Costa xấu hơn vì Mourinho, Suarez 'ngoan' hơn nhờ Barca

26/11/2015 11:57 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Costa và Luis Suarez từng bị cho là những tiền đạo xấu chơi nhất trong thế giới bóng đá, nhưng môi trường khác nhau đã tạo ra những thay đổi khác nhau với hai ngôi sao này.

Trong màu áo Chelsea, với sự dẫn dắt của Jose Mourinho, Costa ngày càng chơi xấu hơn. Ngược lại, với văn hóa bóng đá của Barca, Luis Suarez đang làm người ta quên đi những vết nhơ trong quá khứ.

Từ những tiền đạo xấu chơi nhất...

Đầu năm 2014, tờ Marca làm một khảo sát vui với nội dung "Ai là tiền đạo xấu tính nhất thế giới?". Kết quả đưa ra thật bất ngờ, 29,5% chọn Diego Costa, cầu thủ của Chelsea, 32,3% độc giả chọn Luis Suarez, người đang chơi cho Liverpool, 9% chọn Mario Balotelli.

'Kinh điển' Real Madrid - Barcelona: Sự hối lỗi của Luis Suarez

'Kinh điển' Real Madrid - Barcelona: Sự hối lỗi của Luis Suarez

Hôm thứ Ba vừa qua, Uruguay đã xuất sắc đánh bại Chile 3-0 ở vòng loại World Cup 2018 để leo lên vị trí thứ hai tại khu vực Nam Mỹ. Tuy nhiên, đó không phải là tin tức tốt lành duy nhất dành cho “Celeste”...

Thời điểm ấy, nhắc tới Suarez là nhắc tới những tình huống ăn vạ, diễn kịch trong vòng cấm. Nhưng điển hình hơn tất cả là "triệu chứng thích cắn người", như cách mà một chuyên gia tâm lý đã nhận định về tiền đạo người Uruguay. Suarez chơi bóng ở Hà Lan, vì cắn đối thủ, anh phải chuyển sang Liverpool. Tại đây, anh lại cắn Ivanovic và nhận án treo giò kỉ lục 10 trận. Ở World Cup 2014, anh cắn Chiellini và bị FIFA cấm 4 tháng không được phép tham gia vào các hoạt động bóng đá. Vì những hành vi ấy, tiền đạo người Uruguay bị gắn với biệt danh là "ma cà rồng". Anh phải nhận rất nhiều những chỉ trích từ truyền thông cũng như người hâm mộ.

Không khủng khiếp như Suarez nhưng Diego Costa cũng không giành được nhiều tình yêu từ các CĐV. Hồi khoác áo Atletico, Costa đã nổi tiếng là xấu tính. Anh sẵn sàng gây gổ với đối phương khi có cơ hội. Với Costa, những tình huống chơi cùi chỏ, đạp gầm giày được coi là "thương hiệu". Một phóng viên của AS đã từng ví "đôi tay của Costa như một con dao giết người của quân đội Thụy Sĩ, sẵn sàng triệt hạ đối thủ khi có cơ hội".

Có một gạch nối giữa Suarez và Costa. Họ cùng sinh ra ở Nam Mỹ, trưởng thành từ bóng đá đường phố. Trong môi trường tự phát, thiếu giáo dục như các lò đào tạo chính thống, họ học được nhiều tật xấu hơn và sẵn sàng áp dụng vào những trận đấu chuyên nghiệp khi có cơ hội. Có lẽ vì thế, Costa và Suarez bị xếp vào mẫu những tiền đạo xấu chơi nhất.

... Đến những thay đổi nhờ đội bóng mới

Tới Chelsea, Costa vẫn cho thấy bản năng của một sát thủ ngay trong mùa đầu tiên. Nhưng ở Premier League, tần xuất chơi xấu của Costa xuất hiện nhiều hơn. Anh từng nhiều lần chơi gầm giầy, đánh cùi chỏ với đối phương. Mới nhất là pha bóng “vuốt mặt” Koscielny và khiến Paulista phải bị thẻ đỏ trong trận Chelsea – Arsenal mùa này. Điều đáng nói, thay vì khiển trách, Jose Mourinho lại bênh vực học trò. Ông nói Costa thậm chí còn xuất sắc nhất trận ấy.

Mourinho - Diego Costa: Thầy nào, trò nấy

Mourinho - Diego Costa: Thầy nào, trò nấy

Khi đến dẫn dắt bất cứ đội bóng nào, Jose Mourinho luôn cố gắng xây dựng hình mẫu của chính mình trên sân bóng, với những đặc tính không thể lẫn vào đâu được. Diego Costa là cái tên như thế trong nhiệm kỳ hai của ông ở Chelsea.

Điều này trái ngược hoàn toàn với Suarez. Khi anh kí hợp đồng với Barca, đội chủ sân Camp Nou đã phải cài điều khoản "cấm cắn người” đối với tiền đạo trị giá 86 triệu euro này. Nhiều culé cũng lo lắng Suarez sẽ “ngựa quen đường cũ”, chỉ cần một phút không kiểm soát được mình, anh sẽ lại mắc những sai lầm khủng khiếp.

Nhưng đến thời điểm này, Suarez đã gạt phăng những hoài nghi ấy bằng những màn trình diễn chói sáng. Mùa trước, dù mãi đến cuối tháng 10 mới được ra sân, Suarez vẫn lập công lớn, giúp Barca có được cú ăn ba lịch sử. Mùa  này, Suarez đã ghi 19 bàn trong 21 trận. Anh đã ghi bàn trong 6 trận liên tiếp gần đây. Với phong độ chói sáng ấy, Suarez đang được ngợi ca như một người hùng mới ở Camp Nou.

“Tôi thay đổi nhờ Barca”, Suarez đã nói thế hồi mùa Hè, khi được hỏi về quá trình thích nghi với đội bóng mới. Thực tế cũng chỉ ra, tiền đạo người Uruguay đã hoàn thiện rất nhiều từ khi khoác áo Barca. Không còn một Suarez hay đóng kịch, chỉ có một Suarez đóng vai một sát thủ. Anh ghi những bàn thắng tuyệt vời, giàu cảm xúc và làm người ta dần quên đi những tiếng xấu trước đó.

“Văn hóa của Barca không cho phép một cầu thủ nào tạo ra những tai tiếng không đáng có. Là người mới đến nhưng tôi hiểu những giá trị của đội bóng và tự mình phải rút kinh nghiệm”, Suarez nói. Rõ ràng, với Barca, anh đã thay đổi nhiều về cá tính. Suarez của Barca chỉn chu hơn, tập trung chơi bóng, cống hiến và bùng nổ hơn.

 T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm