Cầu thủ Real Madrid: "Ông là đồ con hoang, kẻ vô lại"

12/01/2013 13:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho sẵn sàng tấn công bất kỳ ai, có thể là giới truyền thông, hoặc đối thủ, với lời lẽ rất nặng nề. Fabio Coentrao gọi trọng tài là “đồ con hoang”. Bây giờ, đến lượt Sergio Ramos nhận án treo giò vì xúc phạm đội ngũ trọng tài.


Ramos là cầu thủ thứ 2 của Real bị đuổi vì sỉ nhục trọng tài

“Ông là thứ vô lại”, trọng tài Miguel Ayza Gamez nhận sự đáp trả khi ông rút chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Sergio Ramos, trong trận đấu giữa Real Madrid với Celta Vigo hồi giữa tuần. Không chỉ một lần, trung vệ của Real còn lặp lại câu khó nghe này thêm 3 lần khác. Sau khi được các đồng đội can ngăn và rời sân, Ramos quay sang một trợ lý của Ayza Gamez, “luôn luôn là như vậy, các người đều là lũ vô lại”. Tất cả đã được viết rõ trong bản báo cáo mà ông Ayza Gamez gửi lên Ủy ban kỷ luật LĐBĐ Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF).

Uất ức nội bộ nên "chửi" trọng tài?

“Chúng ta không thể chấp nhận những vấn đề như vậy. Ngay cả khi trọng tài mắc sai lầm, không ai có quyền sỉ nhục những người cầm còi” - ông Victoriano Sánchez Arminio, Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật trọng tài (CTA) lên tiếng. Francisco Rubio, Chủ tịch Ủy ban kỷ luật RFEF, nhấn mạnh, “không thể tha thứ cho những hành động như vậy, với bất kỳ lời bào chữa nào”.

Trên trang Twitter, Ramos đã lên tiếng xin lỗi trọng tài Ayza Gamez cùng các trợ lý, xin lỗi HLV Mourinho lẫn các đồng đội, và cả người hâm mộ Madrid. Phía Real cũng xin giảm án cho Ramos, nhưng RFEF thẳng thừng từ chối. Cách mà Ramos nói về các trọng tài khiến nhiều người cảm thấy bất bình. Ở Tây Ban Nha, Ayza Gamez là một trong những trọng tài nghiêm khắc nhất. Ramos là người thứ 3 bị vị trọng tài 43 tuổi này đuổi khỏi sân trong 3 trận liên tiếp mà ông cầm còi. Dù vậy, chưa bao giờ Ayza Gamez phải nhận những lời khó nghe đến vậy. Đó là một sự xúc phạm lớn với danh dự của bản thân ông.

Trước đây, Ramos vẫn thường nổi bật với những pha phạm lỗi và nhận không ít thẻ đỏ. Tính từ cột mốc 2007-08 đến nay, trong 5 mùa giải ở La Liga (không tính mùa này), Ramos luôn có ít nhất một lần bị đuổi. Mùa 2007-08, hậu vệ người Seville thậm chí bị truất quyền thi đấu 3 lần ở La Liga. Ramos đá xấu, nhưng anh không có những hành động xúc phạm trọng tài. Vây mà bây giờ, Ramos lại không thể kiềm chế mình trong một trận đấu mà Real gần như nắm chắc phần thắng.

Phải chăng Ramos đang bất mãn, bị ức chế bởi bầu không khí trong phòng thay đồ ở sân Bernabeu đã bị đổi thay quá nhiều - như chính anh từng tâm sự? Chỉ Ramos mới biết câu trả lời!

Trước Ramos, Coentrao là cầu thủ đầu tiên của Real nhận thẻ đỏ mùa này. Đang ngồi dự bị trận đấu trên sân Coliseum của Getafe, hậu vệ người Bồ Đào Nha bỗng “nổi hứng” và đứng lên gọi trọng tài Perez Lasa là “đồ con hoang”. Hành động xúc phạm ấy đã khiến Coentrao bị treo giò đến 4 trận.

Hình ảnh Real đang xấu đi

Người ta vẫn hay nói, con sâu làm rầu nồi canh. Tuy nhiên, trường hợp của Real thì khác. Khi mùa giải này còn chưa đi hết nửa chặng đường đầu tiên, đã có hai cầu thủ của CLB Hoàng gia xúc phạm đến danh dự của trọng tài. Chính báo chí Madrid cũng đã gọi hành động của Ramos là “đáng hổ thẹn”.

Trong mùa giải mà Real thất bại toàn diện trước Barca trên sân chơi La Liga, hình ảnh của màu trắng tinh khôi đang hoen ố đi rất nhiều. Từ các cuộc chiến nội bộ giữa những người có tiếng nói lớn nhất ở phòng thay đồ Bernabeu đến văn hóa ứng xử trên sân cỏ. Người Madrid thất vọng khi đội bóng xuất hiện trên mặt báo với những điều tranh cãi, thay vì thành công rực rỡ như trong quá khứ.

Thực tế, suốt thời gian vừa qua, chuyện ứng xử đã là một vấn đề nhạy cảm với Real. HLV Mourinho luôn có những cuộc công kích đối thủ, nói xấu trọng tài, hay thậm chí cả FIFA và UEFA. Ứng xử hào hoa ở Real đã là một điều thuộc về quá khứ. Bây giờ, người ta thấy quá nhiều những lời kêu ca xuất phát từ Madrid, cũng như sự thiếu tôn trọng đối thủ.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

94 Ramos đã vi phạm điểm 94 trong điều luật của RFEF, có nội dung “lăng mạ, xúc phạm bằng lời nói hay thái độ với trọng tài (…) sẽ bị kỷ luật từ 4 đến 12 trận đấu”.

2 Chỉ trong nửa đầu mùa giải, đã có hai cầu thủ của Real Madrid bị kỷ luật vì những hành vi xúc phạm đội ngũ trọng tài. Trước Ramos là Coentrao, trong trận thua Getafe 1-2.

5 Với chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Celta Vigo, Ramos đã có 5 lần bị truất quyền thi đấu kể từ khi HLV Jose Mourinho dẫn dắt Real. Trong đó, cuối tháng 11/2011, Ramos bị đuổi hai trận liên tiếp (Ajax và Barca).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm