Barca thắng trận derby: Năm mới, thắng lợi mới

07/01/2013 07:04 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Những cơn cuồng phong đã kéo đến, cuốn phăng đối thủ Espanyol trong trận derby xứ Catalunya và cũng là trận đấu đầu tiên trong năm 2013 của Barca. 4 bàn thắng được ghi trong một trận đấu nhàn nhã, nhẹ nhàng nhưng vẫn chứa đựng hàm lượng cảm xúc cao của thầy trò Tito Vilanova.

Trận derby xứ Catalunya lần này hoá ra chỉ như cữ dợt nhẹ nhàng của Barca. Họ tha hồ di chuyển, đan bóng, phối hợp nhuẫn nhuyễn và làm bấn loạn hoàn toàn hàng thủ Espanyol. Hàm lượng cảm xúc trong lối chơi của Barca vẫn được duy trì, song song đó tính hiệu quả cũng được đảm bảo.

Barca ngày càng đơn giản hoá lối chơi của mình để hướng đến chiến thắng. Họ không mất quá nhiều sức, không biểu diễn màu mè nhưng vẫn làm mê hoặc tất cả, ru ngủ đối phương và tung ra những đòn quyết định. Đánh biên có, đánh trung lộ cũng có. Một lối chơi trực diện, đúng chất Barca, luôn máu lửa và đầy cuốn hút. Dường như bóng chỉ lăn trên phần sân đội khách Espanyol. Mùa này, lối đá của Barca ngày càng trở nên đa dạng và biến hoá, tấn công trực diện, dù đôi lúc nó vẫn tồn tại sự mạo hiểm.



Barca vẫn đang tiến lên trên con đường chiến thắng - Ảnh: Getty

Gần 80% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 20 pha dứt điểm cùng 4 bàn thắng được ghi. Như thế là quá đủ cho một chiến thắng ấn tượng. Messi tiếp tục nổ súng cùng với đó là màn trình diễn hoàn hảo của những Xavi, Iniesta hay Pedro.

Nhưng do tâm lý thoải mái và thường đi đến thắng lợi một cách dễ dàng nên đôi lúc các cầu thủ áo lam đỏ đã bộc lộ sự chủ quan trong cách chơi bóng. Họ có phần đùa giỡn và hơi trịnh thượng. Lẽ thông thường, đội bóng dẫn trước đối phương với cách biệt 3, 4 bàn thì họ có quyền thảnh thơi. Nhưng “thảnh thơi” không có nghĩa là họ “thả” đối thủ và được quyền khinh suất. Cái giá phải trả luôn rất đắt. Cho nên, hãy luôn chơi hết mình, tôn trọng đối thủ và thể hiện tinh thần mã thượng.

Năm mới, thắng lợi mới

Chiến thắng đầu tiên trong năm 2013 này đã mở ra cho Barca những vận hội mới, những chân trời mới. Ở đó, họ vẫn đang bỏ xa các đối thủ bám đuổi (Atletico, Real) trên bảng xếp hạng Liga. Một tập thể đồng đều, một huấn luyện viên có tầm nhìn cùng lối chơi ngày càng biến hoá đã giúp Barca luôn chiếm thế thượng phong và biến Liga mùa này trở thành “sàn diễn” của riêng họ. Giờ đây, Barca đang nhìn các đối thủ của mình qua kính chiếu hậu. Họ luôn thừa khát khao, giàu nhuệ khí và chưa bao giờ ngừng chiến đấu.

Chiến thắng ấy cũng đánh dấu ngày Tito Vilanova trở lại cabin huấn luyện sau thời gian ngắn chữa bệnh. Rất nhanh chóng, ông đã trở lại. Thế thì điều gì đã khiến Tito, với căn bệnh ung thư quái ác, ngỡ phải xa bóng đá trong một khoảng thời gian dài lại có thể trở về nhanh đến thế? Còn gì khác ngoài tình yêu với đội bóng. Phải, đích thực đó là tình yêu, một tình yêu vô bờ bến. Và ở Barca, có muôn vàn thứ tình yêu như thế, những tình yêu không điều kiện. Bởi vậy, quả không sai khi nói rằng Barca còn hơn cả một đội bóng, như đúng biểu ngữ của họ.

Thành công đã đến với Barca thật nhanh nhưng không phải vì thế mà họ được quyền ngơi nghỉ. Phía trước họ là một hành trình dài với đầy rẫy những thách thức. Khi Liga đang là của riêng họ thì đấu trường mà Barca cần phải dành sự tập trung cao độ chính là Champions League, nơi mà họ phải giáp mặt với AC Milan ở vòng knock-out. Tham vọng của Barca là lớn lao. Đó cũng chính là cái đích để cho họ phấn đấu, vươn lên.

Năm mới, thắng lợi mới. Barca vẫn tiếp tục thói quen chiến thắng. Nhưng không chỉ là chiến thắng thôi đâu, mà họ luôn làm đẹp cho đời bằng một thứ bóng đá lãng mạn đến ngất ngây.

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm