Gareth Bale: Không hay, nhưng lại may

05/05/2016 13:46 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Người tạo ra bàn thắng luôn được khen ngợi, dù đấy chỉ là bàn thắng may mắn thì Gareth Bale cũng đã tạo ra sự khác biệt ở trận này, để đưa Real Madrid tới San Siro vào ngày 28/05 tới đây.

Thành thật mà nói, cầu thủ xứng đáng có bàn thắng nhất phải là Luka Modric, người đã kiến tạo trận đấu theo cách mà Zidane mong muốn, vừa đủ sự thông minh để Real chơi tấn công, vừa đủ sự tin cậy để Dải thiên hà giữ thế trận chăc chắn. Tiền vệ người Croatia đã ở gần với một trận đấu hoàn hảo nếu như anh ghi bàn ở phút 52, sau đường chuyền có điểm rơi hợp lý của Gareth Bale.

Nhưng sau cùng thì người ghi bàn luôn đeo vương miện trong mắt các cổ động viên, nếu họ coi bàn thắng là chuẩn mực để định giá người quan trọng nhất trên sân. Còn sự thật thì cho thấy điều ngược lại, tiền đạo người xứ Wale thậm chí còn không so được với Ronaldo, người phải nghiến răng ra sân trong điều kiện thể lực không thật tốt, vì yêu cầu chiến thuật và sự cầu toàn của HLV Zinedine Zidane. CR7 vẫn là ngôi sao số 1 trên hàng công, người thúc đẩy trận đấu theo cách của riêng mình, đó là thanh thế và những giá trị anh đã tạo ra trong hơn 10 năm qua.

Modric chơi hay hơn Bale, nhưng thiếu may mắn

Thứ đã che mờ Gareth Bale trong cả trận, dù về lý thuyết, tiền đạo 26 tuổi này phải là người giúp đỡ Ronaldo nhiều hơn. Nhưng ngược lại, anh dễ dàng chấp nhận đóng vị trí thứ yếu trong lối chơi của Dải thiên hà, thỉnh thoảng mới cho thấy sự nổi lên của mình như ở tình huống đánh đầu chạm xà ngang ở hiệp hai. Và điều đáng được nói đến nhất với anh ở trận đấu này không hẳn là bàn thắng đến từ ý định chuyền bóng, mà là cách di chuyển thông minh trong tình huống này. Tiền đạo người xứ Wale đã “gài” Fernando và Mangala, làm như thể anh sẽ bị rơi vào thế việt vị, trước khi thoải mái thoát xuống đón đường chuyền của Cavarjal, rồi mọi thứ đến tự nhiên như vậy.

“Thật thất vọng vì đây là trận đấu tương đối chặt chẽ, khi cả hai đội không tạo ra được quá nhiều cơ hội, bàn thắng đó quá may mắn, ai cũng thấy đó là một đường chuyền”, HLV Manuel Pellegrini không giấu được sự buồn bã sau trận, khi nói về bàn thua của đội nhà. Nhưng ông nên tự trách bản thân mình hơn là khẳng định Real Madrid đã may mắn, vì nếu không phải là Fernando đá phản lưới nhà, thì Ronaldo cũng sẽ làm được điều đó, khi hệ thống phòng ngự của Man City mắc sai lầm nghiêm trọng trong tình huống này.

Từ cự ly đội hình không hợp lý, cho đến khả năng đọc tình huống kém cỏi, cũng như không thể tạo ra bức tường kín kẽ dù dồn phần lớn số lượng cầu thủ trong vòng cấm địa. Gareth Bale đơn giản là ở vào vị trí thuận lợi nhờ sự lơi lỏng đó và thực hiện công việc của mình theo cách dễ dàng nhất.

Pha ghi bàn của Bale có sự giúp sức không nhỏ từ cú cản phá của Fernando

Anh không chơi quá hay như ở trận gặp Sociedad cuối tuần trước hoặc Vallecano ở tuần trước nữa, khi Man City chỉ khư khư muốn bảo vệ khung thành của Joe Hart, và rõ ràng là ở đấu trường châu Âu, đẳng cấp của các đối thủ cũng khác xa so với ở La Liga. Có tham gia phòng ngự nhưng khá hời hợt, có di chuyển rộng để tạo khoảng trống nhưng chưa đủ nhiệt tình, có nhận bóng nhưng không tạo ra đột biến, và có cả bàn thắng nhưng không hẳn xuất sắc.

Đôi khi, người hay nhất trận như Modric thì chỉ được biết đến với phần thưởng an ủi sau trận từ những nhà chuyên môn. Còn Gareth Bale chiếm lợi thế trên các mặt báo, nhờ sự xuất sắc của các đồng đội khác hơn là tự tao ra cho mình một vị thế xứng đáng như anh đang nhận được sau trận đấu này.

Trần Dũng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm