Hướng đến TTCN mùa Đông: Không Neymar, không luôn “bom tấn”?

02/01/2013 07:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar đã tỏ ra rất thích thú với bóng đá Tây Ban Nha, trong khi cả Barca và Real Madrid đều theo đuổi anh. Thế nhưng, 99% khả năng tài năng nổi bật nhất bóng đá Brazil hiện nay sẽ không cập bến La Liga ngay trong mùa Đông. Đồng thời, “bom tấn” cũng rất khó nổ ra trong tháng Giêng.


Neymar sẽ khó đến TBN trong tháng Giêng

Neymar ư? Chờ đi!

TGĐ Gil Marin vừa lên tiếng xác nhận, Atletico Madrid đã cam kết để Radamel Falcao được phép tự định đoạt tương lai của mình. Dù vậy, điều đó chỉ xảy ra khi mùa này kết thúc. Trong cam kết ấy, Falcao cũng phải đáp ứng nguyện vọng của Atletico: giúp đội bóng thủ đô giành vé trở lại sân chơi Champios League mùa giải tới. Điều đó cũng có nghĩa, Real Madrid hay những ông lớn khác ngoài châu Âu chưa thể có chữ ký của Falcao trong mùa Đông.

“Tôi hạnh phúc với Atletico, và không nói bất kỳ điều gì về tương lai cho đến hết mùa giải”, Falcao cũng xác nhận chính thức tương lai của mình. Như vậy, những gì được chờ đợi trên thị trường chuyển nhượng tới đây là Neymar. Mới đây, Neymar đã công khai thể hiện sự thích thú với bóng đá Tây Ban Nha, nơi mà hai đại gia Barca và Real đều sẵn sàng trải thảm đỏ đón anh.

Việc Santos chuẩn bị đón tiền đạo Robinho trở về từ Milan cũng đồng nghĩa, đội bóng 3 lần vô địch Copa Libertadores đã có kế hoạch bán Neymar. Hợp đồng giữa Neymar với Santos chỉ còn thời hạn đến tháng 7/2014, khi World Cup 2014 kết thúc, buộc đội bóng bang Sao Paulo phải tiến hành chuyển nhượng ngôi sao của mình.

Vấn đề là Neymar chưa có ý định sang TBN ngay lập tức, dù hãnh diện trước những đề nghị từ Barcelona và Madrid. Hơn nữa, chính Barca và Real cũng không dễ chi ra khoản tiền lớn mua Neymar ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Kế hoạch của Barca thường là mua một ngôi sao trong mùa hè, và tìm kiếm nhân tố dự phòng ở TTCN mùa Đông. Vài tháng trước, sau 33 triệu euro cho Jordi Alba và Alex Song, CLB xứ Catalunya sẽ phải tiết kiệm hơn ngân sách của mình.

Tương tự, dù đang gây thất vọng, nhưng Real rất khó tập trung vào Neymar ở thời điểm này. Trước tiên, Perez hiểu rằng những thương vụ mùa Đông của Real thường thất bại nặng nề, kể cả khi đó là cầu thủ có tên tuổi. Thứ hai, vụ Luka Modric với 42 triệu euro là thất bại lớn, và không thể bỏ ra khoản tiền cao hơn thế cho Neymar. Có lẽ, Real chỉ tìm kiếm một nhân tố dự bị cho Arbeloa bên hành lang phải, và tập trung thanh lý “hàng thải”, như Kaka, Carvalho, và thậm chí có thể cả Coentrao.

Không có “bom tấn” vì khủng hoảng?

Mùa hè luôn là giai đoạn quan trọng nhất để tăng cường nhân sự. Vậy mà La Liga chi chưa đến 150 triệu euro trong 3 tháng của kỳ chuyển nhượng hè 2012, thấp hơn rất nhiều so với các giải đấu như Anh, Italia và thậm chí chỉ tương đương với PSG. Trong đó, riêng Barca và Real đã chiếm hơn 50% tổng chi phí mua sắm của giải đấu.

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở TBN là nguyên nhân chính khiến các CLB không dám chi nhiều cho mua sắm, ngoài việc đi mượn và chiêu mộ cầu thủ tự do. Malaga chỉ bán chứ không mua, trong khi Atletico chỉ tốn 1 triệu euro. Kinh tế khủng hoảng còn khiến các CLB không đủ dũng cảm sa thải HLV, bất chấp thành tích kém cỏi. Cùng kỳ mùa trước, 5 HLV mất việc. Bây giờ, chỉ có hai người ra đi, và một trong số đó bị sa thải (Valencia sa thải Pellegrino; trong khi Pochettino thỏa thuận chấm dứt hợp đồng).

Trong bối cảnh ấy, mua sắm trở thành một thứ xa xỉ ở TTCN La Liga tháng Giêng 2013. Lúc này, thậm chí Malaga sắp mất thêm một người mà không có sự bổ sung (Buonanotte sang Palermo). Atletico thực hiện đàm phán mua thêm hai hậu vệ cánh, nhưng đang cân nhắc kỹ về chi phí. Bilbao đình đám nhất khi công khai mục tiêu Monreal (Malaga) và Benat (Betis), với tổng chi phí 20 triệu euro. Dù vậy, Bilbao thực hiện kế hoạch thực sự không lại là vấn đề khác.

Không chỉ gặp khó khăn trong mua sắm, các đội La Liga còn đối mặt với cuộc chảy máu cầu thủ. Có tổng cộng 83 cầu thủ chỉ còn nửa năm hợp đồng. Nghĩa là họ được tự do lựa chọn CLB mới cho mình. Nổi bật trong số này có Llorente (Bilbao), Tiago (Atletico), Riki và Marchena (Deportivo), Aouate (Mallorca)…

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

6 & 3 Trong kỳ chuyển nhượng hè 2012, có 6 CLB La Liga không chi một xu nào để tăng cường nhân sự. Bên cạnh đó, có 3 đội bóng chỉ mất không quá 1 triệu euro cho chuyển nhượng.

150 Tổng số tiền mà các đội bóng La Liga bỏ ra cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2012 là 150 triệu euro, mức thấp kỷ lục. Con số này thua xa Serie A hay Premier League, và thậm chí chỉ tương đương kinh phí của PSG.

83 Cả 20 đội bóng ở La Liga đều có những cầu thủ chỉ còn nửa năm hợp đồng. Tổng cộng là 83 người. Barca có Abidal và Muniesa; Real có Carvalho. Cái tên nổi bật nhất là Llorente của Bilbao.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm