Khi “Mou” cần Ronaldo: CR7 trở lại là CR9

16/12/2012 14:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi chấp nhận lời đề nghị dẫn dắt Real Madrid vào mùa hè 2010, Jose Mourinho hiểu rằng ông sẽ phải nhanh chóng tìm cho mình một vài đồng minh. Real là đội bóng danh giá nhất thế giới và làm việc ở đó là một bước tiến dài trong sự nghiệp nhưng cũng là một tập thể rất phức tạp với những “đại bàng” như Raul, Guti, Casillas…, “Mou” biết điều đó. Trước ông, Real trung bình mỗi năm thay một huấn luyện viên và nhóm “nghị sĩ” góp tiếng nói quan trọng trong những thay đổi ấy, thậm chí người ta còn đồn đại rằng đôi lúc Raul là người chọn HLV, như trường hợp của Juande Ramos.

Từng bị chính các học trò cưng “hê” khỏi Chelsea, “Mou” càng có cớ để mà cẩn trọng. “Người đặc biệt” không thể đơn thương độc mã và một trong những quyết định lớn đầu tiên là “điều đình” với Ronaldo, người từng bị ông tố cáo như một kẻ ăn vạ trong thời gian cả hai làm việc ở Anh. Xoay ngược 180 độ, “Mou” đánh giá CR7 “trung thực” và “không phải một kẻ ngã vờ”. Cựu HLV Inter còn đổ lỗi cho các hậu vệ, những người luôn nhằm chân Ronaldo mà đá và Quả Bóng Vàng năm 2008 phải học cách ngã khéo để tự bảo vệ mình. “Mou” còn chỉ trích báo chí Anh với những ký giả luôn la toáng lên với mỗi tình huống ngã vờ thay vì chỉ trích những hậu vệ chơi chặt chém.

Đó được xem là một nước đi khôn ngoan của Mourinho bởi mối quan hệ đồng hương với cùng ngôn ngữ và văn hóa giúp ông nhanh chóng thuần phục Ronaldo. Đó là cầu thủ đắt nhất thế giới, là người đã lập kỷ lục lôi kéo 8 vạn CĐV tới Bernabeu trong ngày anh ra mắt và các đồng đội cũng phải kiềng nể. Nhờ củng cố liên minh với CR7 và nhóm cầu thủ người Bồ mà ghế của “Mou” khá vững chãi trong hai mùa giải đầu tiên và rắc rối chỉ bắt đầu xuất hiện từ mùa giải thứ ba. Hiệu suất nhả đạn của Ronaldo cũng tăng đột biến sau sự xuất hiện của HLV đồng hương, từ 33 bàn thắng ở mùa giải 2009/10 tăng lên thành 53 bàn ở mùa 2010/11 và đặc biệt là 60 bàn thắng với 46 bàn ở La Liga giúp Club Blanco vô địch TBN mùa trước.

Trong cơn khủng hoảng tinh thần và niềm tin mùa giải này, Iker Casillas đã công khai phát biểu bảo vệ “Mou”. Đội trưởng Real cho rằng HLV không phải người duy nhất chịu trách nhiệm về thất bại của đội bóng mà anh cùng các cầu thủ khác cũng phải chia sẻ nó. Nhưng đó là một sự ủng hộ mang tính xã giao nhiều hơn, còn trên thực tế, chuyện Casillas “bật” thầy và mối quan hệ bằng mặt nhưng không bằng lòng của bộ đôi này xuất hiện nhan nhản trên báo. Đôi găng của “thánh Iker” cũng không còn đủ vững chắc để bảo vệ Real và Mourinho, anh thường xuyên phải nhận những bàn thua, đặc biệt là từ các pha bóng chết.

Ronaldo thì khác, anh không bảo vệ Mourinho bằng miệng lưỡi mà bằng sự thể hiện trên sân bóng. Anh đóng góp 34% số bàn thắng của Real từ đầu mùa và thuộc số ít những người vẫn đá hết sức vì “Mou”, bằng chứng là nỗ lực ghi bàn trong trận thua Celta Vigo khi đồng đội của anh đã bỏ cuộc dưới cơn mưa lạnh ở Balaidos.

Do Benzema và Higuain đều chấn thương nên Ronaldo đêm nay sẽ đá trung phong. CR7 sẽ trở lại là CR9, sẽ nỗ lực ghi thật nhiều bàn để giải cứu Mourinho, cũng như để níu kéo những hi vọng cuối cùng trong cuộc đua tranh Quả Bóng Vàng.

H. Trinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm