"Chú thỏ" Saviola: Barca đã đối xử rất tốt với tôi

13/01/2013 13:21 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - “Gặp Barca luôn là trận đấu rất đặc biệt, không chỉ về bóng đá mà còn cả cuộc sống nữa”, Saviola nói về trận đấu giữa Malaga với đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga. Tiền đạo người Argentina đang tỏ ra rất háo hức khi đối mặt với đội bóng cũ, dù đây không phải lần đầu tiên anh có cơ hội này.

Saviola trong màu áo Barca.

Cho đến giờ, sau gần 15 năm thi đấu bóng đá đỉnh cao, Barca vẫn là đội bóng mà Saviola khoác áo nhiều mùa giải nhất. “El Conejo” (chú thỏ) đã có tổng cộng 4 mùa giải thi đấu ở Camp Nou.

Sự nghiệp của Saviola ở Camp Nou mở ra từ mùa hè 2001. Khi ấy, Saviola vừa đưa Argentina giành ngôi quán quân U-20 thế giới, giải đấu mà anh trở thành Vua phá lưới kiêm Cầu thủ xuất sắc nhất. Saviola ghi đến 11 bàn sau 7 trận đấu, gần gấp đôi những người xếp thứ hai là Adriano (Brazil) và Djibril Cisse (Pháp) - với cùng 6 bàn. Saviola cũng trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên nhận danh hiệu xuất sắc nhất giải, kể từ sau Maradona năm 1979. Thành tích 11 bàn thắng của Saviola cũng là kỷ lục của giải U-20 thế giới, ra đời từ Tunisia 1977.

Saviola nổi như cồn, và người ta lấy hình ảnh Maradona để nói về anh. Để đưa Saviola, khi ấy mới chỉ 19 tuổi, về Camp Nou, Barca phải bỏ ra chi phí lên đến 24 triệu euro. Đây là một trong những khoản chi phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử thế giới với một cầu thủ dưới 20 tuổi. Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Barca, Saviola có 17 bàn thắng, chỉ đứng sau Kluivert với 19 bàn, nhưng anh chủ yếu đá lệch phải.

Trong hai mùa giải tiếp theo, “El Conejo” tiếp tục là cây ghi bàn tốt thứ hai của Barca, sau Kluivert (2002-03) và Ronaldinho (2003-04). Sự xuất hiện của Eto’o và Giuly (còn có cả Deco) khiến Saviola thành người thừa trong ý tưởng chiến thuật của HLV Rijkaard. Anh lần lượt bị đẩy sang Monaco rồi Sevilla theo dạng cho mượn, trước khi quay về đá mùa 2006-07 và kết thúc hợp đồng. Ở tuổi 25, Saviola trở thành cầu thủ tự do và gia nhập Real.

“Barca đã đối xử với tôi rất tốt. Tất cả mọi người đều như vậy”, Saviola nhớ lại. Trở lại với La Liga khi quá 30 tuổi, dù không phải ngôi sao như ngày trước nhưng Saviola đang thi đấu rất ấn tượng với Malaga, giữ vai trò chân sút chủ lực của đội bóng. Những đóng góp của “El Conejo” góp phần không nhỏ đưa Malaga đến với thành công như hiện tại, trên sân chơi La Liga lẫn Champions League.

Đêm nay, Saviola được tái ngộ những đồng đội cũ như Xavi, Puyol, Iniesta, Valdes, và cả Messi nữa. Tiền đạo 31 tuổi này thừa nhận, đây là trận đấu đặc biệt, vì Barca từng cho anh nhiều kỷ niệm. Một điểm nữa mà Saviola cảm thấy rất hạnh phúc khi đối mặt với Barca, như cách lý giải của anh: “Đó là đội bóng vĩ đại nhất thế giới, họ giàu chiến thuật lẫn kỹ thuật”.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm