Javier Hernandez: 'Kẻ cắp' Hoàng gia

22/09/2014 14:56 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sự nghiệp của Javier Hernandez ở Real Madrid đã khởi đầu một cách hết sức hứa hẹn. Ngay trong lần thứ 3 khoác lên mình chiếc áo Trắng xa lạ, “hạt đậu nhỏ” đã lập một cú đúp vào lưới Deportivo, dù chỉ được vào sân hơn 10 phút cuối. Quá nhanh, quá nguy hiểm!

Đó là hai bàn thắng không mấy quan trọng với Madrid (đang dẫn 6-2), nhưng với cá nhân Hernandez, nó giống như một sự khẳng định. Sau mùa giải ra mắt thành công ở Man United (2010-11), “hạt đậu nhỏ” dần chìm vào quên lãng cho tới khi Madrid bất ngờ mượn anh mùa này. Và trước Deportivo, Hernandez đã cho thấy bóng dáng của một “sát thủ” từng khiến Premier League chao đảo ở mùa 2010-11.

Ngạc nhiên hơn, Hernandez đã ghi cả 2 bàn từ ngoài vòng cấm, điều chưa từng xảy ra với “hạt đậu nhỏ” ở Man United trước đây. Theo thống kê của WhoScored, hai bàn thắng vào lưới Deportivo cũng là hai cú sút đầu tiên của Hernandez trong một trận đấu ở Liga mùa này.

Real Madrid vừa trải qua một mùa Hè điên rồ khi họ mua hai ngôi sao đã tỏa sáng ở World Cup là James Rodriguez và Toni Kroos, nhưng đồng thời đội bóng áo Trắng cũng đẩy đi hai trụ cột của mùa trước: Xabi Alonso và Angel Di Maria. Nhưng điều khiến các Madridista cảm thấy khó hiểu hơn cả là Madrid lại bán đi Alvaro Morata, chân sút dự phòng cho Karim Benzema, rồi đưa về Hernandez, “hàng thải” của Man United, thay vì một tiền đạo đẳng cấp.

Benzema vẫn là sự lựa chọn số 1 của Carlo Ancelotti trên hàng công nhưng phong độ của tiền đạo người Pháp mùa này là rất mờ nhạt. Madrid đã “nã” vào lưới Deportivo tới 8 bàn nhưng Benzema không hề có tên trong danh sách lập công, thậm chí còn bị thay ra từ khá sớm. Trái lại, Hernandez chỉ mất hơn 10 phút để lập một cú đúp.

Nếu như Benzema vẫn bị coi là rườm rà trong lối chơi thì phong cách của Hernandez rất đơn giản: dứt điểm ngay khi có cơ hội. Cú đúp vào lưới Deportivo từ ngoài vòng cấm là một minh chứng. Chính vì vậy, cách tiếp cận trận đấu khác lạ của Hernandez sẽ là một sự bổ sung đáng giá cho hàng công của Madrid.

Bản thân Hernandez chưa bao giờ tự coi mình là một “món hàng thải”, dù đã phải mài đũng quần trên ghế dự bị ở Man United trước khi tới Madrid. “Chẳng có gì liều lĩnh cả. Tôi vẫn tự tin vào bản thân và đó là lý do tôi ở đây. Tôi đã trải qua một năm khó khăn bởi họ không tin tưởng vào tôi. Tôi đã gặp gỡ Ancelotti khi ông ấy còn ở Chelsea. Niềm tin mà ông ấy đặt vào các cầu thủ của mình đã thúc đẩy tôi. Tôi biết mình có mặt ở đây là có lý do. Các thống kê đang ủng hộ tôi”, Hernandez bày tỏ.

Chỉ thời gian mới có thể trả lời rằng Hernandez có thành công ở Madrid hay không, nhưng chắc chắn các nhà ĐKVĐ châu Âu cần một sự mới mẻ từ “hạt đậu nhỏ”. Hai bàn thắng vào lưới Deportivo mới chỉ là sự khởi đầu của Hernandez.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm