Cánh trái Tây Ban Nha: Vũ khí Alba

25/06/2012 13:00 GMT+7

(TT&VH) - Anh là người trẻ nhất và có lẽ cũng là người giàu tốc độ nhất của Tây Ban Nha (TBN) ở EURO này cùng Navas. Jordi Alba, người tạt bóng chính xác cho Alonso mở tỉ số trận gặp Pháp đang chơi ngày một tự tin hơn và hay hơn.

Trong bối cảnh TBN vẫn vận hành đều đặn với nhịp đập tiqui-taca, sức xuyên phá của Alba sẽ mang tới sự khác biệt trong việc tạo ra đột biến. Mới 23 tuổi, anh còn cả một tương lai hứa hẹn để trở thành hậu vệ cánh hay bậc nhất của bóng đá TBN và thế giới. Rất nhiều thuận lợi trong sự nghiệp của Alba đang hiện hữu: Barca muốn đưa anh về và đây là cột mốc quan trọng để anh phát triển trình độ lên tầm cao mới. Cánh trái ở ĐTQG bây giờ dường như cũng là của anh rồi, Alba đang làm người ta quên dần đi Capdevila.

Trận tứ kết trước Pháp mới là trận thứ 9 của Alba cho ĐTQG. Anh chỉ mới ra mắt đội tuyển ở trận vòng loại EURO gặp Scotland. Một phần vì Del Bosque đang cầu nhân tài ở vị trí hậu vệ trái sau khi Capdevila mất phong độ do tuổi tác, phần vì khi xuất hiện, Alba đá ấn tượng quá nên một suất đá chính của TBN là của anh luôn. Tiếp nối những gì tốt đẹp đã thể hiện trong mùa giải vừa rồi ở Valencia, Alba phô diễn những kĩ năng toàn diện của một chân chạy cánh: Cần cù, tốc độ, chính xác và hợp lý. Anh ngày càng hoàn thiện những phẩm chất của mình và trưởng thành hơn qua từng trận. Trận gặp Italia: Alba chơi một hiệp đầu còn rụt rè, nhưng đã có hiệp sau tự tin hơn. Trận đấu với Ireland ghi nhận việc anh tích cực lên tấn công, nhưng chưa hiệu quả lắm với các quả căng ngang. Trước Croatia, Alba cũng có dịp học hỏi cách tồn tại trong một môi trường ngột ngạt và khó chịu hơn hẳn hai trận trước đó, anh chơi tròn vai và rồi thực sự đã đá tốt trước Pháp. Del Bosque cuối cùng cũng có thể an tâm về hậu vệ cánh trái của mình.

Alba (trái) sẽ mang tới sự khác biệt cho TBN- Ảnh Getty

Họ phối hợp với nhau như hai người “quen” lâu rồi trong 90 phút gặp Pháp, Iniesta và Alba, cùng đảm trách cánh trái của TBN và biến hướng tấn công này dần trở nên sắc sảo hơn để đa dạng hóa lối chơi của đội. Khi Alba bắt đầu có được sự tự tin, Iniesta đã bó vào trung lộ nhiều hơn để nhường đất diễn lại cho hậu vệ trẻ này tấn công. Pha phối hợp giữa Iniesta và Alba dẫn đến bằn thắng cho Alonso thực sự là điểm nhấn hoàn hảo nhất trong cả một trận đấu có phần nhàm chán. Thực chất thì truyền thống bóng đá TBN không hay sản sinh ra các hậu vệ cánh xuất sắc, nhưng với Alba, mọi chuyện có thể ít nhiều khác đi. TBN đã mang tới các giải đấu lớn gần đây những Sergi Barjuan, Aranzabal, Juanfran, Raul Bravo hay Capdevila cho vị trí hậu vệ trái, nhưng Alba có tiềm năng để vượt qua tất cả những đàn anh kể trên. Mọi sự đang khởi đầu tuyệt hảo với chàng trai trẻ này.

Thực sự thì thử thách lớn với riêng Alba chưa đạt đến đỉnh điểm ở giải này. Anh chưa phải đối mặt với những ngôi sao đá biên lợi hại. Italia không nặng về tấn công cánh, Croatia có sở trường công phá ở hai biên nhưng họ chủ yếu đá phản công trước TBN, Ireland quá yếu còn Pháp cũng bạc nhược. Nhưng sắp rồi, Nani và Ronaldo đang ở trước mặt Alba, những cuộc đối đầu tay đôi với các ngôi sao ấy sẽ khẳng định vai trò của Alba và nếu anh tiếp tục tỏa sáng, có thể khẳng định phát hiện thực sự của Del Bosque ở EURO chính là anh, người mà Barca sau khi nhìn anh thi đấu hôm qua, có lẽ muốn đem anh về với Camp Nou lắm rồi!

H.Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm