Danh hài Hoài Linh lần cuối cùng giả gái

25/12/2011 15:49 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Live show Nàng tiên ngổ ngáo của danh hài Hoài Linh sẽ diễn ra tại TP.HCM trong 5 đêm: 28 - 29/12/2011 tại sân khấu Trống Đồng, 4 - 5/1/2012 tại sân khấu 126 và 14/2 tại Nhà hát Hòa Bình. Đây là live show thứ 7 của anh và là live show cuối cùng anh giả gái - những vai gái đã góp phần khá lớn làm nên ấn tượng Hoài Linh trên sân khấu hài.

Live show kể chuyện “nàng tiên út” Hoài Linh giáng trần tắm suốt bị trôi mất váy, nên phải ở lại trần gian. Nàng vướng vào dục tình nên bị đày đọa qua nhiều cảnh giới sống, có lúc thành phụ nữ lỡ thì, khi là nhà thơ, khi làm nội trợ, giúp việc… Live show có sự tham gia diễn xuất, chứ không chỉ ca hát, của các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Cẩm Ly, Phương Thanh…; các nghệ sĩ khách mời như Thanh Thủy, Tấn Beo, Nhật Cường, Hoàng Sơn, Phi Phụng, Quách Ngọc Ngoan… và toàn bộ diễn viên của Nụ Cười Mới.

“Giả gái hoài, chắc khoái làm gái lắm hả”?

Hoài Linh giả gái Ấn Độ. Ảnh: TL

* Hoài Linh đắt show và có lượng fan đông đảo là nhờ một phần lớn vào khả năng giả gái tài tình. Khi quyết định từ giã việc này, anh có sợ mình sẽ mất khán giả khá nhiều không?

- Tôi từng làm ruộng trong 14 năm, lúc ấy có giả gái đâu mà vẫn sống qua ngày được, nên quyết định này đến với tôi khá nhẹ nhàng. Nếu cần nói lý do thì chắc tại tôi già và mệt mỏi rồi, 20 năm làm nghề, giả giả thật thật, tự nhiên thấy mình cần thật là mình hơn.

Với lại, tôi vào nghề một thời gian, được khán giả chấp nhận rồi mới giả gái, lúc ấy do tình thế thiếu nữ nghệ sĩ hài đóng cặp với các nam nghệ sĩ khác, tôi làm liều, chứ đâu phải mình sinh ra đã muốn vậy.

Tôi rất ghét phải xử lý hình ảnh, nhưng vì công việc, khi chụp giả gái, thấy bạn kỹ thuật ngồi “tút” mấy ngày trời, thấy xót xa quá, chẳng lẽ Hoài Linh phải chỉnh sửa lâu như vậy mới thật là Hoài Linh sao? Nhiều khi gia đình, bạn bè hỏi: “Ê, Linh, mày giả gái hoài, chắc khoái làm gái lắm hả”?

Đành rằng nghề diễn là nghề đóng giả, gái trai, trẻ già, đẹp xấu, thiện ác… đều là giả hết, nhưng nghe cũng xót. Đến lúc này tôi mới thấm hai chữ “vô loài”, kiểu gì cũng không được lòng hết mọi người, không thể thành mọi người… nên quyết quay về với chính mình.

* Lần đầu tiên làm đạo diễn, anh sẽ tung những chiêu trò gì trong live show này?

- Vì đây là lần cuối cùng của việc giả gái, nên tôi muốn làm một trận cho đã đời, tung hết các tài lẻ và tài chẳn mà mình có được. Trong mấy live show hoặc chương trình trước đây, do không làm đạo diễn, nên có một số ý mình muốn làm nhưng khó được chấp thuận. Chiêu trò lớn nhất lần này là tôi tự đo ni đóng giày cho các ý tưởng nhiều khi điên rồ của mình.

Cũng xin nói thêm, người ta cứ nói giả gái là sở trường của Hoài Linh, nhưng thực chất, đây lại là sở đoản, dùng riết những thứ không thuận tay, thế nào cũng kiệt sức và bị “thủ tiêu”. Có thể nói từ lâu tôi đã ghét giả gái, nhưng ở thế bí, phải chiều lòng anh em. Chính vì thế, tâm trạng của tôi lúc này khá háo hức, vì từ sau lễ Tình nhân (14/2) tới đây, tôi được trở lại chính mình trên sân khấu, như người sắp hoàn thành nghĩa vụ, sắp về đích, mọi mỏi mệt tiêu tan hết.

Thích những vai quê mùa…

* Nói vậy, anh thấy mình thực sự hợp với những kiểu vai như thế nào?

- Là diễn viên, vai diễn của mình nhiều khi do kịch tác gia và đạo diễn quyết định, nếu thong thả chọn lựa, tôi thích những vai quê mùa, khi ấy cái chất nhà quê của mình được bộc lộ trọn vẹn.

* Từng giữ quán quân về cát-sê trong một thời gian dài, trong đó có sự góp phần không nhỏ của việc giả gái đẹp, có khi nào anh hình dung về tương lai của chính mình không?

- Tương lai của Hoài Linh ư? Chắc cũng giống như mọi người thôi, đó là ngôi mộ hay một hũ tro, thế thôi. Còn nghiệp diễn thì do tổ nghề phò trợ, tổ thương thì mình còn đứng trên sân khấu, ra phim trường được, hết thương thì lui về bóng tối, vì cố xuất hiện cũng thành vô duyên.

Nói ra điều này có thể mọi người không tin, chứ sự khác nhau giữa Hoài Linh nông dân, Hoài Linh bụi đời và Hoài Linh diễn viên là ở mức độ bận rộn, mệt mỏi, chứ chẳng có ngôi sao hay nghệ sĩ gì ở đây. Nhiều khi nhà tổ chức bể show, tôi lo cho công việc của họ, chứ bản thân rất lấy làm vui, vì hôm ấy được đi câu cá, ngồi nhìn nước nhìn trời, thấy thong dong. Tôi thích tuổi già được lui về đâu đó, sống cảnh điền viên, nhưng được hay không còn do tổ nghiệp sắp đặt.

Đồng nghiệp tiếc vì Hoài Linh giã từ giả gái

* Nghệ sĩ Thanh Thủy: “Xem Hoài Linh diễn một số vai nữ, thử đặt mình vào vị trí đó, tôi thấy mình diễn không đạt bằng, nên rất ngưỡng mộ và có đôi chút ghen tị. Nay nghe tin Hoài Linh nghỉ đóng vai nữ, tôi rất buồn vì mất một “nữ đồng nghiệp” xuất sắc, nhưng hết sức tôn trọng quyết định vừa dũng cảm, vừa thông minh này”.

* Danh hài Chí Tài: “Tôi từng giả gái một lần trong vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, diễn chung với Hoài Linh, phải nói là cực kỳ kinh khủng, cả về hình thức hóa trang cho tới việc diễn xuất, điệu bộ, giọng nói. Thấy Hoài Linh giả gái đẹp tôi rất phục, nhiều lúc diễn chung mà quên đó là Hoài Linh, cứ tưởng là em gái nào đó”.

Như Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm