-
03/11/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi ta ở, đất chỉ là nơi ta ở, khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn...
-
08/10/2009
| 42 Comment | 1 người thích bài viết này.
Ra khỏi chợ, tôi chỉ thấy thương mấy chị dựng xe đứng bên đường bán rong hoa quả, đằng sau là những quả mít với những múi mít căng mọng, thơm phức. Tôi cười thầm: Có bao giờ bên Tây người ta gọi nhau bán cho một kg Mít Việt Nam không nhỉ?
-
19/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ai cũng chỉ có một đời sống; thế nên, cần lắm những tấm lòng nhân hậu, biết cảm thông, sẻ chia và yêu thương những người sống quanh ta. "Để gió cuốn đi..." (TCS).
-
07/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Ai chẳng muốn giữ cho tâm hồn mình luôn khỏe mạnh, tự tin, yêu đời. Có những cách đơn giản có thể giúp cho đôi mắt bạn đẹp hơn.
-
27/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong ảnh của nhiếp ảnh Thụy Điển Edvard Koinberg những sợi phấn hoa lẳng lơ đung đưa, đài hoa căng mọng, cánh hoa phất phới khêu gợi. Phải chăng cuộc đời của cỏ hoa không phải là vô tri, vô giác?
-
17/01/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vườn quất Tứ Liên chín vàng óng trong nắng vườn đào Nhật Tân đã đơm nụ và nở hoa. Các bạn trẻ diện những bộ trang phục đẹp và nô nức tới để tạo dáng, chụp hình cùng với quất vàng và đào thắm.
-
03/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vòng loại EURO 2012: Áo - Đức, Belarus - Pháp, Italia - Estonia. Champions League đã có nhà vô địch, nhưng bóng đá châu Âu chỉ nghỉ Hè sau lượt trận ở vòng loại EURO 2012 diễn ra vào cuối tuần này và giữa tuần sau.
-
18/06/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Về Thanh Hà (Hải Dương) những ngày giữa tháng 6, từng chuyến xe tải nối đuôi nhau trên con đường quanh co. Xen giữa nền xanh mướt của cánh đồng quê là những vạt màu đỏ tươi thắm, xứ vải đang vào mùa…
-
25/06/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tuần qua có lắm thứ bị báo chí cho "lộ diện" và cộng đồng mạng được vu cho là "phát sốt" vì những chuyện lộ diện ấy. Kinh hãi thật! Cũng điêu toa thật, cứ như mỗi “cư dân mạng” đều phải cặp nách một cái nhiệt kế!
-
12/01/2012
| 0 Comment | 3 người thích bài viết này.
Chợ Đà Lạt (Lâm Đồng) bày bán “ổi đào tiên” đã được cạo sạch vỏ, quả tròn, căng mọng nhưng vẻ ngoài hấp dẫn, mùi thơm dịu, phần cùi có vị ngọt, giòn hoàn toàn nhờ ngâm hoá chất.