Barca thắng đội lớn, nhưng Real thắng đội nhỏ để vô địch

23/05/2017 19:49 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid sẽ không còn là Real Madrid nếu không giành chức vô địch La Liga, ngay cả khi giá trị của họ còn nằm ở Champions League.

Hãy tưởng tượng, bạn sẽ không còn là ông chủ nữa, nếu như không xuất hiện thường xuyên trong ngôi nhà của mình. La Liga, nơi đội bóng Hoàng gia đặt sự kiểm soát tuyệt đối của mình trong quá khứ với 32 chức vô địch, từ lâu đã rơi vào tầm kiểm soát của Barcelona, đội đã đặt ra luật chơi riêng trong hơn 10 năm qua với 7 danh hiệu được đưa về trong phòng truyền thống.

Nguyên tắc vô địch của Zidane

Chức vô địch có giá đắt đỏ như thế nào, Real Madrid là người hiểu rõ nhất. Đó không phải là việc thắng những trận đấu tưởng như thất bại đã cận kề, cũng không phải là việc có những ngôi sao tỏa sáng đúng lúc vào những thời điểm khốn đốn như Sergio Ramos hay Ronaldo thường làm vậy ở mùa bóng này.

Đó cũng không phải là nghệ thuật cao siêu của chiến thắng, mà chỉ đến từ những điều đơn giản nhất của nguyên lý vô địch, hãy gom đủ số điểm cần thiết, khi đối thủ của bạn bị đánh rơi. Đó là bí quyết để Manchester United dưới thời HLV Alex Ferguson đánh bại các đội bóng lớn để thống trị Ngoại hạng Anh trong thời gian dài.

Nếu là Jose Mourinho, thì đội bóng của ông không bao giờ vung vãi các điểm số quan trọng, lãng phí những cơ hội ở thời điểm cần thiết, khi đối thủ đã trượt chân để đạt được mục tiêu của mình.

Chúng ta hãy xem Barcelona mùa này khác biệt thế nào so với Real Madrid. Đội bóng của HLV Luis Enrique kiếm được 14 trong số 18 điểm tối đa, trong 6 trận đấu với các đội bóng Top 4, họ thắng Sevilla trong cả hai lượt trận, đánh bại Atletico Madrid và Real Madrid ngay trên sân của đối thủ.

Đội bóng Hoàng gia, trong khi đó, chỉ kiếm được 8 điểm trong các cuộc đối đầu với các đối thủ trực tiếp mùa này, nhưng vẫn giành chức vô địch La Liga với 3 điểm nhiều hơn đại kình địch. Sự khác biệt đến từ Alaves, Celta Vigo, Deportivo và Malaga, những đội đánh bại Barcelona mùa này, đều là những điểm số được gom góp cho danh hiệu của Real Madrid.

'Hiệp ước Zidane - Cristiano' giúp Ronaldo thăng hoa, Real vô địch

'Hiệp ước Zidane - Cristiano' giúp Ronaldo thăng hoa, Real vô địch

Cristiano Ronaldo ghi không nhiều bàn thắng, với 12 bàn ít hơn so với Lionel Messi - chủ nhân danh hiệu Pichichi. Nhưng đóng góp của anh vào chức vô địch La Liga 2016-17 lớn hơn bất kỳ ai.

Sự trở lại của Dải thiên hà

Danh hiệu La Liga thứ 33, giống như một cách để đánh dấu chủ quyền của Real Madrid ở giải đấu quốc nội. Chúng ta hãy nhớ, để có được chức vô địch phức tạp này (ở khía cạnh nào đó, còn khốc liệt hơn nhiều so với Champions League), Real Madrid đã phải thay đến 4 HLV từ năm 2012. Tất cả những người đã bị sa thải vì không thể giúp đội bóng giành thêm được danh hiệu nào trong 5 năm qua đều là những người tiếng tăm bậc nhất thế giới, đó là Jose Mourinho, Carlo Ancelotti và Rafa Benitez.

Người đặc biệt là vua chinh phục ở cựu lục địa, và để lật đổ Barcelona của Pep Guardiola là chiến tích vĩ đại hơn cả những gì mà Zidane làm được vào lúc này. Nhưng trong mùa bóng cuối cùng, Jose Mourinho lại thất bại trước Barcelona của cố HLV Tito Vilanova vì những sai lầm trong lựa chọn mục tiêu.

Carlo Ancelotti, đầy rẫy kinh nghiệm chiến thắng từ Ý, Pháp cho đến Anh, cũng không thể giúp đội bóng Hoàng gia lật đổ được đội bóng xứ Catalunya, dù Champions League là một điều gì đó lớn lao vô cùng vào năm 2014.

Rafa Benitez được chọn thay thế, chẳng phải vì mục tiêu giành La Liga của Chủ tịch Perez hay sao? Người đã chiến thắng cả Dải thiên hà phiên bản 1 với những Zidane, Figo, Raul trong quá khứ, cũng như khiến Barcelona thật bình thường trong thời gian này đến thế nào, là lựa chọn lý tưởng để lấy lại niềm tự hào của Real Madrid ở xứ đấu bò, thậm chí chỉ có nửa mùa bóng làm việc, trước khi bị tống khỏi Bernabeu một cách thất vọng.

Cũng trong từng đấy năm, Chủ tịch Florentino Perez đã bỏ ra đến 100 triệu euro cho Gareth Bale, 80 triệu cho James Rodriguez, và hàng triệu euro khác cho những ngôi sao như Toni Kroos, Luka Modric hay Alvaro Morata, mà không thể thay đổi được cục diện ở La Liga, trong cái bóng của Leo Messi và các đồng đội, cho đến khi Zinedine Zidane xuất hiện.

"Real Madrid khát khao danh hiệu này hơn Barcelona", kí giả Dermot Corrigan bình luận trên ESPN. Chức vô địch này không phải ngẫu nhiên, mà là sự dồn nén của khát khao chiến thắng, của những người đã 5 năm không biết danh hiệu La Liga có hương vị ngọt ngào đến thế nào.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm