Góc nhìn: Khi Real đi… cầm đồ

21/09/2014 13:08 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Carlos Mendoza, người đứng đầu Hiệp hội an ninh tài chính Madrid, đã gắn bó mật thiết với hoạt động của Real trong một thời gian dài. Và ông là một trong những nhân vật đầu tiên tiết lộ về khoản nợ thực sự của đội bóng vào tháng 10/2013. Tuy nhiên, những lời chỉ trích của Mendoza chỉ thực sự được đánh giá một cách nghiêm túc gần 12 tháng sau.

Sau khi báo cáo tài chính chính thức của Real Madrid cho năm tài khóa 2012-13 được công bố, Mendoza đã đứng lên nói cho các thành viên Ban giám đốc Real và các đại diện từ Hội CĐV biết về con số 541 triệu euro tiền nợ. Mendoza đã bị Chủ tịch Florentino Perez chặn không cho nói ngay trong cuộc họp. Perez đã nói rằng Real chỉ nợ 90 triệu euro, nhưng Mendoza sau đó tiết lộ cho báo chí biết 90 triệu đó chỉ là tiền nợ ngân hàng, trong khi Real còn nợ tiền của rất nhiều bên, với các CLB đối tác, với cầu thủ, với chính phủ, với các nhà đầu tư, v.v…

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ AS vào cuối năm 2013, ông Mendoza cho biết do khoản nợ quá lớn trong khi nguồn thu bắt đầu chững lại, Perez đã bắt đầu nghĩ ra một số chiến lược. Real có hai mức tín dụng, nhưng vẫn phải dùng đến thu nhập từ quảng cáo và tiền bán vé vào sân theo dự kiến trong 4 năm tiếp theo để thế chấp cho tiền nợ ngân hàng khi các ngân hàng không còn tin CLB. Theo lời của Mendoza: “Real gần như là đã phải cầm đồ, đi tới một cửa hiệu cầm đồ, lấy tiền và để lại cái gì đó bảo đảm. Nếu Real không trả lại tiền ngân hàng, ngân hàng sẽ lấy hết số tiền bán vé lẫn thu nhập quảng cáo”.

Mendoza sau này còn tiết lộ rằng việc bán Mesut Oezil, Gonzalo Higuain và Kaka của Real nằm trong kế hoạch mà Perez đặt ra để lấy số tiền mặt thu về làm thế chấp cho ngân hàng. Thế nhưng vụ thanh lý Kaka cho AC Milan, theo lời ông, là một “vụ mua bán ngớ ngẩn”. Kaka vẫn còn 2 năm hợp đồng, và với tổng phí chuyển nhượng cộng tiền lương của Kaka lên tới 120 triệu euro, Real lại để Kaka đi dưới dạng tự do và lại phải trả 20 triệu euro để phá hợp đồng thay vì bán Kaka cho Milan với giá 15 triệu euro. Số tiền đó khiến lợi nhuận từ vụ bán Mesut Oezil cho Arsenal bị xóa bỏ trong phút chốc, và năm tài khóa 2012-13 của Real kết thúc với số âm.

Nay với việc con số 602 triệu euro tiền nợ vừa được công bố, Carlos Mendoza cho biết kế hoạch của Perez vẫn không thay đổi gì so với một năm trước, tức Angel Di Maria và Xabi Alonso là những kẻ phải “thí mạng” cho chính sách kinh tế mà Real theo đuổi. Mendoza sẽ chỉ là một trong số những người chống lại Perez trong phiên Đại hội sắp tới, ông nhấn mạnh rằng: “Tôi không ủng hộ Perez nhưng cũng không chống lại Perez, chúng tôi chỉ ủng hộ những dự thảo hợp lý và nói ra sự thật mà mọi người cần biết”.

Tên mới cho sân Bernabeu

Hãng hàng không Fly Emirates, nhà tài trợ áo đấu của Real Madrid sắp hoàn tất thỏa thuận đổi tên sân vận động Santiago Bernabeu. Quá trình thương lượng đã bắt đầu từ tháng 9/2013, nhưng bị tạm dừng và mới chỉ trở lại đàm phán trong vài tuần gần đây vì Real tiến hành nâng cấp sân vận động. Được biết việc nhường quyền sở hữu tên sân vận động này nằm trong kế hoạch trừ nợ của CLB. Những thông tin về số tiền thanh toán của Fly Emirates cho Real qua thương vụ này chưa được công bố, và thỏa thuận phải được sự đồng ý của Hội CĐV và Ban giám đốc trong phiên họp Đại hội sắp diễn ra.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm