Iker Casillas: 'Jose Mourinho bảo tôi béo và ì ạch'

28/05/2015 06:29 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi chắc chắn tôi sẽ tiếp tục ở đây trong mùa giải mới. Tôi không thể tưởng tượng việc mình không còn ở đội bóng khi mùa giải mới bắt đầu. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở đây. Nhưng luôn có cơ hội để tôi đến với những giải đấu thấp hơn. Trường hợp này có thể xảy ra khi tôi phải ra đi. Còn lúc này, tôi thấy mình vẫn đầy thể lực và sẵn sàng cho những cuộc chiến phía trước. Đó sẽ là thách thức của tôi”. Casillas đã mở đầu cuộc nói chuyện như thế trong chương trình “El Larguero” của đài phát thành Cadena SER.

Trận đầu tiên ở Bernabeu: “Đó là trận giao hữu. Khi ấy tôi mới 17 tuổi. Tôi vào sân ở hiệp hai và nhận hai bàn thua. Tôi chắc chắn khi ấy mọi người đã thất vọng với mình lắm. Nhưng đó là một trải nghiệm quan trọng. Tôi tự tin hơn. Đó là sự khởi đầu quan trọng đối với sự nghiệp của tôi”.

Về sự ra đi của Raul Gonzalez: “Tôi không so sánh mình với anh ấy. Tôi đã trải qua một tình huống khó khăn bởi vì tôi luôn có sự tự tin cao nhất khi là đồng đội với Raul. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy bình thường. Bóng đá chuyên nghiệp là thế, bạn phải chấp nhận với việc người đến, người đi”.

Về việc Carlo Ancelotti bị sa thải: “Đó là quyết định của CLB, Chủ tịch và Ban lãnh đạo. Họ làm những gì tốt nhất cho đội bóng. Cá nhân tôi muốn cảm ơn Carlo Ancelotti vì mọi thứ ông ấy đã làm cho tôi, ngay cả khi tôi không hài lòng vì không được ra sân thường xuyên trong mùa giải đầu tiên của ông ấy. Tôi đã cảm ơn Ancelotti hôm thứ Bảy và ông ấy chúc tôi may mắn. Tôi luôn ngưỡng mộ Ancelotti. Ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Mong mọi thứ tốt đẹp luôn đến với ông ấy”.

Về việc mất vị trí chính thức: “Dưới thời Mourinho, tôi bị chấn thương trong khi đồng đội của tôi chơi rất tốt. Đó là lý do tôi mất chỗ. Tôi không quan tâm điều báo chí nói. Dưới thời Ancelotti, Diego vẫn là sự lựa chọn số một và rất khó cho tôi tìm lại vị trí. Nhưng tôi đã có mùa giải thành công, bất chấp việc mắc sai lầm trong trận chung kết Champions League. Tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời.”.

Về việc phải kiên nhẫn: “Tôi là một người luôn thoải mái. Tôi có thể kiểm soát được mình cho đến tận phút cuối cùng”.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất: “Khi đám đông CĐV gọi tên tôi. Đó là điều xảy ra trong chiến thắng 3-0 trước Barca, trận đấu mà Roberto Carlos đã ghi một trong những bàn thắng kinh điển”.

Về Rafael Benitez: “Ông ấy đã dẫn dắt đội U19 Real Madrid và tôi từng là học trò của ông ấy ở đội U12. Chúng tôi biết khá rõ về nhau”.

Về mối quan hệ với Arbeloa: “Chúng tôi luôn dành cho nhau sự tôn trọng chuyên nghiệp nhất. Cả hai đều cố gắng mang tới cho đội bóng điều tốt đẹp nhất”.

Về cuộc nói chuyện với Mourinho: “Chúng tôi đã nói chuyện trước khi tôi chấn thương, đó là khi tôi phải ngồi dự bị 2-3 trận gì đó. Ông ấy gọi cho tôi và ông ấy nói tôi không có đủ sự tập trung trong mỗi trận đấu. Ông ấy nói tôi béo và ì ạch. Tôi quyết định giữ im lặng và không muốn nói chuyện với ông ta nữa. Tôi không hối tiếc. Mối quan hệ giữa tôi và ông ấy tốt đẹp đến năm 2012, nhưng sau tháng 9, thời điểm tôi chấn thương, mọi thứ đã thay đổi. Tôi chỉ nói chuyện với ông ấy với tư cách đội trưởng của đội bóng mà thôi”.

Về nỗi thất vọng khi bị la ó: “Thỉnh thoảng tôi tức giận nhưng không bao giờ khóc. Madrid luôn đòi hỏi những thứ tốt nhất từ bạn. Tôi đã có 16 năm ở đội một và 25 năm gắn bó với CLB. Nếu màn trình diễn của bạn được 8 điểm thì người Madrid chỉ chấm bạn 7,5. Tôi có thể hiểu những tiếng la ó bởi chính tôi cũng luôn muốn đội bóng của mình chiến thắng”.

Về việc chiêu mộ một thủ môn khác: “Nếu De Gea đến, cậu ấy sẽ được chào đón. Sự cạnh tranh luôn lành mạnh. Không có điều kiện gì ràng buộc rằng tôi luôn được đá chính. Chúng tôi phải cạnh tranh như ở ĐTQG Tây Ban Nha. De Gea là một thủ môn giỏi của hiện tại và tương lai. Cậu ấy có thể chịu được áp lực sau những trải nghiệm ở Man United”.

Trần Giáp (lược dịch từ AS)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm