọi ngóc ngách trên hành tinh này, dù ngôn ngữ nào, dù màu da nào, dù văn hóa và tôn giáo ra sao, tất cả đều sẽ hướng về Bernabeu. Trong màu trắng của Real Madrid hay màu đỏ-xanh của Barca, tất cả đều chung một cảm xúc bởi "Kinh điển" không phải của riêng ai...

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm