20h00, Inter - Genoa: Xem tài Stramaccioni

01/04/2012 12:18 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) - Cuối cùng, Ranieri cũng phải ra đi. Sáu tháng chỉ toàn đau khổ, chán chường của Inter cùng “gã thợ hàn” khép lại, mở lối dẫn Andrea Stramaccioni bước ra ánh sáng. Vẻ điển trai và trẻ trung của anh, trái ngược hoàn toàn với một Ranieri già nua, thủ cựu, gieo vào trái tim các interista những mầm hy vọng. Ngay tối mai, Stramaccioni sẽ phải chứng minh anh đủ tài để trục vớt con tàu đắm Inter ngay trong mùa giải này, trước khi nghĩ đến những điều xa xôi.

Ngay khi bị loại đau đớn khỏi Champions League, Morratti đã ít nhất 2 lần phải đích thân úy lạo tinh thần đội nhà, mong họ gạt bỏ nỗi đau để hoàn thành chỉ tiêu giành một suất dự Champions League mùa tới. Đổi lại, là những nỗi thất vọng tiếp tục kéo dài. Thất bại ở trận derby Italia cũng chỉ là giọt nước tràn ly, buộc Inter phải tiếp tục có những thay đổi thượng tầng.



Sự xuất hiện của Stramaccioni sẽ thổi làn gió mới vào phòng thay đồ vốn ngột ngạt

bởi những mâu thuẫn, thất bại và tuyệt vọng của Inter - Ảnh Getty

Stramaccioni không phải là một vị thánh để hô biến một Inter mới thắng 1 trong 10 trận gần nhất, ngay lập tức, lột xác thành một đội quân thiện chiến. Nhưng sự xuất hiện của anh, nhà đương kim vô địch NextGen Series cùng một U19 Inter trẻ trung, sẽ thổi làn gió mới vào phòng thay đồ vốn ngột ngạt bởi những mâu thuẫn, thất bại và tuyệt vọng, để từ đó tìm lại sự sống tưởng đã mất đi. Sẽ là một Inter khác, dùng một sơ đồ khác, chơi một lối chơi khác, dựa trên những con người cũ được hy vọng sẽ chạy trên sân với những cái đầu không còn nặng nề như trước.

Việc Sneijder và Alvarez vẫn chưa bình phục chấn thương khiến Stramaccioni sẽ bắt đầu hành trình phục hưng Inter của anh bằng sơ đồ 4-3-3, vốn bị bỏ xó từ ngày Leonardo rời đi, với Forlan và Zarate là hai tiền đạo cánh. Tái sinh được bộ đôi ấy, một đã bị lãng quên quá lâu (Zarate), một đang cạn dần khát khao chinh phục (Forlan) là điều không dễ. Zarate từng bị Ranieri chỉ trích dữ dội vì không chấp hành kỉ luật chiến thuật, còn Forlan “nổi loạn” bằng cách từ chối vào sân trong trận gặp Atalanta, chỉ vì không muốn đá ở biên. Stramaccioni sẽ phải làm quen với hàng tá vấn đề kiểu ấy, bên cạnh việc minh chứng tài năng thật sự của mình trước nhóm “nghị sĩ”, gồm những người ngang tuổi anh, để tất cả cùng nhìn về một hướng.

May là đối thủ của Stramaccioni ngày ra mắt chỉ là một Genoa cũng chẳng khá hơn. Đội bóng của Marino hiện đang đứng thứ 14, đã không thắng 8 trận liên tiếp gần đây, vừa “thoát chết” trên sân nhà trước Fiorentina, bằng bàn gỡ hòa ở phút 89 của Palacio. Họ chính là một trong những đội đá sân khách tồi nhất ở Serie A mùa này, với chỉ 2 chiến thắng sau 14 trận. Bản thân nhà cầm quân Marino cũng vừa phải nhận tối hậu thư từ chủ tịch Preziosi: hoặc là cải thiện tình hình và ở lại, hoặc ra đi.

Trước một đối thủ như thế, sẽ không có lời bào chữa nào cho Inter nếu họ không thể có 3 điểm để mở ra hy vọng hồi sinh. Dù đang kém vị trí dự Champions League của Lazio đến 10 điểm, ngày ra mắt, Stramaccioni vẫn hứa hẹn sẽ đưa Nerrazzurri đến top 3 vào cuối mùa. Thế thì còn chần chừ gì nữa, hãy thể hiện bằng thành tích, và minh chứng cho tất cả thấy đi Stramaccioni, rằng những gì anh nói không phải là vài câu bông đùa trong ngày nói dối.

Dự đoán: 1-0


Đội hình dự kiến

Inter: Julio Cesar - Nagatomo, Ranocchia, Samuel, Zanetti - Poli, Cambiasso, Stankovic - Zarate, Milito, Forlan

Genoa: Frey - Mesto, Carvalho, Kaladze, Moretti - Rossi, Veloso, Biondini - Jorquera, Gilardino, Palacio

Inter ủng hộ mặt cỏ nhân tạo

Việc Barcelona phàn nàn về chất lượng mặt sân San Siro vừa qua khiến vấn đề Milan muốn cải tạo mặt cỏ sân này theo công nghệ hiện đại lại được hâm nóng. Hồi đầu năm 2012, Milan từng đề xuất ý tưởng thay toàn bộ cỏ ở San Siro bằng loại bề mặt bán nhân tạo, trong đó cỏ vẫn là cỏ tự nhiên nhưng sẽ được trồng trên một lớp chất liệu tổng hợp. Họ đã áp dụng công nghệ này rất thành công ở sân tập riêng của đội tại khu huấn luyện Milanello. Hôm qua, phía Inter (thuê chung sân San Siro) cũng đã bày tỏ sự tán thành với kế hoạch này của Milan, bởi thực tế chất lượng cỏ không tốt ở San Siro là vấn đề đã được biết từ hơn 20 năm trước, khi việc nâng cấp sân để phục vụ World Cup 1990 đã khiến một phần mặt sân không được ánh nắng chiếu tới.


Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm