Báo chí nói gì về thất bại của Real Madrid trước Malaga?

23/12/2012 18:58 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định trừng phạt của Mourinho bằng cách để thủ môn-đội trưởng Iker Casillas trên băng ghế dự bị và thất bại 2-3 của Real Madrid trước Malaga đã làm dậy sóng báo chí Tây Ban Nha, với nhận định chung “Người đặc biệt” về cơ bản đã bị hất ra khỏi cái ghế HLV của mình tại Nhà Trắng.

Hãy cùng Thethaovanhoa.vn xem các tờ báo thể thao lớn của Tây Ban Nha và một số tờ báo nước ngoài nhận định như thế nào về trận thất bại thứ tư của đội bóng hoàng gia tại Liga (thứ bảy trên cả các mặt trận khác).



Real vừa phải đón nhận thất bại cay đắng trước Malaga - Ảnh: Getty

As:

Madrid không chỉ mất Liga. Họ mất cả phương hướng. Xem cách mà đội bóng áo trắng thua trận trước Malaga, cần phải suy ngẫm tới người đứng trước bảng viết. Mourinho đã thay đổi cả điều ít ỏi còn chút hiệu quả. Lại một lần nữa họ gục ngã sau khi kiểm soát thế trận ở hiệp một, và bây giờ Barcelona không chỉ là nhà vô địch mùa đông mà trên thực tế đã là nhà vô địch của mùa hè. Trước Malaga, Madrid không cho thấy bản sắc từng được ca ngợi của mình. Không chỉ vì Mourinho tự tiện quyết định cho Casillas ngồi trên băng ghế dự bị, dù anh là đội trường,  mà còn vì Mou không tìm được câu trả lời cho các vấn đề đặt ra trong trận đấu.

Marca:

Người ta đã thấy hình ảnh của một đội bóng nôn nóng và điên đầu bởi những quyết định không thể bào chữa được, để rồi cuối cùng lại chơi kiểu đấm, đạp vào lúc cuối. Sẽ có sự ồn ào về việc ngồi dự bị của Casillas. Không nên giấu giếm thời điểm tệ hại cả về lối chơi và tinh thần của đội bóng, giờ đây không biết vượt qua những tình huống khó khăn…Không chỉ là chuyện dứt điểm kém, Madrid còn mất tính quyết liệt, lòng tin vào chính mình, vào HLV cũng như khát vọng chiến thắng, những yếu tố không thể thiếu được cho một đội bóng lớn…Cũng cần nói Malaga đã chơi một trận rất hay, đặc biệt ở hiệp hai.

Sport:

Malaga đã chôn Madrid sâu thêm một chút. Malaga lân đầu tiên sau nhiều năm đã đánh bại Real Madrid bằng ba bàn thắng ở hiệp hai, trong đó có hai bàn của cầu thủ người Paragoay, Roque Santa Cruz. Không ai còn nhận ra đội bóng áo trắng nữa, với Casillas trên băng ghế dự bị. Madrid đã bị Barca bỏ xa tới 16 điểm.

Intereconomia (chương trình Punto Pelota) :  Đội bóng của Mourinho giông như một con rối do Isco, Joaquin và các cầu thủ khác của Malaga điều khiển và họ đã chịu thất bại thứ tư tại Liga, giải đấu mà Rea Madrid đã có vẻ đầu hàng từ khi lượt đi chưa kết thúc. Pellegrino đã trả trù Mourinho thành công với một lối tấn công biến hóa...Trong một trấn đấu bất lợi, Madrid đã tin vào lối chơi phòng ngự phản công đã từng đem lại cho họ nhiều chiến thắng nhưng cả món đặc sản này của họ hôm qua cũng không còn hiệu quả nữa...Real Madrid đã chia tay năm 2012 trong sự đau đầu và gậm nhấm quả đắng. Làm gì có một Giáng sinh trắng cho họ.

Báo chí nước ngoài:

L’ Equipe (Pháp): Mourinho đã chôn Real của mình. Chúng ta cần phải biết khuôn mặt của Florentino như thế nào khi biết tin Casillas phải ngồi dự bị. Đội trưởng của Madrid, một trong những người thuộc gia đình của vị chủ tịch Nhà Trắng, chưa bao giờ phải chịu cảnh như thế này từ 2012 đến nay (trừ khi đấu với các đội ở hạng dưới). Iker là một trong những trụ cột của Madrid, cùng với Ramos và Alonso.

La Gazzetta dello Sport (Italia): Real chạm đáy. Mourinho hỗn loạn. Giáng sinh chỉ đem đen đủi cho Real Madrid. Quá nhiều sự đối nghịch và lại thêm một thất bại. Nửa giờ đầu tiên họ không chơi tồi, nhưng nó không đủ để ngăn chặn núi lửa ập xuống Nhà Trắng. Với sự vắng mặt của Casillas trong đội hình xuất phát, Mourinho đã tạo ra một trận động đất.

Record (Bồ Đào Nha): Real Madrid rời Malaga mà chẳng có lý do để cười bởi vì Barcelona đã bỏ họ xa tới 16 điểm.

Globo Esporte (Brazil): Trước khi trận đấu bắt đầu, cuộc khủng hoảng đã xảy ra tại Real Madrid: Mourinho quyết định để đội trưởng Casillas trên băng ghế dự bị. Từ 10 năm nay, cầu thủ này chưa bao giờ bị như thế. Để làm tồi tệ thêm tình hình, Malaga đã giành chiến thắng trên sân Vườn hồng.

Ole (Argentina) : Một thất bại mới của Real Madrid, có thể làm nảy sinh nhiều vấn đề. Không khi trong phòng thay đồ của đội bóng áo trắng đang sôi lên sùng sục.

Khang Chi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm